Các vua quyển thứ hai 8:1-29

  • Người phụ nữ Su-nem được trả lại đất (1-6)

  • Ê-li-sê, Bên-ha-đát và Ha-xa-ên (7-15)

  • Giê-hô-ram, vua Giu-đa (16-24)

  • A-cha-xia, vua Giu-đa (25-29)

8  Ê-li-sê nói với người phụ nữ có đứa con trai được ông làm cho sống lại+ rằng: “Bà và cả nhà hãy lên đường, hãy đi đến nơi nào sống được mà sống như một ngoại kiều, vì Đức Giê-hô-va đã công bố một nạn đói+ và nó sẽ giáng trên xứ này trong bảy năm”.  Vậy, bà lên đường và làm theo lời của người Đức Chúa Trời. Bà cùng cả nhà đến sống tại xứ Phi-li-tia+ trong bảy năm.  Cuối bảy năm, bà trở về từ xứ Phi-li-tia rồi đến cầu xin vua về chuyện ngôi nhà và đồng ruộng của bà.  Lúc đó vua đang nói với Ghê-ha-xi, người hầu việc của người Đức Chúa Trời, rằng: “Hãy kể cho ta mọi việc lớn lao mà Ê-li-sê đã làm”.+  Ngay khi ông đang kể cho vua chuyện Ê-li-sê đã khiến người chết sống lại+ thì người phụ nữ có đứa con trai được Ê-li-sê làm cho sống lại đi vào, kêu cầu vua về ngôi nhà và đồng ruộng của bà.+ Ghê-ha-xi liền nói: “Thưa đức vua là chúa tôi, chính là người phụ nữ này! Còn đây chính là con trai bà ấy, Ê-li-sê đã làm nó sống lại!”.  Vua hỏi bà và bà kể lại câu chuyện cho vua nghe. Sau đó, vua truyền lệnh cho một triều thần: “Hãy trả cho người phụ nữ này mọi thứ thuộc về bà, cùng mọi sản vật mà đồng ruộng của bà sinh ra kể từ ngày bà rời khỏi xứ cho đến nay”.  Ê-li-sê đến Đa-mách+ khi vua Sy-ri là Bên-ha-đát+ đang lâm bệnh. Người ta báo cho vua: “Người của Đức Chúa Trời+ đã đến đây”.  Nghe vậy, vua nói với Ha-xa-ên:+ “Ngươi hãy mang quà và đến gặp người của Đức Chúa Trời.+ Hãy nhờ ông ấy cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: ‘Ta có được khỏi bệnh không?’”.  Ha-xa-ên đi gặp Ê-li-sê, mang theo quà gồm mọi thứ tốt đẹp của thành Đa-mách, cần đến 40 con lạc đà để chở. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê và nói: “Con trai ông là Bên-ha-đát, vua Sy-ri, đã sai tôi đến hỏi ông rằng: ‘Ta có được khỏi bệnh không?’”. 10  Ê-li-sê đáp: “Hãy đi nói với ông ấy: ‘Vua chắc chắn sẽ khỏi bệnh’, nhưng Đức Giê-hô-va đã cho tôi biết rằng ông ấy chắc chắn sẽ chết”.+ 11  Ê-li-sê cứ nhìn Ha-xa-ên đến nỗi Ha-xa-ên cảm thấy ngượng. Rồi người của Đức Chúa Trời cất tiếng lên khóc. 12  Ha-xa-ên hỏi: “Sao chúa tôi lại khóc?”. Ê-li-sê nói: “Vì tôi biết những tai họa anh sẽ làm với dân Y-sơ-ra-ên.+ Anh sẽ đốt các nơi kiên cố, dùng gươm giết những người lính tinh nhuệ của họ, đập nát con cái họ và xé toạc bụng đàn bà có thai”.+ 13  Ha-xa-ên nói: “Tôi tớ ông chỉ là một con chó, sao có thể làm được một việc như thế?”. Nhưng Ê-li-sê đáp: “Đức Giê-hô-va đã cho tôi biết rằng anh sẽ làm vua Sy-ri”.+ 14  Rồi Ha-xa-ên rời Ê-li-sê và trở về với chúa mình. Bên-ha-đát hỏi: “Ê-li-sê đã nói gì với ngươi?”. Ông đáp: “Ông ấy nói ngài chắc chắn sẽ khỏi bệnh”.+ 15  Nhưng ngày hôm sau, Ha-xa-ên lấy một tấm phủ giường, đem nhúng nước và chụp lên mặt vua cho đến khi ông chết.+ Rồi Ha-xa-ên lên ngôi kế vị.+ 16  Năm thứ năm triều đại con trai A-háp là vua Giê-hô-ram+ của Y-sơ-ra-ên, khi Giê-hô-sa-phát đang làm vua Giu-đa thì con trai ông là Giê-hô-ram+ lên ngôi. 17  Ông lên làm vua lúc 32 tuổi và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 18  Ông đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên,+ y như những kẻ thuộc nhà A-háp đã làm,+ vì ông cưới con gái A-háp;+ ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va.+ 19  Nhưng Đức Giê-hô-va không muốn hủy diệt Giu-đa vì cớ tôi tớ ngài là Đa-vít,+ bởi ngài đã hứa sẽ luôn ban một ngọn đèn cho Đa-vít+ và con cháu ông. 20  Vào thời vua Giê-hô-ram, Ê-đôm nổi lên chống lại Giu-đa+ và lập một vua riêng.+ 21  Vì vậy, Giê-hô-ram cùng hết thảy chiến xa của mình đi đến Xai-rơ. Ban đêm, ông trỗi dậy đánh bại những người Ê-đôm đang bao vây ông và các tướng chỉ huy chiến xa; quân lính bỏ chạy về lều. 22  Từ đó đến nay, Ê-đôm vẫn nổi dậy chống lại Giu-đa. Thời bấy giờ, Líp-na+ cũng nổi dậy chống lại Giu-đa. 23  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-ram, tức mọi việc ông đã làm, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao? 24  Rồi Giê-hô-ram yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn cùng tổ phụ tại Thành Đa-vít.+ Con trai ông là A-cha-xia+ lên ngôi kế vị. 25  Vào năm thứ mười hai triều đại Giê-hô-ram con trai A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-cha-xia con trai vua Giê-hô-ram của Giu-đa lên ngôi.+ 26  A-cha-xia lên ngôi vua lúc 22 tuổi và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là A-tha-li,+ cháu nội* Ôm-ri+ vua Y-sơ-ra-ên. 27  Ông đi theo đường lối của nhà A-háp+ và cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va y như nhà A-háp, vì cha của ông đã cưới một người nữ thuộc nhà A-háp.+ 28  Vậy, ông cùng Giê-hô-ram con trai A-háp đi đánh vua Ha-xa-ên của Sy-ri tại Ra-mốt-ga-la-át,+ nhưng người Sy-ri khiến Giê-hô-ram bị thương.+ 29  Vua Giê-hô-ram trở về Gít-rê-ên+ để chữa lành những vết thương mà người Sy-ri đã gây ra cho ông tại Ra-ma* khi ông giao chiến với vua Ha-xa-ên của Sy-ri.+ A-cha-xia con trai Giê-hô-ram, vua Giu-đa, đi xuống Gít-rê-ên để thăm Giê-hô-ram con trai A-háp vì ông ấy bị thương.*

Chú thích

Ds: “con gái”.
Đây là dạng viết tắt của Ra-mốt-ga-la-lát.
Hay “bị bệnh”.