Quan xét 1:1-36

  • Các cuộc chinh phục của Giu-đa và Si-mê-ôn (1-20)

  • Dân Giê-bu tiếp tục ở Giê-ru-sa-lem (21)

  • Giô-sép chiếm Bê-tên (22-26)

  • Dân Ca-na-an không bị đuổi hết (27-36)

1  Sau khi Giô-suê qua đời,+ dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va+ rằng: “Ai trong chúng con sẽ lên trước để chiến đấu với dân Ca-na-an?”.  Đức Giê-hô-va đáp: “Chi phái Giu-đa sẽ lên.+ Này! Ta phó xứ vào tay họ”.  Chi phái Giu-đa nói với anh em mình là chi phái Si-mê-ôn rằng: “Hãy cùng chúng tôi đến vùng đất được chia+ cho chúng tôi để chiến đấu với dân Ca-na-an, rồi chúng tôi sẽ cùng các anh vào vùng đất được chia cho các anh”. Vậy, chi phái Si-mê-ôn đi cùng họ.  Khi chi phái Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an cùng dân Phê-rê-sít vào tay họ,+ họ đánh bại 10.000 người tại Bê-xéc.  Tại Bê-xéc, họ tìm thấy A-đô-ni-bê-xéc và chiến đấu với hắn. Họ đánh bại dân Ca-na-an+ lẫn dân Phê-rê-sít.+  Khi A-đô-ni-bê-xéc tháo chạy, họ đuổi theo và bắt được hắn. Họ chặt các ngón tay cái và chân cái của hắn.  Rồi A-đô-ni-bê-xéc nói: “Có 70 vua bị chặt ngón tay cái và chân cái đang nhặt thức ăn dưới bàn ta. Đức Chúa Trời đã báo trả ta đúng như những gì ta làm cho người khác”. Sau đó, A-đô-ni-bê-xéc bị đem về Giê-ru-sa-lem+ và chết tại đó.  Ngoài ra, chi phái Giu-đa còn đánh Giê-ru-sa-lem+ và chiếm thành ấy; họ dùng gươm hủy diệt nó rồi châm lửa đốt thành.  Sau đó, chi phái Giu-đa đi xuống và chiến đấu với dân Ca-na-an sống ở vùng núi, vùng Nê-ghép và vùng Sơ-phê-la.+ 10  Chi phái Giu-đa tiến đánh dân Ca-na-an sống ở Hếp-rôn (trước đây, Hếp-rôn có tên là Ki-ri-át-ạc-ba), họ đánh bại Sê-sai, A-hi-man và Tan-mai.+ 11  Từ nơi đó, họ tiến đánh cư dân Đê-bia+ (trước đây, Đê-bia có tên là Ki-ri-át-sê-phe).+ 12  Ca-lép+ nói: “Tôi sẽ gả con gái mình là Ạc-sa cho người nào đánh thành Ki-ri-át-sê-phe và chiếm được nó”.+ 13  Ốt-ni-ên,+ con của em trai Ca-lép là Kê-na,+ chiếm được thành. Vậy, Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa làm vợ người. 14  Trên đường về nhà, Ạc-sa giục chồng xin cha cô một mảnh ruộng, rồi cô xuống lừa.* Ca-lép hỏi: “Con muốn điều chi?”. 15  Cô đáp: “Xin cha cho con một ân phước. Cha đã giao cho con mảnh đất ở phía nam,* xin cũng cho con vùng Gu-lốt-ma-im”.* Vậy, Ca-lép cho cô vùng Thượng Gu-lốt và Hạ Gu-lốt. 16  Con cháu của cha vợ Môi-se,+ là người Kê-nít,+ cùng với dân Giu-đa đi từ thành phố của cây chà là+ đến hoang mạc Giu-đa về phía nam A-rát.+ Họ đến đó và sinh sống với dân chúng.+ 17  Nhưng chi phái Giu-đa tiếp tục tiến quân cùng anh em mình là chi phái Si-mê-ôn, họ tấn công dân Ca-na-an sống tại Xê-phát và hủy diệt thành ấy.+ Họ đặt tên cho thành ấy là Họt-ma.*+ 18  Sau đó, chi phái Giu-đa chiếm Ga-xa+ cùng lãnh thổ của nó, Ách-ca-lôn+ cùng lãnh thổ của nó và Éc-rôn+ cùng lãnh thổ của nó. 19  Đức Giê-hô-va ở với dân Giu-đa, họ chiếm được vùng núi nhưng không thể đuổi cư dân sống tại đồng bằng vì chúng có chiến xa gắn lưỡi hái bằng sắt.+ 20  Họ giao Hếp-rôn cho Ca-lép, đúng như Môi-se đã hứa,+ và Ca-lép đuổi ba con trai của A-nác+ ra khỏi đó. 21  Nhưng chi phái Bên-gia-min không đuổi dân Giê-bu sống ở Giê-ru-sa-lem, nên dân Giê-bu vẫn sinh sống với chi phái Bên-gia-min tại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay.+ 22  Trong khi đó, nhà Giô-sép+ lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ.+ 23  Nhà Giô-sép do thám Bê-tên (trước đây, thành này có tên là Lu-xơ),+ 24  và những người do thám thấy một người ra khỏi thành. Họ nói với người đó: “Xin chỉ cho chúng tôi đường vào thành, chúng tôi sẽ đối xử nhân từ* với ông”. 25  Người đó chỉ cho họ đường vào thành; họ dùng gươm đánh thành nhưng tha cho người đó cùng cả gia đình.+ 26  Ông đến vùng đất của dân Hếch và xây một thành đặt tên là Lu-xơ, tên thành ấy vẫn được giữ cho đến ngày nay. 27  Chi phái Ma-na-se không chiếm thành Bết-sê-an và các thành phụ cận,* thành Tha-a-nác+ và các thành phụ cận, thành Đô-rơ và các thành phụ cận, thành Gíp-lê-am và các thành phụ cận, thành Mê-ghi-đô và các thành phụ cận.+ Dân Ca-na-an cứ tiếp tục sống tại vùng đất ấy. 28  Khi dân Y-sơ-ra-ên lớn mạnh hơn, họ bắt dân Ca-na-an làm việc cực nhọc+ nhưng không đuổi hết chúng đi.+ 29  Chi phái Ép-ra-im cũng không đuổi dân Ca-na-an sống tại Ghê-xe. Dân Ca-na-an vẫn sống với họ tại Ghê-xe.+ 30  Chi phái Xê-bu-lôn không đuổi cư dân Ki-trôn và cư dân Na-ha-lô.+ Dân Ca-na-an vẫn sống với họ và bị bắt làm việc cực nhọc.+ 31  Chi phái A-se không đuổi cư dân A-cô, cư dân Si-đôn,+ Ách-láp, Ạc-xíp,+ Hên-ba, A-phích+ và Rê-hốp.+ 32  Vậy, chi phái A-se vẫn sống với dân Ca-na-an đang ở trong xứ, vì họ không đuổi hết chúng đi. 33  Chi phái Nép-ta-li không đuổi cư dân Bết-sê-mết và cư dân Bết-a-nát,+ nhưng vẫn sống với dân Ca-na-an đang ở trong xứ.+ Cư dân Bết-sê-mết và Bết-a-nát trở thành nô lệ của họ. 34  Dân A-mô-rít dồn chi phái Đan đến vùng núi, không cho họ xuống đồng bằng.+ 35  Dân A-mô-rít cứ sinh sống tại núi Hê-re, thành A-gia-lôn+ và Sa-an-bim.+ Nhưng khi sức mạnh của nhà Giô-sép thêm lên, họ bắt chúng làm việc cực nhọc. 36  Lãnh thổ của dân A-mô-rít bắt đầu từ dốc Ạc-ráp-bim,+ từ Sên-la đi lên.

Chú thích

Cũng có thể là “cô vỗ tay khi ngồi trên lừa”.
Hay “ở vùng Nê-ghép”.
Nghĩa là “các trũng nước”.
Nghĩa là “dành cho sự hủy diệt”.
Ds: “thể hiện tình yêu thương thành tín”.
Hay “phụ thuộc”.