Quan xét 10:1-18

  • Quan xét Thô-la và Giai-rơ (1-5)

  • Y-sơ-ra-ên phản nghịch và ăn năn (6-16)

  • Dân Am-môn đe dọa Y-sơ-ra-ên (17, 18)

10  Sau thời A-bi-mê-léc, có một người thuộc chi phái Y-sa-ca tên là Thô-la, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, trỗi dậy giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.+ Ông sống ở Sa-mia thuộc vùng núi của Ép-ra-im.  Ông làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong 23 năm, rồi qua đời và được chôn tại Sa-mia.  Sau Thô-la, có Giai-rơ người Ga-la-át trỗi dậy và làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong 22 năm.  Ông có 30 con trai cưỡi 30 con lừa, và họ có 30 thành, đến nay vẫn được gọi là Ha-vô-giai-rơ;+ những thành ấy ở vùng Ga-la-át.  Rồi Giai-rơ qua đời và được chôn tại Kha-môn.  Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va,+ họ bắt đầu hầu việc các Ba-anh,+ các tượng Át-tô-rét, các thần của A-ram,* các thần của Si-đôn, các thần của Mô-áp,+ các thần của dân Am-môn+ và các thần của dân Phi-li-tia.+ Họ từ bỏ Đức Giê-hô-va và chẳng hầu việc ngài.  Rồi cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên, ngài bán họ vào tay người Phi-li-tia và Am-môn.+  Vào năm ấy, chúng chà đạp và áp bức dân Y-sơ-ra-ên rất khắc nghiệt; trong 18 năm, chúng áp bức hết thảy người Y-sơ-ra-ên sống bên kia sông Giô-đanh, là vùng đất từng thuộc về dân A-mô-rít ở Ga-la-át.  Dân Am-môn cũng băng qua sông Giô-đanh để tranh chiến với chi phái Giu-đa, Bên-gia-min và cả nhà Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên lâm vào cảnh khốn khổ cùng cực. 10  Rồi họ cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ+ mà rằng: “Chúng con đã phạm tội cùng ngài, vì chúng con đã từ bỏ Đức Chúa Trời mình mà hầu việc các Ba-anh”.+ 11  Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng dân Y-sơ-ra-ên: “Chẳng phải ta đã cứu các ngươi khỏi Ai Cập,+ khỏi dân A-mô-rít,+ dân Am-môn, dân Phi-li-tia,+ 12  dân Si-đôn, dân A-ma-léc và dân Ma-đi-an khi chúng áp bức các ngươi hay sao? Khi các ngươi kêu cầu, ta đã cứu các ngươi khỏi tay chúng. 13  Nhưng các ngươi lại từ bỏ ta mà hầu việc các thần khác.+ Vì vậy, ta sẽ không giải cứu các ngươi nữa.+ 14  Hãy đi kêu cầu sự giúp đỡ từ những thần mà các ngươi đã chọn.+ Hãy để chúng cứu các ngươi khỏi kỳ khốn khổ”.+ 15  Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con đã phạm tội. Xin đối xử với chúng con theo điều ngài cho là đúng. Chỉ xin ngài giải cứu chúng con ngày nay”. 16  Họ dẹp bỏ những thần ngoại và hầu việc Đức Giê-hô-va.+ Bởi đó, khi thấy nỗi khổ của dân Y-sơ-ra-ên, ngài không chịu được nữa.+ 17  Một thời gian sau, dân Am-môn+ tập hợp lại và đóng trại tại Ga-la-át. Do đó, dân Y-sơ-ra-ên tập hợp lại và đóng trại ở Mích-ba. 18  Dân chúng và các quan trưởng Ga-la-át hỏi nhau rằng: “Ai sẽ dẫn dắt chúng ta đánh lại dân Am-môn?+ Hãy để người đó làm thủ lĩnh của hết thảy cư dân Ga-la-át”.

Chú thích

Hay “Sy-ri”.