Các vua quyển thứ hai 14:1-29

  • A-ma-xia, vua Giu-đa (1-6)

  • Tranh chiến với Ê-đôm và Y-sơ-ra-ên (7-14)

  • Giê-hô-ách vua Y-sơ-ra-ên qua đời (15, 16)

  • A-ma-xia qua đời (17-22)

  • Giê-rô-bô-am II, vua Y-sơ-ra-ên (23-29)

14  Vào năm thứ hai triều đại Giê-hô-ách+ con trai Giê-hô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia con trai vua Giê-hô-ách của Giu-đa lên ngôi.  Ông lên ngôi vua lúc 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Giê-hô-a-đin người Giê-ru-sa-lem.+  Ông tiếp tục làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không được như tổ phụ ông là Đa-vít.+ Ông làm mọi điều cha mình là Giê-hô-ách đã làm.+  Tuy nhiên, các nơi cao không bị dẹp bỏ,+ dân chúng vẫn dâng vật tế lễ và khói tế lễ trên các nơi cao.+  Ngay khi nắm chắc quyền kiểm soát vương quốc, ông giết những tôi tớ đã giết vua cha.+  Nhưng ông không xử tử các con trai của những kẻ ám sát, phù hợp với điều răn của Đức Giê-hô-va được ghi trong sách Luật pháp Môi-se: “Cha sẽ không bị xử tử vì con và con cũng không bị xử tử vì cha. Mỗi người sẽ bị xử tử vì tội lỗi của chính mình”.+  Ông đánh giết 10.000 người Ê-đôm+ tại thung lũng Muối+ và chiếm thành Sên-la trong chiến trận;+ tên thành ấy được đổi thành Giốc-thê-ên cho đến ngày nay.  A-ma-xia sai sứ giả nói với vua Y-sơ-ra-ên là Giê-hô-ách, con trai Giê-hô-a-cha, cháu Giê-hu, rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy đối mặt với nhau trên chiến trường”.+  Vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên gửi thông điệp sau cho vua A-ma-xia của Giu-đa: “Cây dại có gai ở Li-băng đã gửi một thông điệp cho cây tuyết tùng ở Li-băng rằng: ‘Hãy gả con gái ông cho con trai ta’. Nhưng một dã thú của Li-băng đi ngang qua và giẫm nát cây dại có gai. 10  Thật vậy, ông đã đánh bại Ê-đôm+ nên lòng ông trở nên kiêu ngạo. Hãy tận hưởng vinh quang của mình nhưng cứ ở cung điện của mình đi. Cớ sao lại rước họa vào thân để rồi gục ngã và khiến cả Giu-đa sụp đổ cùng ông?”. 11  Nhưng A-ma-xia không nghe.+ Vậy, vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên đi lên. Ông và vua A-ma-xia của Giu-đa đối đầu nhau trên chiến trường tại Bết-sê-mết,+ thuộc Giu-đa.+ 12  Người Giu-đa bị dân Y-sơ-ra-ên đánh bại nên ai nấy đều chạy về nhà mình. 13  Tại Bết-sê-mết, vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên bắt vua A-ma-xia của Giu-đa, con trai Giê-hô-ách, cháu A-cha-xia. Sau đó, họ đi đến Giê-ru-sa-lem, và Giê-hô-ách phá tường thành Giê-ru-sa-lem một đoạn dài 400 cu-bít,* từ Cổng Ép-ra-im+ đến Cổng Góc.+ 14  Ông lấy tất cả vàng, bạc cùng mọi thứ tìm thấy trong nhà Đức Giê-hô-va và trong các kho báu của cung điện. Ông cũng bắt các con tin rồi trở về Sa-ma-ri. 15  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-ách, các việc ông đã làm, uy lực của ông và chuyện ông đã tranh chiến với vua A-ma-xia của Giu-đa, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 16  Rồi Giê-hô-ách yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn tại Sa-ma-ri,+ chung với các vua Y-sơ-ra-ên. Con trai ông là Giê-rô-bô-am*+ lên ngôi kế vị. 17  Sau khi Giê-hô-ách+ con trai Giê-hô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, qua đời thì A-ma-xia+ con trai Giê-hô-ách, vua Giu-đa, còn sống thêm 15 năm.+ 18  Những chuyện khác về lịch sử của A-ma-xia chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao? 19  Sau đó, có một cuộc mưu phản chống lại A-ma-xia+ tại Giê-ru-sa-lem nên ông chạy trốn đến La-ki, nhưng người ta sai người đuổi theo ông đến La-ki và giết ông tại đó. 20  Họ dùng ngựa đem ông trở về và chôn ông cùng tổ phụ tại Giê-ru-sa-lem, trong Thành Đa-vít.+ 21  Rồi toàn dân Giu-đa lập A-xa-ria*+ lên ngôi kế vị vua cha là A-ma-xia, lúc đó A-xa-ria 16 tuổi.+ 22  Sau khi vua cha yên nghỉ cùng tổ phụ, A-xa-ria xây lại Ê-lách+ và khôi phục chủ quyền Ê-lách cho Giu-đa.+ 23  Vào năm thứ mười lăm triều đại A-ma-xia con trai Giê-hô-ách, vua Giu-đa, thì Giê-rô-bô-am+ con trai vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên lên ngôi vua tại Sa-ma-ri và cai trị 41 năm. 24  Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va, không lìa bỏ các tội mà Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm.+ 25  Ông khôi phục ranh giới của Y-sơ-ra-ên từ Lê-bô-ha-mát*+ đến tận biển A-ra-ba,*+ đúng như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán qua tôi tớ ngài là Giô-na+ con trai A-mi-tai, một nhà tiên tri đến từ Ga-tha-hê-phe.+ 26  Bởi Đức Giê-hô-va đã thấy nỗi khốn khổ đắng cay của dân Y-sơ-ra-ên.+ Chẳng còn lại người nào cứu giúp Y-sơ-ra-ên, cả người cô thế và yếu ớt cũng không còn. 27  Nhưng Đức Giê-hô-va đã hứa rằng ngài sẽ không xóa tên Y-sơ-ra-ên dưới bầu trời.+ Vì vậy, ngài dùng tay của Giê-rô-bô-am con trai Giê-hô-ách để cứu họ.+ 28  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-rô-bô-am, tức mọi việc ông đã làm, uy lực của ông, chuyện ông đã tranh chiến và khôi phục chủ quyền Đa-mách+ cùng Ha-mát+ cho Giu-đa tại Y-sơ-ra-ên, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 29  Rồi Giê-rô-bô-am yên nghỉ cùng tổ phụ, cùng các vua của Y-sơ-ra-ên. Con trai ông là Xa-cha-ri+ lên ngôi kế vị.

Chú thích

Khoảng 178m. Xem Phụ lục B14.
Tức là Giê-rô-bô-am II.
Nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ”. Ông còn được gọi là U-xi-a nơi 2V 15:13; 2Sử 26:1-23; Ês 6:1; Xa 14:5.
Tức là Biển Muối, hay Biển Chết.
Hay “lối vào Ha-mát”.