Đa-ni-ên 8:1-27

  • Khải tượng về cừu đực và dê đực (1-14)

    • Cái sừng nhỏ tôn mình lên (9-12)

    • Cho đến chừng kết thúc 2.300 buổi chiều tối và buổi sáng (14)

  • Gáp-ri-ên giải nghĩa khải tượng (15-27)

    • Giải thích về cừu đực và dê đực (20, 21)

    • Vua có diện mạo dữ tợn trỗi dậy (23-25)

8  Vào năm thứ ba triều đại vua Ben-sát-xa,+ tôi, Đa-ni-ên, thấy một khải tượng khác.+  Khi quan sát khải tượng thì tôi ở thành lũy* Su-san*+ thuộc tỉnh Ê-lam;+ trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở cạnh dòng nước U-lai.  Tôi nhìn lên, kìa, có một con cừu đực+ đứng cạnh dòng nước, nó có hai sừng.+ Hai sừng của nó đều cao nhưng một cái cao hơn cái kia, cái cao hơn thì mọc lên sau.+  Tôi thấy con cừu đực húc về phía tây, phía bắc và phía nam, không thú hoang nào có thể đứng vững trước mặt nó và không ai có thể giải thoát kẻ khác khỏi sức mạnh* của nó.+ Nó muốn làm gì tùy ý và tự cao tự đại.  Tôi tiếp tục quan sát, kìa, có một con dê đực+ từ phương tây đến, nó đi khắp mặt đất mà không chạm đất. Nó có một cái sừng lộ rõ giữa hai mắt.+  Nó đi đến chỗ con cừu đực có hai sừng mà tôi thấy đứng cạnh dòng nước; nó giận dữ chạy thẳng đến con cừu đực.  Tôi thấy nó giận dữ xông đến con cừu đực. Nó húc ngã và làm gãy hai sừng của con cừu đực, con cừu đực không thể chống cự nổi. Nó quật con cừu đực xuống đất và giẫm đạp lên, không ai có thể giải cứu con cừu đực khỏi sức mạnh* của nó.  Sau đó, con dê đực tôn mình lên rất cao, nhưng ngay khi nó trở nên hùng mạnh thì cái sừng lớn của nó bị gãy; có bốn cái sừng nổi bật khác mọc lên thay thế và hướng về bốn ngọn gió* trên trời.+  Từ một trong bốn sừng ấy mọc thêm một cái sừng nhỏ, nó trở nên lớn mạnh, hướng về phía nam, phía đông và về phía Xứ Vinh Hiển.*+ 10  Nó lớn mạnh đến nỗi đụng tới đạo quân trên trời và khiến một số trong đạo quân ấy cùng một số ngôi sao rơi xuống đất, và nó giẫm đạp trên họ. 11  Nó thậm chí còn tôn mình lên chống lại Thủ Lĩnh của đạo quân trên trời. Vật tế lễ hằng dâng bị cất lấy khỏi đấng ấy và nơi thánh mà đấng ấy thiết lập bị phá đổ.+ 12  Một đạo quân cùng vật tế lễ hằng dâng bị phó cho sừng ấy. Điều đó xảy ra vì cớ tội lỗi. Sừng ấy cứ ném sự thật xuống đất, nó hành động và được thành công. 13  Tôi nghe một đấng thánh lên tiếng, rồi một đấng thánh khác hỏi đấng đang nói: “Khải tượng về vật tế lễ hằng dâng, về tội lỗi gây ra sự hoang tàn,+ về việc nơi thánh và đạo quân bị giẫm đạp sẽ tiếp diễn cho đến chừng nào?”. 14  Đấng ấy nói với tôi: “Cho đến chừng kết thúc 2.300 buổi chiều tối và buổi sáng; nơi thánh chắc chắn sẽ được khôi phục lại tình trạng ban đầu”. 15  Trong khi tôi, Đa-ni-ên, đang quan sát khải tượng và cố hiểu nó, thì đột nhiên tôi thấy ai đó có hình dạng giống con người đang đứng trước mặt mình. 16  Rồi tôi nghe giọng một người nói lớn tiếng từ giữa dòng nước U-lai:+ “Gáp-ri-ên,+ hãy giúp người này hiểu những gì ông ta thấy”.+ 17  Vậy, đấng ấy đến gần nơi tôi đang đứng, nhưng khi đấng ấy đến thì tôi hoảng sợ tới mức sấp mặt xuống. Đấng ấy nói với tôi: “Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng ấy dành cho thời kỳ cuối cùng”.+ 18  Nhưng khi đấng ấy đang nói với tôi thì tôi ngủ thiếp đi, mặt sấp xuống đất. Đấng ấy chạm vào tôi và khiến tôi đứng dậy tại nơi tôi đã đứng.+ 19  Rồi đấng ấy nói: “Tôi sẽ cho anh biết việc sẽ xảy đến vào cuối kỳ phẫn nộ, vì nó dành cho thời kỳ cuối cùng đã ấn định.+ 20  Con cừu đực hai sừng mà anh đã thấy tượng trưng cho các vua Mê-đi và Ba Tư.+ 21  Con dê xồm đực tượng trưng cho vua của nước Hy Lạp;+ cái sừng lớn giữa hai mắt nó tượng trưng cho vị vua đầu tiên.+ 22  Về cái sừng đã bị gãy và có bốn cái mọc lên thay thế,+ nghĩa là bốn vương quốc sẽ ra từ nước của vua ấy nhưng không mạnh bằng. 23  Vào cuối triều đại của bốn vua đó, khi hành vi của những kẻ tội lỗi lên đến cực độ, một vua có diện mạo dữ tợn sẽ trỗi dậy, vua ấy hiểu được những lời mơ hồ.* 24  Quyền lực của vua ấy sẽ lớn mạnh, nhưng không phải bởi quyền lực của chính mình. Vua sẽ gây ra sự tàn phá lạ thường* và thành công trong mọi việc. Vua sẽ tàn hại những bậc hùng mạnh cùng dân thánh.+ 25  Vì xảo quyệt nên vua sẽ dùng sự dối trá để được thành công; lòng vua sẽ tôn mình lên. Trong thời kỳ yên ổn,* vua sẽ tàn hại nhiều người. Vua thậm chí còn trỗi dậy chống nghịch Thủ Lĩnh của các thủ lĩnh, nhưng sẽ bị bẻ gãy chẳng phải bởi tay loài người. 26  Những điều được nói trong khải tượng về các buổi chiều tối và buổi sáng đều là thật, nhưng anh phải giữ kín khải tượng này vì nó nói về thời điểm rất xa trong tương lai”.+ 27  Còn tôi, Đa-ni-ên, tôi cảm thấy kiệt sức và bị bệnh trong nhiều ngày.+ Sau đó, tôi trỗi dậy và thi hành công việc vua giao;+ nhưng tôi vẫn bàng hoàng vì những điều mình đã thấy và không ai có thể hiểu được khải tượng ấy.+

Chú thích

Hay “cung điện”.
Hay “Su-sa”.
Ds: “tay”.
Ds: “tay”.
Hay “phương”.
Hay “Vật Trang Hoàng”.
Hay “vua ấy rất mưu mô xảo quyệt”.
Hay “mang đến sự hủy diệt kinh khiếp”.
Cũng có thể là “Không báo trước”.