Ai ca 5:1-22

  • Lời dân chúng cầu nguyện xin sự khôi phục

    • “Xin ngài nhớ lại điều xảy ra với chúng con” (1)

    • “Khốn cho chúng con vì đã phạm tội!” (16)

    • “Lạy Đức Giê-hô-va, xin đem chúng con về” (21)

    • “Xin đổi mới những ngày chúng con” (21)

5  Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài nhớ lại điều xảy ra với chúng con. Xin nhìn mà xem nỗi nhuốc nhơ của chúng con.+   Phần thừa kế của chúng con vào tay người dưng, nhà cửa vào tay người ngoại.+   Chúng con thành kẻ mồ côi cha; mẹ chúng con giống như góa phụ.+   Nước chúng con uống, phải mất tiền mua;+ củi chúng con chụm, có giá phải trả.   Những kẻ đuổi theo ở sát cổ chúng con;Chúng con rã rời nhưng nào được nghỉ ngơi.+   Chúng con đưa tay cho Ai Cập+ và A-si-ri+ để có đủ cái ăn.   Tổ phụ phạm tội thì nay không còn, nhưng phần chúng con phải gánh lỗi họ.   Giờ đây hạng tôi tớ lên cai trị; không ai giành chúng con khỏi tay họ.   Chúng con phải liều mạng để đem thức ăn về,+ vì cớ gươm của hoang mạc. 10  Da chúng con nóng như lò lửa vì cơn đói hành hạ.+ 11  Thiếu phụ tại Si-ôn, trinh nữ trong các thành Giu-đa bị làm nhục.+ 12  Quan lại bị treo người lên bởi một tay,+ trưởng lão cũng chẳng được kính trọng.+ 13  Trai tráng phải khuân vác cối xay, trẻ nhỏ loạng choạng dưới gánh củi. 14  Trưởng lão không còn ở cổng thành,+ trai tráng cũng chẳng chơi nhạc nữa.+ 15  Niềm vui trong lòng không còn; cảnh nhảy múa đổi thành cảnh tang tóc.+ 16  Vương miện đã rơi khỏi đầu. Khốn cho chúng con vì đã phạm tội! 17  Trái tim chúng con vì thế đau yếu,+Đôi mắt hoen mờ vì những việc ấy,+ 18  Vì núi Si-ôn, nơi bị tiêu điều,+ nơi loài chồn cáo nhởn nhơ. 19  Còn ngài, lạy Đức Giê-hô-va, ngài ngự trên ngôi mãi mãi. Ngôi ngài vững bền đời nọ qua đời kia.+ 20  Sao ngài nỡ quên chúng con mãi, lìa bỏ chúng con lâu dường ấy?+ 21  Lạy Đức Giê-hô-va, xin đem chúng con về với ngài, chúng con sẵn lòng trở lại.+ Xin đổi mới những ngày chúng con như những ngày thuở xưa.+ 22  Nhưng ngài đã bỏ hẳn chúng con rồi. Ngài vẫn còn giận chúng con quá đỗi.+

Chú thích