Giê-rê-mi 26:1-24

  • Giê-rê-mi bị đe dọa tính mạng (1-15)

  • Giê-rê-mi được tha mạng (16-19)

    • Trích lời tiên tri của Mi-chê (18)

  • Nhà tiên tri U-ri-gia (20-24)

26  Vào đầu triều đại Giê-hô-gia-kim+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán như vầy:  “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Con hãy đứng tại sân nhà Đức Giê-hô-va và nói về* toàn dân của các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong nhà Đức Giê-hô-va. Hãy nói với chúng mọi điều ta truyền cho con, đừng bớt một lời nào.  Biết đâu chúng nghe và mỗi người từ bỏ đường dữ mình, thì ta sẽ đổi ý* về thảm họa ta định giáng xuống vì cớ việc dữ chúng.+  Con hãy nói với chúng: “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Nếu các ngươi cãi lời ta bằng cách không làm theo luật pháp* mà ta đặt trước mặt các ngươi  và không lắng nghe lời các tôi tớ ta là nhà tiên tri, tức những người ta sai đến với các ngươi hết lần này đến lần khác* nhưng các ngươi lờ đi,+  thì ta sẽ biến nhà này ra như Si-lô+ và thành này ra thứ cho mọi nước trên đất rủa sả’”’”.+  Các thầy tế lễ, kẻ tiên tri và toàn dân đều nghe Giê-rê-mi nói những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va.+  Khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va truyền ông nói với toàn dân, thì các thầy tế lễ, kẻ tiên tri và toàn dân bắt lấy ông mà bảo rằng: “Ông phải chết!  Sao ông dám nhân danh Đức Giê-hô-va tiên tri rằng: ‘Nhà này sẽ ra như Si-lô, thành này sẽ hoang tàn và không cư dân’?”. Cả dân tụ lại quanh Giê-rê-mi trong nhà Đức Giê-hô-va. 10  Khi những lời ấy đến tai các quan của Giu-đa, họ từ cung điện vua đi lên nhà Đức Giê-hô-va và ngồi nơi lối vào cổng mới của nhà Đức Giê-hô-va.+ 11  Các thầy tế lễ và kẻ tiên tri nói với các quan cùng toàn dân rằng: “Kẻ này đáng lãnh án tử hình,+ vì hắn dám tiên tri nghịch lại thành này như chính tai các vị đã nghe”.+ 12  Giê-rê-mi bèn đáp lại hết thảy các quan và toàn dân rằng: “Chính Đức Giê-hô-va sai tôi nói mọi lời tiên tri nghịch lại nhà này và thành này mà các người vừa nghe.+ 13  Vậy nên, hãy sửa đổi đường lối và việc làm, vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, thì Đức Giê-hô-va sẽ đổi ý* về thảm họa mà ngài tuyên bố với các người.+ 14  Phần tôi đây, tôi ở trong tay các người. Cứ làm điều các người thấy là tốt và đúng. 15  Nhưng hãy biết chắc rằng nếu giết tôi, các người sẽ khiến máu vô tội đổ lại trên chính mình, trên thành này và cư dân nó, vì thật là Đức Giê-hô-va đã sai tôi đến nói mọi lời đó cho các người nghe”. 16  Các quan và toàn dân bèn nói với các thầy tế lễ cùng kẻ tiên tri rằng: “Người này không đáng lãnh án tử hình, vì ông ấy nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói với chúng ta”. 17  Ngoài ra, một số trưởng lão của xứ cũng đứng lên nói với toàn thể hội chúng rằng: 18  “Mi-chê+ người Mô-rê-sết đã tiên tri vào thời vua Ê-xê-chia+ của Giu-đa và nói với toàn dân Giu-đa rằng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Si-ôn sẽ bị cày lên như một cánh đồng,Giê-ru-sa-lem sẽ thành những đống đổ nát,+Núi của đền thờ sẽ như non cao rừng rậm”’.+ 19  Lúc đó, vua Ê-xê-chia của Giu-đa và toàn thể Giu-đa có giết ông ấy không? Chẳng phải vua đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ân huệ* của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va đổi ý* về thảm họa mà ngài tuyên bố với họ sao?+ Vậy, chúng ta đang chuốc đại họa vào thân đấy. 20  Có một người khác cũng nhân danh Đức Giê-hô-va tiên tri, đó là U-ri-gia con trai Sê-ma-gia, người Ki-ri-át-giê-a-rim;+ ông tiên tri nghịch lại thành này và xứ này y như lời của Giê-rê-mi. 21  Khi lời ông đến tai vua Giê-hô-gia-kim+ cùng tất cả dũng sĩ và tất cả các quan thì vua tìm cách giết ông.+ Vừa biết tin, U-ri-gia hoảng sợ chạy trốn sang Ai Cập. 22  Vua Giê-hô-gia-kim sai Ên-na-than+ con trai Ạc-bồ và những người khác đi cùng sang Ai Cập. 23  Họ dẫn U-ri-gia về từ Ai Cập và giải đến trước vua Giê-hô-gia-kim. Vua lấy gươm chém chết ông,+ rồi quăng xác vào nghĩa địa của thường dân”. 24  Tuy nhiên, A-hi-cam+ con trai Sa-phan+ đã giúp Giê-rê-mi để ông không rơi vào tay dân chúng mà bị giết.+

Chú thích

Hay “với”.
Hay “lấy làm tiếc”.
Hay “sự dạy bảo”.
Ds: “ta dậy sớm mà sai đến”.
Hay “lấy làm tiếc”.
Hay “cố làm dịu nét mặt”.
Hay “lấy làm tiếc”.