Sa-mu-ên quyển thứ nhất 9:1-27

  • Sa-mu-ên gặp Sau-lơ (1-27)

9  Bấy giờ, có một người thuộc chi phái Bên-gia-min tên là Kích,+ ông là con cháu của A-bi-ên, của Xê-rô, của Bê-cô-rát và của A-phi-át. Đó là một người Bên-gia-min+ rất giàu có.  Ông có một người con tên là Sau-lơ,+ trẻ trung và đẹp trai, trong Y-sơ-ra-ên chẳng có ai đẹp trai hơn Sau-lơ. Mọi người trong dân chúng chỉ đứng tới vai chàng.  Khi cha của Sau-lơ là Kích bị lạc mất mấy con lừa, ông nói với con trai rằng: “Con hãy cùng một trong những người hầu việc đi tìm lừa về cho cha”.  Họ băng qua vùng núi của Ép-ra-im và vùng Sa-li-sa nhưng không tìm thấy mấy con lừa. Họ đi tiếp đến vùng Sa-a-lim nhưng cũng chẳng thấy. Rồi họ đi khắp xứ của người Bên-gia-min mà vẫn không tìm được chúng.  Họ đến vùng Xu-phơ, và Sau-lơ nói với người hầu việc đi cùng mình rằng: “Thôi, chúng ta hãy quay về, kẻo cha lại lo lắng về chúng ta thay vì mấy con lừa”.+  Nhưng người hầu việc đáp: “Có một người của Đức Chúa Trời sống ở thành này, ông ấy rất được tôn trọng. Mọi điều ông ấy nói chắc chắn đều ứng nghiệm.+ Chúng ta hãy đi đến đó. Biết đâu ông ấy có thể cho chúng ta biết phải đi đường nào”.  Sau-lơ đáp: “Nếu đến đó, chúng ta lấy gì mà biếu ông ấy? Bánh trong bao đã hết rồi; chẳng có gì để làm quà cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta có gì không?”.  Người hầu việc đáp: “Tôi có một phần tư siếc-lơ* bạc trong tay. Tôi sẽ đưa cho người của Đức Chúa Trời và ông ấy sẽ chỉ đường cho chúng ta”.  (Vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, khi tìm kiếm Đức Chúa Trời, một người sẽ nói: “Nào, hãy đi gặp người tiên kiến”.+ Ngày nay, họ được gọi là nhà tiên tri nhưng thời xưa là người tiên kiến). 10  Sau-lơ nói với người hầu việc: “Được đó. Chúng ta đi thôi”. Vậy, họ đi đến thành mà người của Đức Chúa Trời đang ở. 11  Khi lên dốc để đến thành ấy, họ gặp các cô gái đi ra múc nước. Họ hỏi: “Người tiên kiến+ có ở đây không?”. 12  Các cô gái trả lời: “Có, ông ấy ở phía trước các anh. Hãy nhanh lên, ông ấy vào thành vì hôm nay dân chúng sẽ dâng vật tế lễ+ tại nơi cao.+ 13  Khi vừa vào thành, các anh sẽ thấy ông ấy, trước khi ông lên nơi cao để ăn. Người ta sẽ không ăn cho tới khi ông ấy đến, vì ông là người chúc phước cho vật tế lễ. Sau đó, những người khách mới có thể ăn. Hãy đi ngay đi, các anh sẽ tìm được ông ấy”. 14  Vậy, họ đi lên thành đó. Khi họ vào giữa thành thì Sa-mu-ên ra gặp họ để cùng lên nơi cao. 15  Một ngày trước khi Sau-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã phán cùng Sa-mu-ên rằng: 16  “Khoảng giờ này ngày mai, ta sẽ sai một người từ xứ Bên-gia-min+ đến gặp con. Con phải xức dầu cho người để làm lãnh đạo trên dân Y-sơ-ra-ên của ta;+ người sẽ cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tia. Vì ta đã thấy sự khốn khổ của dân mình và tiếng kêu la của họ đã thấu đến ta”.+ 17  Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Đức Giê-hô-va phán với ông: “Đây là người mà ta đã nói cùng con rằng: ‘Ấy là người sẽ trị vì dân ta’”.*+ 18  Sau đó, Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên tại giữa cổng thành và nói: “Xin cho hỏi, nhà của người tiên kiến ở đâu?”. 19  Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ: “Tôi chính là người tiên kiến. Hãy đi phía trước tôi để đến nơi cao, hôm nay các anh sẽ ăn cùng tôi.+ Sáng mai, tôi sẽ để anh đi và sẽ nói cho anh mọi điều anh muốn biết. 20  Còn về những con lừa bị lạc ba ngày trước+ thì đừng lo lắng, vì chúng đã được tìm thấy. Mọi điều quý giá của Y-sơ-ra-ên thuộc về ai? Chẳng phải thuộc về anh và cả nhà cha anh sao?”.+ 21  Sau-lơ trả lời: “Chẳng phải tôi là một người Bên-gia-min, thuộc chi phái nhỏ nhất trong các chi phái Y-sơ-ra-ên,+ và gia tộc của tôi là hèn mọn nhất trong các gia tộc của chi phái Bên-gia-min sao? Vì sao ông lại nói với tôi như vậy?”. 22  Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người hầu việc đến phòng ăn rồi cho họ chỗ danh dự nhất của các khách mời; khoảng 30 người nam đang có mặt ở đó. 23  Sa-mu-ên nói với đầu bếp: “Hãy mang ra đây phần mà tôi đã đưa và dặn anh phải để riêng”. 24  Đầu bếp liền lấy cái chân của vật tế lễ cùng phần thịt rồi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Sa-mu-ên nói: “Phần dành riêng cho anh đã được dọn ra trước mặt anh. Hãy ăn đi, vì họ dành riêng nó cho anh trong dịp này. Tôi đã nói với họ rằng: ‘Tôi có mời khách’”. Vậy, vào ngày đó, Sau-lơ ăn cùng Sa-mu-ên. 25  Kế đến, họ rời nơi cao+ đi xuống thành, Sa-mu-ên tiếp tục nói chuyện với Sau-lơ trên sân thượng. 26  Họ dậy sớm, vào lúc rạng đông, Sa-mu-ên gọi Sau-lơ đang ở trên sân thượng: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng, để tôi có thể tiễn anh”. Sau-lơ chuẩn bị sẵn sàng và cùng Sa-mu-ên ra ngoài. 27  Khi họ đang đi xuống dốc, về hướng vùng ven của thành, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hãy bảo người hầu việc+ đi trước chúng ta”, người ấy liền đi trước. Ông nói tiếp: “Còn anh hãy đứng lại đây, để tôi truyền cho anh lời phán của Đức Chúa Trời”.

Chú thích

Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Hay “giữ dân ta không vượt qua giới hạn”.