Ô-sê 9:1-17

  • Tội lỗi khiến Ép-ra-im bị Đức Chúa Trời chối bỏ (1-17)

    • Dâng mình cho thần đáng xấu hổ (10)

9  “Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng vui mừng,+Chớ hớn hở như các dân khác. Vì ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời mình bởi thói đàng điếm* của ngươi.+ Ngươi yêu tiền công của kỹ nữ nơi mọi sân đạp lúa.+   Nhưng sân đạp lúa và bồn ép rượu sẽ không nuôi chúng,Rượu mới sẽ làm ả thất vọng.+   Chúng sẽ không sống trong xứ của Đức Giê-hô-va nữa;+Ép-ra-im sẽ trở về Ai Cập,Chúng sẽ ăn những thứ ô uế tại A-si-ri.+   Chúng sẽ không đổ rượu tế lễ cho Đức Giê-hô-va nữa;+Vật tế lễ của chúng sẽ chẳng làm ngài hài lòng.+ Những vật đó như bánh tang chế;Mọi kẻ ăn bánh ấy sẽ khiến mình ô uế. Vì bánh của chúng chỉ dành cho chúng;Nó sẽ không vào nhà Đức Giê-hô-va.   Các ngươi sẽ làm gì trong ngày họp mặt,*Trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va?   Kìa! Chúng sẽ phải tháo chạy vì cớ sự hủy diệt.+ Ai Cập sẽ gom chúng lại+ và Mem-phi sẽ chôn chúng.+ Cây tầm ma sẽ chiếm những vật quý bằng bạc của chúng. Bụi gai sẽ ở trong lều chúng.   Những ngày đền tội sẽ đến,+Những ngày báo ứng sẽ đến,Và Y-sơ-ra-ên sẽ biết. Tiên tri của chúng sẽ là kẻ ngu dại, người được soi dẫn sẽ mất trí;Vì lỗi lầm ngươi đầy dẫy nên sự oán giận ngươi đầy tràn”.   Người canh giữ+ của Ép-ra-im đã ở cùng Đức Chúa Trời tôi.+ Nhưng bây giờ mọi đường lối của các nhà tiên tri nó+ như bẫy của kẻ bắt chim;Có sự oán giận trong nhà Đức Chúa Trời nó.   Chúng đã chìm sâu vào sự bại hoại như thời Ghi-bê-át.+ Ngài sẽ nhớ lỗi lầm nó và trừng phạt các tội lỗi nó.+ 10  “Ta tìm được Y-sơ-ra-ên như trái nho trong hoang mạc.+ Ta thấy tổ phụ các ngươi như trái vả đầu mùa trên cây. Nhưng chúng lại đến với Ba-anh Phê-ô;+Chúng dâng mình cho thứ đáng xấu hổ,*+Chúng trở nên gớm ghiếc như thứ mà chúng yêu mến. 11  Sự vinh hiển của Ép-ra-im bay mất như chim;Chẳng có sự sinh sản, mang thai hay thụ thai.+ 12  Dù chúng có nuôi con,Ta cũng sẽ lấy mạng con chúng cho đến khi chẳng còn ai;+Thật vậy, khốn cho chúng khi ta lìa bỏ chúng!+ 13  Ép-ra-im được trồng nơi đồng cỏ, nó từng như Ty-rơ đối với ta;+Giờ Ép-ra-im phải mang các con trai ra để bị giết”. 14  Ôi Đức Giê-hô-va, hãy làm với chúng điều ngài định làm;Một tử cung sẩy thai và bầu ngực héo hon.* 15  “Mọi điều gian ác của chúng đều ở Ghinh-ganh+ nên ta căm ghét chúng tại đó. Ta sẽ đuổi chúng xa nhà ta vì những việc gian ác của chúng.+ Ta sẽ không yêu thương chúng nữa;+Mọi quan của chúng đều ngoan cố. 16  Ép-ra-im sẽ bị đánh ngã.+ Rễ chúng sẽ khô héo, chúng sẽ không ra trái. Dù chúng có sinh sản, ta cũng sẽ giết con cháu yêu quý của chúng”. 17  Đức Chúa Trời của tôi sẽ chối bỏ chúngVì chúng không lắng nghe ngài,+Chúng sẽ trở thành kẻ trốn chạy giữa các nước.+

Chú thích

Hay “gian dâm; lang chạ”.
Hay “trong bữa tiệc được ấn định cho các ngươi”.
Hay “thần đáng xấu hổ”.
Hay “khô quắt lại”.