Giô-ên 1:1-20

  • Tai vạ côn trùng khủng khiếp (1-14)

  • “Ngày của Đức Giê-hô-va đã gần kề” (15-20)

    • Nhà tiên tri kêu cầu Đức Giê-hô-va (19, 20)

1  Đây là lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Giô-ên* con trai Phê-thu-ên:   “Hỡi các trưởng lão, hãy nghe. Hỡi mọi cư dân của xứ,* hãy chú ý. Có điều gì giống vậy đã xảy ra trong thời các ngươiHay thời tổ phụ các ngươi?+   Hãy kể cho các con trai mình,Để chúng kể cho các con trai chúng,Rồi các con trai chúng sẽ kể cho đời sau.   Những gì châu chấu ăn nuốt chừa lại, châu chấu theo đàn đã ăn;+Những gì châu chấu theo đàn chừa lại, châu chấu không cánh đã ăn;Những gì châu chấu không cánh chừa lại, châu chấu háu ăn đã nuốt.+   Hỡi những kẻ say sưa,+ hãy thức dậy mà than khóc! Hãy gào lên, hỡi những kẻ uống rượu nho,Vì rượu ngọt đã bị lấy khỏi miệng các ngươi.+   Vì một nước hùng mạnh và đông vô kể đã vào xứ của ta.+ Răng nó là răng sư tử,+ hàm nó là hàm sư tử.   Nó đã tàn phá cây nho và khiến cây vả của ta chỉ còn gốc. Nó lột sạch chúng và ném sang một bên,Khiến các cành trở nên trắng hếu.   Hãy than khóc như trinh nữ* mặc vải thôThan khóc cho chồng sắp cưới của thời xuân xanh.   Lễ vật ngũ cốc+ và rượu tế lễ+ không còn được dâng trong nhà Đức Giê-hô-va;Các thầy tế lễ phục vụ Đức Giê-hô-va đều than khóc. 10  Đồng ruộng bị tàn phá, đất đai than khóc;+Vì ngũ cốc bị tàn hại, rượu mới cạn khô, dầu cũng chẳng còn.+ 11  Nông dân hoang mang, người làm vườn nho kêu gàoVì cớ lúa mì và lúa mạch;Bởi mùa gặt của đồng ruộng đã tiêu tan. 12  Cây nho khô héo,Cây vả úa tàn. Lựu, chà là và táo,Mọi cây trên đồng đều khô héo;+Niềm vui mừng biến thành nỗi xấu hổ giữa dân chúng. 13  Hỡi các thầy tế lễ, hãy mặc vải thô mà than khóc;*Hỡi những người phục vụ bàn thờ,+ hãy kêu gào. Hỡi những người phục vụ Đức Chúa Trời tôi, hãy vào mặc vải thô suốt đêm;Vì lễ vật ngũ cốc+ và rượu tế lễ+ không còn trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi. 14  Hãy công bố một kỳ kiêng ăn; hãy kêu gọi một kỳ nhóm họp trọng thể.+ Hãy tập hợp các trưởng lão cùng toàn dân trong xứĐến nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi+ và kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ. 15  Khốn thay vì ngày ấy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần kề,+Nó sẽ đến như sự hủy diệt từ Đấng Toàn Năng! 16  Chẳng phải thức ăn đã bị lấy đi trước mắt chúng ta,Sự hân hoan và vui mừng đã bị lấy khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta hay sao? 17  Hạt giống* đã héo dưới xẻng chúng. Các nhà kho đều hoang vắng. Các vựa bị phá sập vì ngũ cốc khô héo. 18  Ngay cả súc vật cũng kêu than! Các bầy bò lang thang trong hỗn loạn vì không có đồng cỏ! Các bầy cừu cũng gánh chịu hình phạt. 19  Ôi Đức Giê-hô-va, con sẽ kêu cầu ngài;+Vì lửa đã ăn nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc,Một ngọn lửa đã thiêu rụi mọi cây trên đồng. 20  Cả thú hoang cũng trông mong ngài,Vì những dòng nước đã khô cạnVà lửa đã ăn nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc”.

Chú thích

Nghĩa là “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”.
Hay “đất”.
Hay “người nữ trẻ”.
Hay “mà đấm ngực”.
Cũng có thể là “Trái vả khô”.