Giê-rê-mi 16:1-21

  • Giê-rê-mi không được lấy vợ, than khóc hay tiệc tùng (1-9)

  • Sự trừng phạt và sự khôi phục (10-21)

16  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:  “Con không được lấy vợ cũng không được sinh con trai con gái tại nơi đây.  Đức Giê-hô-va phán thế này về con trai con gái ra đời tại đây, về người mẹ sinh chúng và về người cha sinh chúng trong xứ này:  ‘Hết thảy chúng sẽ chết vì bệnh,+ nhưng không ai than khóc hay chôn cất; chúng sẽ như phân bón trên mặt đất.+ Chúng sẽ tiêu vong vì gươm đao và nạn đói,+ còn xác sẽ làm thức ăn cho chim trên trời và thú dưới đất’.   Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Đừng vào nhà có đám tang,Đừng đến khóc hay chia buồn’.+ Đức Giê-hô-va phán: ‘Ấy là vì ta đã cất khỏi dân này sự bình an,Tình yêu thương thành tín và lòng thương xót của ta.+   Cả kẻ lớn lẫn kẻ nhỏ sẽ chết chung trong xứ này. Chúng sẽ không được chôn cất,Không người nào sẽ khóc chúng,Tự rạch mình hay cạo đầu vì cớ chúng.*   Không người nào đem thức ăn cho tang giaĐể an ủi về người chết;Không người nào sẽ đem đến ly chia buồnĐể mời uống vì cha chết hay mẹ mất.   Đừng vào nhà có tiệc tùngMà cùng ngồi ăn uống chung’.  Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này tại nơi đây, trong đời các ngươi và ngay trước mắt các ngươi, ta sẽ làm im bặt tiếng hoan hỉ vui mừng, tiếng chú rể cô dâu’.+ 10  Khi con truyền mọi lời ấy cho dân này, chúng sẽ hỏi con: ‘Sao Đức Giê-hô-va lại tuyên bố đại họa này với chúng tôi? Chúng tôi có lỗi gì và tội gì với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình?’.+ 11  Con phải đáp: ‘Đức Giê-hô-va phán: “Vì tổ phụ các ngươi đã lìa bỏ ta,+ cứ đi theo hầu việc và quỳ lạy các thần khác.+ Ta thì chúng đã lìa bỏ, và luật pháp ta thì chúng chẳng vâng giữ.+ 12  Còn các ngươi lại hành xử tệ hơn tổ phụ mình nhiều,+ ai nấy đi theo sự ương ngạnh của lòng ác mình thay vì vâng lời ta.+ 13  Thế nên, ta sẽ ném các ngươi khỏi xứ này rồi quăng vào một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi chưa từng biết;+ tại đó các ngươi sẽ phải ngày đêm hầu việc các thần khác+ vì ta sẽ không ban ơn”’. 14  Đức Giê-hô-va phán: ‘Tuy nhiên, sắp đến những ngày chúng sẽ không còn nói rằng: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập!”,+ 15  nhưng nói rằng: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ phương bắc và mọi xứ mà ngài phân tán chúng!”; ta sẽ mang chúng về xứ sở, là xứ ta đã ban cho tổ phụ chúng’.+ 16  Đức Giê-hô-va phán: ‘Này ta sai đi nhiều người đánh cá,Những người ấy sẽ đánh bắt chúng. Rồi ta sai đi nhiều tay thợ săn,Những thợ ấy sẽ đi lùng chúng khắp núi đồi,Cả trong khe của vách đá. 17  Vì mắt ta dõi theo mọi đường chúng. Chúng không khuất khỏi mặt ta,Lỗi lầm chúng không giấu khỏi mắt ta. 18  Trước hết, ta sẽ báo trả đầy đủ cho lỗi lầm và tội lỗi chúng,+Vì chúng làm xứ sở ta ô uế bằng những tượng vô tri* của thần gớm ghiếcVà làm sản nghiệp ta đầy dẫy những thứ ghê tởm’”.+ 19  Lạy Đức Giê-hô-va, sức mạnh và thành lũy con,Nơi con chạy đến trong ngày khốn khổ,+Các nước sẽ đến với ngài từ đầu cùng đấtMà nói: “Tổ phụ chúng con thừa hưởng toàn sự dối trá,Sự hư không và thứ vô dụng chẳng ích lợi gì”.+ 20  Con người há tạo được các thần cho mình sao? Các thứ ấy đâu phải là thần!+ 21  “Vậy ta sẽ cho chúng biết,Cho chúng biết quyền năng và uy lực ta vào lúc ấy,Rồi chúng sẽ phải biết danh ta là Giê-hô-va”.

Chú thích

Nghi thức tang chế ngoại giáo mà dân Y-sơ-ra-ên bội đạo có lẽ đã giữ.
Ds: “những thây”.