Mi-chê 1:1-16
1 Đây là lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mi-chê*+ người Mô-rê-sết vào thời của Giô-tham,+ A-cha+ và Ê-xê-chia,+ tức các vua Giu-đa,+ là lời Mi-chê nhận được trong một khải tượng về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem:
2 “Hãy lắng nghe, hỡi hết thảy các dân!
Hãy chú ý, hỡi trái đất cùng mọi vật trong đó,Và để Chúa Tối Thượng Giê-hô-va,Là Đức Giê-hô-va từ trong đền thánh ngài,Làm chứng nghịch lại các ngươi.+
3 Kìa! Đức Giê-hô-va rời khỏi chốn ngự của ngài;Ngài sẽ xuống và giẫm lên các nơi cao của trái đất.
4 Núi non sẽ tan chảy dưới chân ngài+Và thung lũng sẽ nứt raNhư sáp gặp lửa, như nước đổ trên dốc cao.
5 Mọi điều ấy đều do sự phản nghịch của Gia-cốp,Do các tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên.+
Sự phản nghịch của Gia-cốp là gì?
Chẳng phải là Sa-ma-ri sao?+
Các nơi cao của Giu-đa là gì?+
Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?
6 Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành đống đổ nát ngoài đồng,Thành nơi để trồng vườn nho;Ta sẽ đổ đá nó xuống thung lũng,Làm cho các nền nó ra trơ trụi.
7 Mọi tượng khắc nó sẽ bị đập nát,+Quà do bán mình* bị lửa thiêu hết.+
Ta sẽ tàn phá mọi tượng thần nó,Vì nó gom chúng nhờ tiền bán dâm,Rồi chúng lại thành tiền công gái điếm”.
8 Thế nên, tôi sẽ rên la kêu gào,+Sẽ bước chân không và đi trần truồng.*+
Tiếng tôi rên la như tiếng chó rừng,Tiếng tôi than khóc như tiếng đà điểu.
9 Vì vết thương nó không sao chữa khỏi+Và đã lây lan đến tận Giu-đa.+
Tai vạ đã tràn đến cổng dân tôi, Giê-ru-sa-lem.+
10 “Đừng loan tin ấy tại chốn Ga-tha;Các ngươi không được khóc lóc chi cả.
Hãy lăn trong bụi ở Bết-áp-ra.*
11 Hãy băng qua trong trần truồng và xấu hổ, hỡi cư dân* Sa-phi-rơ!
Cư dân* Xa-a-nan đã không ra ngoài.
Sẽ có tiếng than thở tại Bết-hê-xen, nó sẽ lấy đi chốn nương tựa của các ngươi.
12 Cư dân* Ma-rốt đợi chờ điều tốt,Nhưng điều xấu từ Đức Giê-hô-va giáng xuống cổng Giê-ru-sa-lem.
13 Hãy thắng ngựa vào xe, hỡi cư dân* La-ki!+
Ngươi là khởi nguồn tội lỗi cho con gái Si-ôn,Vì những cuộc phản nghịch của Y-sơ-ra-ên được tìm thấy nơi ngươi.+
14 Vậy ngươi sẽ trao quà chia tay cho Mô-rê-sết-gát.
Nhà cửa Ạc-xíp+ từng là thứ giả dối cho các vua Y-sơ-ra-ên.
15 Ta còn đem người chinh phục* đến chỗ ngươi nữa,+ hỡi cư dân* Ma-rê-sa!+
Vinh quang Y-sơ-ra-ên sẽ đến tận A-đu-lam.+
16 Hãy cạo đầu cắt tóc vì các con yêu quý.
Hãy cạo đầu cho trọc như thể chim đại bàngVì chúng đã bị bắt đi lưu đày xa ngươi”.+
Chú thích
^ Dạng viết tắt của Mi-ca-ên (có nghĩa là “Ai giống như Đức Chúa Trời?”) hay Mi-ca-gia (có nghĩa là “Ai giống như Đức Giê-hô-va?”).
^ Hay “Toàn bộ tiền bán dâm của nó”.
^ Hay “chỉ mặc quần áo trong”.
^ Hay “nhà của Áp-ra”.
^ Ds: “người nữ sống ở”.
^ Ds: “Người nữ sống ở”.
^ Ds: “Người nữ sống ở”.
^ Ds: “người nữ sống ở”.
^ Hay “người chiếm đoạt”.
^ Ds: “người nữ sống ở”.