Giê-rê-mi 45:1-5

  • Thông điệp Đức Giê-hô-va dành cho Ba-rúc (1-5)

45  Đây là lời mà nhà tiên tri Giê-rê-mi nói với Ba-rúc+ con trai Nê-ri-gia, khi Ba-rúc chép vào sách những lời Giê-rê-mi đọc,+ vào năm thứ tư triều đại Giê-hô-gia-kim+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:  “Hỡi Ba-rúc, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán thế này về anh:  ‘Con than rằng: “Khốn cho tôi vì Đức Giê-hô-va chồng chất nỗi sầu lên nỗi đau của tôi! Tôi héo mòn vì rên xiết, chẳng tìm được chốn an nghỉ”’.  Hãy nói với người: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này: “Kìa! Thứ ta đã xây, ta sắp phá, thứ ta đã trồng, ta sắp nhổ. Ta sẽ làm vậy trong khắp xứ.+  Thế mà con lại mưu cầu* việc lớn cho mình. Đừng mưu cầu việc như thế nữa”’. ‘Ta sắp giáng thảm họa trên mọi người,*+ nhưng ta sẽ cho con mạng sống làm chiến lợi phẩm* ở mọi nơi con đến’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Hay “trông mong”.
Ds: “mọi loài xác thịt”.
Hay “cho con được thoát thân”.