Lê-vi 10:1-20

  • Lửa từ Đức Giê-hô-va giết Na-đáp và A-bi-hu (1-7)

  • Điều lệ cho thầy tế lễ về việc ăn uống (8-20)

10  Sau đó, hai con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu,+ mỗi người cầm đồ đựng hương của mình, để lửa vào và đặt hương+ lên trên. Rồi họ bắt đầu dâng trước mặt Đức Giê-hô-va một thứ lửa trái phép+ mà ngài không truyền dặn.  Một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va xuất hiện và thiêu đốt họ.+ Như vậy, họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.+  Sau đó, Môi-se nói với A-rôn rằng: “Đây là điều Đức Giê-hô-va đã truyền dặn: ‘Ta sẽ được nên thánh giữa những ai ở gần ta+ và ta sẽ được tôn vinh trước mặt toàn thể dân chúng’”. A-rôn im lặng.  Môi-se cho gọi Mi-sa-ên và Ên-xa-phan, tức các con trai của U-xi-ên,+ chú A-rôn, và bảo họ: “Hãy đến đây và mang anh em mình ra khỏi nơi thánh, tới một chỗ bên ngoài trại”.  Vậy, họ đến mang Na-đáp và A-bi-hu, vẫn còn mặc áo thụng, tới một chỗ bên ngoài trại, đúng như Môi-se đã dặn.  Rồi Môi-se nói với A-rôn cùng hai con trai khác của ông là Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma rằng: “Đừng để đầu bù tóc rối hoặc xé áo mình,+ hầu cho anh em không chết và Đức Chúa Trời cũng không phẫn nộ cùng toàn thể dân chúng. Các anh em thuộc cả nhà Y-sơ-ra-ên sẽ than khóc cho những người đã bị Đức Giê-hô-va giết bằng lửa.  Anh em không được cách xa lối ra vào lều hội họp, nếu không thì anh em sẽ chết, vì dầu thánh* của Đức Giê-hô-va ở trên anh em”.+ Vậy, họ làm theo lời Môi-se.  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với A-rôn rằng:  “Con và các con trai mình không được uống rượu nho hay thức uống có cồn nào khác khi vào lều hội họp,+ để các con không chết. Đó là một luật lệ vững bền trải qua các đời. 10  Như thế để phân biệt giữa điều thánh và điều phàm tục, giữa điều ô uế và điều tinh sạch,+ 11  để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên mọi điều lệ mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ thông qua Môi-se”.+ 12  Môi-se bảo A-rôn và hai con trai còn lại của người là Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma rằng: “Hãy lấy phần lễ vật ngũ cốc còn lại từ lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va, rồi làm chúng thành những cái bánh không men để ăn gần bàn thờ,+ vì đó là một vật rất thánh.+ 13  Anh em phải ăn chúng tại nơi thánh+ vì đó là sự cung cấp dành cho anh em và các con trai mình từ các lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va. Đó là điều mà tôi đã được phán dặn. 14  Anh em cùng các con trai, con gái mình cũng sẽ ăn cái ức của lễ vật đưa qua đưa lại và cái chân của phần thánh+ tại một nơi tinh sạch,+ vì những vật đó được ban cho như một sự cung cấp dành cho anh em và các con trai mình từ những vật tế lễ hòa thuận của dân Y-sơ-ra-ên. 15  Họ sẽ mang cái chân của phần thánh, cái ức của lễ vật đưa qua đưa lại và mỡ của những lễ vật hỏa tế để dâng lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là một sự cung cấp lâu bền cho anh em và các con trai mình,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn”. 16  Sau đó, Môi-se cố công tìm con dê của lễ vật chuộc tội+ và phát hiện ra nó đã bị thiêu. Vậy, ông nổi giận cùng Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma, là hai con trai còn lại của A-rôn mà rằng: 17  “Sao hai cháu không ăn lễ vật chuộc tội tại nơi thánh?+ Đó là một vật rất thánh và ngài đã ban lễ vật đó cho các cháu để gánh lấy lỗi lầm của dân chúng và chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. 18  Kìa, máu của lễ vật đó đã không được đem vào nơi thánh.+ Lẽ ra hai cháu phải ăn lễ vật tại nơi thánh, đúng như ta đã được phán dặn”. 19  A-rôn đáp cùng Môi-se: “Hôm nay chúng đã dâng lễ vật chuộc tội và lễ vật thiêu trước mặt Đức Giê-hô-va,+ vậy mà những điều này lại xảy đến cho tôi. Nếu hôm nay tôi ăn lễ vật chuộc tội thì điều đó có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng?”. 20  Khi nghe vậy, Môi-se chấp nhận.

Chú thích

Tức là dầu dùng để bổ nhiệm chính thức một người.