Quan xét 12:1-15

  • Xung đột với người Ép-ra-im (1-7)

    • Dùng từ “Si-bô-lết” để thử (6)

  • Quan xét Díp-xan, Ê-lôn và Áp-đôn (8-15)

12  Sau đó, người Ép-ra-im tập hợp lại và băng qua sông để đến Xa-phôn.* Họ nói với Giép-thê: “Sao không gọi chúng tôi theo khi ông đi chiến đấu với dân Am-môn?+ Chúng tôi sẽ đốt nhà ông chung với ông”.  Nhưng Giép-thê đáp: “Tôi cùng dân tôi đã tranh chiến khốc liệt với dân Am-môn. Tôi đã kêu gọi anh em giúp đỡ nhưng anh em chẳng cứu tôi khỏi tay chúng.  Khi thấy anh em không tiếp cứu, tôi đã liều mạng đi đánh dân Am-môn,+ và Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay tôi. Vậy sao hôm nay anh em lại đến gây chiến với tôi?”.  Giép-thê bèn tập hợp hết thảy người Ga-la-át,+ rồi họ đánh người Ép-ra-im; người Ga-la-át đánh bại người Ép-ra-im, là những người đã nói rằng: “Hỡi dân Ga-la-át sống ở Ép-ra-im và Ma-na-se, các ngươi chỉ là những kẻ chạy trốn từ Ép-ra-im mà thôi”.  Người Ga-la-át chiếm những chỗ cạn của sông Giô-đanh+ trước người Ép-ra-im; khi cố trốn thoát, người Ép-ra-im nói: “Xin cho tôi qua sông”. Lúc ấy, người Ga-la-át hỏi từng người: “Ông có phải người Ép-ra-im không?”. Nếu người đó trả lời: “Không!”  thì người Ga-la-át bảo: “Hãy nói: ‘Si-bô-lết’”. Nhưng người đó trả lời: “Xi-bô-lết”, vì người Ép-ra-im không thể phát âm đúng từ ấy. Họ bắt người và giết tại chỗ cạn của sông Giô-đanh. Vậy, có 42.000 người Ép-ra-im bị giết trong lúc đó.  Giép-thê làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong sáu năm. Sau đó, Giép-thê người Ga-la-át qua đời và được chôn tại thành của mình ở Ga-la-át.  Sau thời Giép-thê, có Díp-xan người Bết-lê-hem làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên.+  Ông có 30 con trai và 30 con gái. Ông gả các con gái cho những người nam ngoài gia tộc và cưới 30 người nữ ngoài gia tộc cho các con trai mình. Ông làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong bảy năm. 10  Sau đó, Díp-xan qua đời và được chôn tại Bết-lê-hem. 11  Sau thời Díp-xan, có Ê-lôn người Xê-bu-lôn làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên; ông làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong mười năm. 12  Sau đó, Ê-lôn người Xê-bu-lôn qua đời và được chôn tại A-gia-lôn trong vùng đất của chi phái Xê-bu-lôn. 13  Sau thời Ê-lôn, có Áp-đôn, con trai Hi-lên người Phi-ra-thôn, làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên. 14  Ông có 40 con trai và 30 cháu trai cưỡi 70 con lừa. Ông làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong tám năm. 15  Sau đó, Áp-đôn, con trai Hi-lên người Phi-ra-thôn, qua đời và được chôn tại Phi-ra-thôn trong vùng đất của chi phái Ép-ra-im, trên núi của dân A-ma-léc.+

Chú thích

Cũng có thể là “băng qua theo hướng bắc”.