Quan xét 3:1-31

  • Đức Giê-hô-va thử Y-sơ-ra-ên (1-6)

  • Ốt-ni-ên, quan xét đầu tiên (7-11)

  • Quan xét Ê-hút giết vua mập Éc-lôn (12-30)

  • Quan xét Sam-ga (31)

3  Đây là những dân tộc mà Đức Giê-hô-va để lại trong xứ nhằm thử những người Y-sơ-ra-ên chưa hề trải qua trận chiến nào ở xứ Ca-na-an+  (để các thế hệ tiếp nối của dân Y-sơ-ra-ên có thể trải nghiệm chiến trận, đó là những người chưa hề trải qua những điều như thế):  năm lãnh chúa của dân Phi-li-tia,+ toàn thể dân Ca-na-an, dân Si-đôn+ và dân Hê-vít+ sống tại núi Li-băng,+ từ núi Ba-anh-hẹt-môn đến tận Lê-bô-ha-mát.*+  Chúng được dùng để thử dân Y-sơ-ra-ên, xem họ có vâng theo điều răn Đức Giê-hô-va ban cho cha ông họ qua Môi-se hay không.+  Vậy, dân Y-sơ-ra-ên sống giữa dân Ca-na-an,+ dân Hếch, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu.  Họ cưới con gái chúng làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng và bắt đầu hầu việc các thần của chúng.+  Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va, họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ và hầu việc các Ba-anh+ cùng những cột thờ.*+  Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên, ngài bán họ vào tay Ku-san-ri-sa-tha-im, vua của Mê-sô-bô-ta-mi.* Dân Y-sơ-ra-ên phục dịch vua ấy trong tám năm.  Khi dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ,+ Đức Giê-hô-va dấy lên một người giải cứu họ,+ ấy là Ốt-ni-ên,+ con của em trai Ca-lép là Kê-na. 10  Thần khí Đức Giê-hô-va ngự trên Ốt-ni-ên+ và ông trở thành quan xét của Y-sơ-ra-ên. Khi ông ra trận, Đức Giê-hô-va phó vua của Mê-sô-bô-ta-mi* là Ku-san-ri-sa-tha-im vào tay ông và ông đánh bại vua ấy. 11  Sau đó, xứ được bình yên trong 40 năm. Rồi Ốt-ni-ên con trai Kê-na qua đời. 12  Dân Y-sơ-ra-ên lại một lần nữa làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va.+ Đức Giê-hô-va để cho Éc-lôn, vua Mô-áp,+ thắng thế hơn dân Y-sơ-ra-ên, vì dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va. 13  Vua ấy còn đưa dân Am-môn+ và dân A-ma-léc đến đánh họ.+ Chúng tấn công Y-sơ-ra-ên và chiếm thành phố của cây chà là.+ 14  Dân Y-sơ-ra-ên phục dịch Éc-lôn, vua Mô-áp, trong 18 năm.+ 15  Rồi dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ.+ Đức Giê-hô-va dấy lên một người giải cứu họ,+ ấy là Ê-hút+ con trai Ghê-ra, thuộc chi phái Bên-gia-min,+ là người thuận tay trái.+ Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên cử Ê-hút đi cống nạp cho Éc-lôn, vua Mô-áp. 16  Ê-hút làm một thanh gươm hai lưỡi dài một cu-bít* và buộc nó trên đùi phải, giấu phía dưới áo. 17  Rồi ông dâng vật cống nạp cho Éc-lôn, vua Mô-áp. Éc-lôn là một người rất mập. 18  Sau khi Ê-hút dâng vật cống nạp xong, ông bảo những người khiêng vật cống nạp đi về. 19  Nhưng khi đến chỗ những tượng chạm* ở Ghinh-ganh,+ ông trở lại và nói: “Thưa bệ hạ, tôi có một thông điệp bí mật dành cho ngài”. Vua Mô-áp truyền: “Im lặng!”. Vậy, tất cả người hầu của vua đều lui ra. 20  Ê-hút đến gần khi vua đang ngồi một mình trong phòng mát trên sân thượng. Ê-hút nói: “Tôi có một thông điệp từ Đức Chúa Trời dành cho ngài”. Nghe vậy, vua liền đứng dậy khỏi ngai. 21  Rồi Ê-hút dùng tay trái rút gươm từ đùi phải và đâm vào bụng vua. 22  Cán gươm lút vào trong theo lưỡi gươm, mỡ lấp lấy lưỡi gươm vì Ê-hút không rút gươm khỏi bụng vua, và phân trào ra ngoài. 23  Ê-hút đi ra theo lối hành lang,* đóng các cửa phòng trên sân thượng và khóa lại. 24  Sau khi Ê-hút rời khỏi đó, các tôi tớ vua trở lại và thấy những cửa phòng trên sân thượng đã bị khóa. Họ bèn nói: “Chắc vua đang đi ngoài ở phòng mát”. 25  Họ cứ đợi đến nỗi bối rối, nhưng khi thấy vua vẫn không mở các cửa phòng trên sân thượng, họ lấy chìa khóa mở cửa và thấy chúa mình ngã chết trên sàn! 26  Khi họ đang chần chừ thì Ê-hút trốn thoát, ông băng qua chỗ những tượng chạm*+ và đến Sê-ri-a một cách an toàn. 27  Đến nơi, ông thổi tù và+ trong vùng núi của Ép-ra-im;+ dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi vùng núi và Ê-hút dẫn đầu. 28  Ông nói với họ: “Hãy theo tôi, vì Đức Giê-hô-va đã phó kẻ thù của anh em là dân Mô-áp vào tay anh em”. Vậy, họ theo ông và chiếm các vùng cạn của sông Giô-đanh để chặn dân Mô-áp, không cho ai qua lại. 29  Lúc đó, họ giết khoảng 10.000 người Mô-áp,+ tất cả đều là người nam mạnh mẽ và can đảm; không một ai trốn thoát.+ 30  Vào ngày ấy, dân Mô-áp bại trận dưới tay dân Y-sơ-ra-ên; xứ được bình yên trong 80 năm.+ 31  Sau Ê-hút, con trai của A-nát là Sam-ga+ đã giết 600 người nam Phi-li-tia+ bằng một gậy nhọn thúc bò;+ ông cũng giải cứu Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Hay “lối vào Ha-mát”.
Ds: “A-ram-na-ha-ra-im”.
Ds: “A-ram”.
Có lẽ là một cu-bít ngắn, khoảng 38cm. Xem Phụ lục B14.
Cũng có thể là “những mỏ đá”.
Cũng có thể là “lối có lỗ thông gió”.
Cũng có thể là “những mỏ đá”.