Giô-suê 3:1-17

  • Y-sơ-ra-ên băng qua Giô-đanh (1-17)

3  Buổi sáng, Giô-suê dậy sớm và cùng toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rời Si-tim+ đi đến sông Giô-đanh. Họ ngủ đêm tại đó trước khi băng qua sông.  Ba ngày sau, các quan chức+ đi khắp trại  và truyền lệnh cho dân chúng rằng: “Ngay khi thấy hòm của giao ước Giê-hô-va Đức Chúa Trời được các thầy tế lễ người Lê-vi khiêng đi+ thì anh em phải rời khỏi chỗ của mình và đi theo.  Nhưng phải cách xa khoảng 2.000 cu-bít;* đừng đến gần hòm, để anh em biết phải đi đường nào vì anh em chưa hề đi trên đường ấy”.  Giô-suê nói với dân chúng: “Anh em hãy biệt riêng mình ra thánh+ vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc diệu kỳ giữa anh em”.+  Sau đó, Giô-suê nói với các thầy tế lễ rằng: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước+ và đi trước dân chúng”. Vậy, họ khiêng Hòm Giao Ước và đi trước dân chúng.  Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Hôm nay ta sẽ tôn con lên cao trong mắt toàn thể dân Y-sơ-ra-ên,+ để họ biết rằng ta sẽ ở cùng con+ như đã ở cùng Môi-se.+  Con hãy truyền lệnh này cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước: ‘Khi bước xuống sông Giô-đanh, anh em hãy đứng tại mé sông’”.+  Giô-suê nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy đến nghe lời phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em”. 10  Ông nói tiếp: “Bởi việc này, anh em sẽ biết là có Đức Chúa Trời hằng sống ở giữa anh em,+ ngài chắc chắn sẽ đuổi khỏi trước mặt anh em dân Ca-na-an, dân Hếch, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít và dân Giê-bu.+ 11  Này! Hòm của giao ước Chúa của cả trái đất đang đi trước anh em xuống sông Giô-đanh. 12  Hãy chọn 12 người nam từ các chi phái Y-sơ-ra-ên, mỗi chi phái một người.+ 13  Ngay khi bàn chân các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, Chúa của cả trái đất, vừa chạm nước sông Giô-đanh thì dòng chảy từ thượng nguồn sẽ ngừng lại và đứng yên như một cái đập”.*+ 14  Vậy, lúc dân chúng nhổ trại trước khi băng qua sông Giô-đanh thì các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước+ đi trước họ. 15  Ngay khi những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đến sông Giô-đanh và chân của họ vừa nhúng vào nước nơi mé sông (trong suốt mùa gặt, nước sông Giô-đanh thường tràn bờ)+ 16  thì dòng chảy từ thượng nguồn đứng yên. Nước dựng lên như một cái đập* ở rất xa, tại thành A-đam gần Xa-rê-than, trong khi phần nước chảy về biển A-ra-ba, tức Biển Muối,* thì cạn dần. Nước ngừng lại và dân chúng băng qua sông, đối diện Giê-ri-cô. 17  Trong khi các thầy tế lễ khiêng hòm của giao ước Đức Giê-hô-va vẫn đứng yên trên đất khô+ giữa sông Giô-đanh thì hết thảy dân Y-sơ-ra-ên băng qua sông trên đất khô,+ cho đến khi toàn thể dân chúng đều qua sông.

Chú thích

Khoảng 890m. Xem Phụ lục B14.
Hay “bức tường”.
Hay “bức tường”.
Tức là Biển Chết.