Quan xét 7:1-25

  • Ghi-đê-ôn và 300 người (1-8)

  • Quân của Ghi-đê-ôn đánh bại Ma-đi-an (9-25)

    • “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghi-đê-ôn!” (20)

    • Hỗn loạn trong trại Ma-đi-an (21, 22)

7  Sau đó, Giê-ru-ba-anh, tức Ghi-đê-ôn,+ cùng hết thảy những người theo ông đều dậy sớm và đóng trại tại dòng suối của Ha-rốt, còn trại của dân Ma-đi-an thì ở phía bắc, tại đồi Mô-rê trong thung lũng.  Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Có quá nhiều người ở cùng con, ta sẽ không phó dân Ma-đi-an vào tay họ đâu,+ kẻo dân Y-sơ-ra-ên khoe khoang trước mặt ta mà rằng: ‘Chính tay tôi đã giải cứu tôi’.+  Bây giờ, hãy thông báo* trước mặt dân chúng thế này: ‘Ai sợ hãi và run rẩy thì hãy trở về nhà’”.+ Vậy, Ghi-đê-ôn thử thách họ. Có 22.000 người trở về nhà và 10.000 người ở lại.  Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán cùng Ghi-đê-ôn: “Vẫn còn quá nhiều người. Hãy dẫn họ xuống nơi dòng nước để ta thử họ. Khi ta phán với con: ‘Người này sẽ đi cùng con’ thì người đó sẽ đi cùng. Nhưng khi ta phán: ‘Người này sẽ không đi cùng con’ thì người đó sẽ không đi cùng”.  Vậy, ông dẫn họ xuống nơi dòng nước. Đức Giê-hô-va phán cùng Ghi-đê-ôn: “Hãy tách riêng những người dùng tay múc nước rồi liếm như chó với những người quỳ gối uống nước”.  Số người múc nước bằng tay rồi đưa lên miệng liếm là 300 người. Hết thảy những người còn lại đều quỳ gối uống nước.  Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Ta sẽ dùng 300 người liếm nước để giải cứu các con và phó dân Ma-đi-an vào tay con,+ nhưng hãy để tất cả những người khác trở về”.  Sau khi lấy lương thực cùng tù và của những người nam Y-sơ-ra-ên kia, Ghi-đê-ôn cho hết thảy họ trở về nhà và chỉ giữ lại 300 người. Trại của dân Ma-đi-an nằm ở thung lũng, dưới trại của Ghi-đê-ôn.+  Trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy trỗi dậy, tấn công trại quân thù vì ta đã phó chúng vào tay con.+ 10  Nhưng nếu con sợ không dám tấn công thì hãy đi cùng người hầu việc mình là Phu-ra đến trại quân thù. 11  Hãy nghe những gì chúng nói, rồi con sẽ có lòng can đảm* để tấn công trại của chúng”. Vậy, ông cùng người hầu việc mình là Phu-ra xuống đến rìa trại quân thù. 12  Dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc cùng hết thảy người Đông Phương+ phủ kín thung lũng như một đàn châu chấu, lạc đà của chúng thì vô số,+ nhiều như cát bờ biển. 13  Khi Ghi-đê-ôn đến rìa trại quân thù, có người đang kể về giấc mơ cho bạn mình rằng: “Tôi nằm mơ thấy một cái bánh lúa mạch tròn lăn vào trại của dân Ma-đi-an. Nó đụng vào một lều mạnh đến nỗi làm lều đổ sập.+ Quả thật, nó làm lều lật úp và sập xuống”. 14  Người bạn đáp: “Chỉ có thể là gươm của Ghi-đê-ôn+ người Y-sơ-ra-ên, con trai Giô-ách. Đức Chúa Trời đã phó dân Ma-đi-an cùng cả trại quân vào tay ông ta”.+ 15  Ngay khi nghe kể về giấc mơ cùng lời giải nghĩa,+ Ghi-đê-ôn sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời. Sau đó, ông trở về trại Y-sơ-ra-ên và nói: “Hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại của dân Ma-đi-an vào tay anh em”. 16  Ông chia 300 người thành ba đội, rồi đưa cho họ tù và+ cùng những bình rỗng lớn có đuốc bên trong. 17  Ông nói với họ: “Hãy nhìn tôi và làm y như tôi. Khi tôi đến rìa trại quân, anh em phải làm y như tôi. 18  Khi tôi cùng những người đi với tôi thổi tù và, anh em cũng phải thổi tù và khắp xung quanh trại quân rồi la lớn rằng: ‘Vì Đức Giê-hô-va và vì Ghi-đê-ôn!’”. 19  Ghi-đê-ôn và 100 người đi cùng ông đến rìa trại lúc bắt đầu phiên gác nửa đêm,* ngay sau khi lính gác đổi phiên. Họ thổi tù và,+ đập bể những bình lớn đang cầm trong tay.+ 20  Cả ba đội đều thổi tù và, đập bể những cái bình lớn. Họ cầm đuốc bên tay trái, tù và bên tay phải rồi la lớn: “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghi-đê-ôn!”. 21  Họ cứ giữ nguyên vị trí khắp xung quanh trại quân, còn toàn bộ quân thù thì vừa tháo chạy vừa la hét.+ 22  Ba trăm binh sĩ tiếp tục thổi tù và, Đức Giê-hô-va khiến gươm quân thù quay lại nghịch cùng nhau trong khắp trại quân;+ chúng tháo chạy cho đến Bết-si-ta, tới Xê-rê-ra, đến tận ven A-bên-mê-hô-la+ gần Ta-bát. 23  Những người nam Y-sơ-ra-ên từ chi phái Nép-ta-li, A-se và toàn bộ chi phái Ma-na-se+ được tập hợp lại, họ truy kích dân Ma-đi-an. 24  Ghi-đê-ôn sai sứ giả đi khắp vùng núi của Ép-ra-im mà nói rằng: “Hãy xuống đánh dân Ma-đi-an và chiếm những chỗ có thể băng qua sông, chiếm cho đến tận Bết-ba-ra và sông Giô-đanh”. Vậy, mọi người nam Ép-ra-im được tập hợp, họ chiếm các dòng sông cho đến tận Bết-ba-ra và sông Giô-đanh. 25  Họ cũng bắt được hai viên quan của Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép; họ giết Ô-rép trên tảng đá Ô-rép+ và giết Xê-ép tại bồn ép rượu Xê-ép. Họ tiếp tục truy đuổi dân Ma-đi-an,+ họ mang đầu của Ô-rép và Xê-ép đến cho Ghi-đê-ôn trong vùng sông Giô-đanh.

Chú thích

Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Ds: “rồi bàn tay con sẽ trở nên mạnh mẽ”.
Từ khoảng 10 giờ tối đến 2 giờ sáng.