Các vua quyển thứ nhất 11:1-43

  • Các vợ của Sa-lô-môn khiến lòng vua dần chệch hướng (1-13)

  • Những kẻ chống đối Sa-lô-môn (14-25)

  • Giê-rô-bô-am được hứa ban cho mười chi phái (26-40)

  • Sa-lô-môn qua đời; Rê-hô-bô-am được lập làm vua (41-43)

11  Ngoài con gái Pha-ra-ôn,+ vua Sa-lô-môn còn yêu nhiều phụ nữ ngoại quốc khác,+ gồm những người nữ Mô-áp,+ Am-môn,+ Ê-đôm, Si-đôn+ và Hếch.+  Họ đến từ những nước mà Đức Giê-hô-va đã phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Các ngươi không được đi giữa chúng* và chúng cũng không được đi giữa các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ khiến lòng các ngươi đi theo các thần của chúng”.+ Nhưng Sa-lô-môn lại gắn bó và yêu họ.  Vua có 700 vợ thuộc giới quý tộc và 300 cung phi. Các vợ của vua khiến lòng vua dần đi chệch hướng.*  Khi Sa-lô-môn về già,+ các vợ của vua khiến lòng vua theo các thần khác,+ và lòng vua không trọn vẹn với* Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình như lòng Đa-vít, cha của vua.  Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét+ của dân Si-đôn và thần Minh-côm+ gớm ghiếc của dân Am-môn.  Sa-lô-môn làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va, vua không theo Đức Giê-hô-va cách trọn vẹn như cha mình là Đa-vít.+  Lúc bấy giờ, Sa-lô-môn xây một nơi cao+ cho thần Kê-móc gớm ghiếc của dân Mô-áp trên ngọn núi phía trước Giê-ru-sa-lem, và một nơi cao cho thần Mô-léc+ gớm ghiếc của dân Am-môn.+  Vua làm điều đó cho những người vợ ngoại quốc, họ dâng vật tế lễ và khói tế lễ cho các thần của họ.  Đức Giê-hô-va nổi giận với Sa-lô-môn, vì lòng vua đã lìa khỏi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,+ là đấng đã hai lần hiện ra với vua+ 10  và cảnh báo về chính điều ấy, rằng vua không được theo các thần khác.+ Nhưng vua không vâng lời Đức Giê-hô-va truyền dặn. 11  Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn: “Vì ngươi đã làm điều đó, không vâng giữ giao ước và luật lệ của ta như ta đã truyền dặn, nên ta chắc chắn sẽ giật vương quốc khỏi ngươi và ban cho một tôi tớ của ngươi.+ 12  Tuy nhiên, vì cha ngươi là Đa-vít, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ giật vương quốc khỏi tay của con trai ngươi,+ 13  nhưng sẽ không giật lấy toàn bộ vương quốc.+ Vì tôi tớ ta là Đa-vít và vì thành Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn,+ ta sẽ ban cho con trai ngươi một chi phái”.+ 14  Sau đó, Đức Giê-hô-va dấy lên một kẻ chống đối Sa-lô-môn+ là Ha-đát người Ê-đôm, thuộc hoàng tộc Ê-đôm.+ 15  Khi Đa-vít đánh bại dân Ê-đôm+ thì tướng quân đội là Giô-áp lên chôn người chết và cố tiêu diệt mọi người nam của Ê-đôm. 16  (Giô-áp và toàn thể Y-sơ-ra-ên đã ở lại đó sáu tháng cho đến khi tiêu diệt mọi người nam của Ê-đôm). 17  Nhưng Ha-đát chạy trốn cùng một số tôi tớ người Ê-đôm của cha mình và đi đến Ai Cập; lúc đó, Ha-đát chỉ là một cậu bé. 18  Vậy, họ lên đường rời khỏi Ma-đi-an để đến Pha-ran. Họ dẫn thêm người từ Pha-ran+ đến Ai Cập và gặp Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Pha-ra-ôn cho Ha-đát một ngôi nhà, một phần trợ cấp lương thực và một mảnh đất. 19  Ha-đát được ơn trong mắt Pha-ra-ôn đến nỗi vua ban cho ông em vợ của mình, tức là em của hoàng hậu Tác-bê-ne. 20  Một thời gian sau, em của Tác-bê-ne sinh cho Ha-đát một con trai là Ghê-nu-bát. Tác-bê-ne nuôi nó* trong cung điện Pha-ra-ôn; Ghê-nu-bát ở lại đó và sống giữa các con trai Pha-ra-ôn. 21  Tại Ai Cập, Ha-đát nghe tin Đa-vít đã yên nghỉ cùng tổ phụ+ và tướng quân đội là Giô-áp đã chết+ thì thưa với Pha-ra-ôn rằng: “Xin ngài cho tôi ra đi, để tôi trở về quê hương mình”. 22  Nhưng Pha-ra-ôn nói: “Ngươi ở với ta có thiếu gì chăng mà lại tìm cách trở về quê hương?”. Ông trả lời: “Chẳng thiếu gì cả, nhưng xin ngài cho tôi ra đi”. 23  Đức Chúa Trời cũng dấy lên một kẻ khác chống đối Sa-lô-môn+ là Rê-xôn con trai Ê-li-gia-đa. Ông đã chạy trốn khỏi chúa của mình là Ha-đa-rê-xe,+ vua Xô-ba. 24  Khi Đa-vít đánh bại* người Xô-ba,+ Rê-xôn tập hợp nhiều người về phía mình và trở thành thủ lĩnh một toán giặc cướp. Họ đến cư ngụ tại Đa-mách+ và thống trị nơi đó. 25  Ông trở thành kẻ chống đối Y-sơ-ra-ên suốt thời Sa-lô-môn và gây ra những điều tai hại, ngoài những điều mà Ha-đát đã làm. Lúc cai trị Sy-ri, Rê-xôn căm ghét Y-sơ-ra-ên. 26  Ngoài ra còn có Giê-rô-bô-am+ con trai Nê-bát, là người Ép-ra-im từ Xê-rê-đa, tôi tớ của Sa-lô-môn.+ Mẹ ông là một góa phụ tên Xê-ru-ha. Ông cũng bắt đầu nổi lên chống lại vua Sa-lô-môn.+ 27  Đây là lý do ông phản nghịch vua: Sa-lô-môn xây Gò*+ và đắp chỗ hổng của Thành Đa-vít, thành của cha mình.+ 28  Giê-rô-bô-am là một người có năng lực. Khi Sa-lô-môn thấy chàng trai ấy làm việc siêng năng thì lập chàng giám sát+ mọi người bị gọi đi lao dịch của nhà Giô-sép. 29  Một hôm, Giê-rô-bô-am ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Nhà tiên tri A-hi-gia+ người Si-lô tìm gặp chàng trên đường. A-hi-gia đang mặc một cái áo mới và chỉ có hai người trên cánh đồng. 30  A-hi-gia lấy cái áo mới đang mặc và xé nó làm 12 mảnh. 31  Ông nói với Giê-rô-bô-am: “Anh hãy cầm lấy mười mảnh, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Này! Ta sẽ giật vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho con mười chi phái.+ 32  Nhưng vì tôi tớ ta là Đa-vít+ và vì Giê-ru-sa-lem, thành mà ta đã chọn giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên,+ nên Sa-lô-môn sẽ còn lại một chi phái.+ 33  Ta sẽ làm thế vì chúng đã từ bỏ ta+ mà quỳ lạy nữ thần Át-tô-rét của dân Si-đôn, thần Kê-móc của dân Mô-áp và thần Minh-côm của dân Am-môn. Chúng chẳng bước đi trong đường lối ta khi không làm điều đúng trong mắt ta và không vâng giữ các luật lệ cùng phán quyết của ta như Đa-vít, cha của Sa-lô-môn. 34  Nhưng ta sẽ không lấy toàn bộ vương quốc khỏi tay nó, ta sẽ cho nó làm thủ lĩnh trọn đời vì cớ Đa-vít, tôi tớ ta đã chọn,+ bởi người đã vâng giữ các điều răn và luật lệ ta. 35  Nhưng ta sẽ lấy vương quyền khỏi tay con trai Sa-lô-môn mà trao cho con, tức là mười chi phái.+ 36  Ta sẽ ban một chi phái cho con trai Sa-lô-môn, hầu cho tôi tớ ta là Đa-vít luôn có một ngọn đèn trước mặt ta ở Giê-ru-sa-lem,+ thành mà ta đã chọn để đặt danh ta. 37  Ta sẽ chọn con, con sẽ cai trị hết thảy những gì lòng con mong muốn và trở thành vua của Y-sơ-ra-ên. 38  Nếu con vâng theo mọi điều ta truyền dặn, bước đi trong đường lối ta và làm điều đúng trong mắt ta bằng cách vâng giữ các luật lệ và điều răn của ta, như tôi tớ ta là Đa-vít đã làm,+ thì ta cũng sẽ ở cùng con. Ta sẽ dựng một nhà vững bền cho con, như đã dựng cho Đa-vít,+ và ban cho con xứ Y-sơ-ra-ên. 39  Ta sẽ khiến dòng dõi Đa-vít bị nhục nhã vì những việc xấu xa chúng đã làm,+ nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi’”.+ 40  Sa-lô-môn tìm cách giết Giê-rô-bô-am, nhưng Giê-rô-bô-am bỏ chạy sang Ai Cập và đến gặp Si-sắc,+ vua của Ai Cập.+ Ông ở lại Ai Cập cho đến khi Sa-lô-môn qua đời. 41  Những chuyện khác về lịch sử của Sa-lô-môn, tức mọi việc ông đã làm và sự khôn ngoan của ông, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử của Sa-lô-môn sao?+ 42  Thời gian Sa-lô-môn trị vì toàn thể Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem là 40 năm. 43  Rồi Sa-lô-môn yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn tại Thành Đa-vít, thành của cha mình. Con trai ông là Rê-hô-bô-am+ lên ngôi kế vị.

Chú thích

Hay “Các ngươi không được kết thông gia với chúng”.
Hay “Các vợ của vua ảnh hưởng mạnh mẽ đến vua”.
Hay “không dâng hiến trọn vẹn cho”.
Cũng có thể là “cho nó cai sữa”.
Ds: “giết”.
Hê: mil·loh. Một từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “làm đầy”.