Các vua quyển thứ hai 11:1-21

  • A-tha-li chiếm ngôi (1-3)

  • Giê-hô-ách được bí mật lập làm vua (4-12)

  • A-tha-li bị giết (13-16)

  • Sự cải tổ của Giê-hô-gia-đa (17-21)

11  Lúc bấy giờ, A-tha-li,+ mẹ của A-cha-xia, thấy con trai đã chết+ thì ra tay hủy diệt toàn bộ dòng dõi hoàng tộc.+  Nhưng Giê-hô-sê-ba con gái vua Giê-hô-ram, chị của A-cha-xia, lén đem Giê-hô-ách+ con trai A-cha-xia đi khỏi các hoàng tử sắp bị giết. Bà giữ đứa bé cùng người vú nuôi ở phòng ngủ phía trong. Họ giấu Giê-hô-ách khỏi A-tha-li nên đứa bé thoát chết.  Giê-hô-ách ở cùng bà trong sáu năm, được giấu tại nhà Đức Giê-hô-va trong khi A-tha-li cai trị xứ.  Vào năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa cho gọi những người dẫn đầu trăm người của quân thị vệ Ca-rít và của vệ binh hoàng cung+ đến gặp ông tại nhà Đức Giê-hô-va. Ông lập giao ước với họ và bắt họ thề tại nhà Đức Giê-hô-va. Sau đó, ông cho họ gặp con trai vua.+  Ông truyền lệnh: “Các anh phải làm như vầy: Một phần ba các anh có nhiệm vụ trong ngày Sa-bát sẽ canh chừng cung vua cẩn mật.+  Một phần ba khác sẽ ở tại Cổng Nền Móng và một phần ba còn lại sẽ ở tại cổng phía sau vệ binh hoàng cung. Các anh hãy thay phiên nhau canh gác nhà ấy.  Hai nhóm của các anh không có nhiệm vụ trong ngày Sa-bát thì phải canh gác nhà Đức Giê-hô-va cho cẩn mật để bảo vệ vua.  Các anh phải bao quanh vua mọi phía, ai nấy cầm vũ khí trong tay. Bất kỳ ai xông vào hàng ngũ đều sẽ bị giết. Vua đi đâu thì các anh phải theo đó”.  Những người dẫn đầu của trăm người+ làm đúng như lời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền dặn. Mỗi người dẫn theo người của mình, gồm người có nhiệm vụ trong ngày Sa-bát lẫn người không có nhiệm vụ trong ngày Sa-bát, và họ đến gặp thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.+ 10  Rồi thầy tế lễ phát cho những người dẫn đầu của trăm người các ngọn giáo và khiên tròn từng thuộc về vua Đa-vít, được giữ trong nhà Đức Giê-hô-va. 11  Sau đó, vệ binh hoàng cung+ vào vị trí, ai nấy cầm vũ khí trong tay. Họ đứng từ bên phải đến bên trái nhà ấy, cạnh bàn thờ+ và nhà ấy, xung quanh vua. 12  Rồi Giê-hô-gia-đa dẫn con trai của vua+ ra, đặt vương miện cùng Chứng Tích*+ lên đầu người; họ tôn người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay và hô lên rằng: “Đức vua vạn tuế!”.+ 13  Khi A-tha-li nghe tiếng dân chúng chạy thì bà liền đến chỗ họ tại nhà Đức Giê-hô-va.+ 14  Bà nhìn thấy vua đang đứng cạnh cây trụ theo phong tục.+ Những người dẫn đầu cùng những người thổi kèn+ đang ở bên vua, còn hết thảy dân trong xứ thì đều vui mừng và thổi kèn. A-tha-li liền xé áo mình và la lên: “Mưu phản! Mưu phản!”. 15  Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa ra lệnh cho những người dẫn đầu của trăm người,+ là những người được bổ nhiệm làm chỉ huy quân đội, rằng: “Hãy đem bà ta ra khỏi hàng ngũ! Nếu có kẻ nào theo bà ta thì hãy dùng gươm giết hắn!”. Vì thầy tế lễ đã dặn trước rằng: “Đừng giết bà ta trong nhà Đức Giê-hô-va”. 16  Vậy, họ bắt bà, và khi họ đem bà đến cổng dành cho ngựa vào cung vua+ thì bà bị xử tử tại đó. 17  Sau đó, Giê-hô-gia-đa lập một giao ước giữa Đức Giê-hô-va với vua và dân chúng+ rằng họ sẽ tiếp tục làm dân của Đức Giê-hô-va. Ông cũng lập một giao ước giữa vua với dân chúng.+ 18  Rồi toàn thể dân trong xứ kéo đến đền thờ Ba-anh và phá đổ các bàn thờ,+ đập nát những hình tượng của thần ấy.+ Họ cũng giết Ma-tan, thầy tế lễ của Ba-anh,+ tại phía trước các bàn thờ. Kế đến, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bổ nhiệm những người giám sát nhà Đức Giê-hô-va.+ 19  Ngoài ra, ông còn mang theo những người dẫn đầu của trăm người,+ quân thị vệ Ca-rít, vệ binh hoàng cung+ và toàn thể dân trong xứ để hộ tống vua từ nhà Đức Giê-hô-va xuống. Họ đến cung vua theo lối đi qua cổng của vệ binh hoàng cung. Sau đó, Giê-hô-ách ngồi trên ngai của các vua.+ 20  Toàn dân trong xứ đều vui mừng và thành được yên ổn vì họ đã dùng gươm giết A-tha-li tại cung vua. 21  Giê-hô-ách+ lên ngôi vua lúc bảy tuổi.+

Chú thích

Có thể là một cuộn sách chứa Luật pháp của Đức Chúa Trời.