Xa-cha-ri 12:1-14

  • Đức Giê-hô-va sẽ che chở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem (1-9)

    • Giê-ru-sa-lem, “tảng đá nặng nề” (3)

  • Than khóc vì đấng bị đâm (10-14)

12  Đây là một lời tuyên bố: Đức Giê-hô-va, đấng giăng các tầng trời,+ đặt nền trái đất+Và tạo sinh khí* con người bên trong con người, phán: “Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên.  Này, ta biến Giê-ru-sa-lem thành cái chén làm cho mọi dân xung quanh lảo đảo; sẽ có cuộc vây hãm Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.+  Ngày ấy, ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành tảng đá nặng nề cho muôn dân. Hễ ai nhấc nó lên ắt sẽ bị trọng thương;+ và mọi nước trên đất sẽ nhóm nhau chống lại nó”.+  Đức Giê-hô-va phán: “Ngày ấy, ta sẽ khiến mọi chiến mã hoảng loạn và các kỵ binh điên cuồng. Mắt ta, ta sẽ hướng đến nhà Giu-đa, nhưng mắt chiến mã của các dân, ta sẽ làm cho đui mù hết.  Các thủ lĩnh của Giu-đa sẽ thầm nhủ: ‘Cư dân Giê-ru-sa-lem là sức mạnh cho tôi nhờ Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của họ’.+  Ngày ấy, ta sẽ khiến các thủ lĩnh của Giu-đa trở nên như nồi đựng lửa giữa đống củi và đuốc rực cháy giữa hàng lúa mới cắt,+ họ sẽ thiêu rụi mọi dân xung quanh, cả bên phải lẫn bên trái;+ và Giê-ru-sa-lem sẽ lại có cư dân tại chính chỗ mình, tại Giê-ru-sa-lem.+  Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu trại của Giu-đa trước tiên, hầu sự huy hoàng của nhà Đa-vít và sự huy hoàng của cư dân Giê-ru-sa-lem không trổi hơn quá nhiều so với Giu-đa.  Ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ là sự phòng thủ xung quanh cư dân Giê-ru-sa-lem;+ ngày ấy, người vấp ngã* giữa họ sẽ như Đa-vít, còn nhà Đa-vít sẽ như vị thần, như thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ.+  Ngày ấy, nhất định ta sẽ tiêu diệt hết mọi nước đến đánh Giê-ru-sa-lem.+ 10  Ta sẽ đổ xuống nhà Đa-vít cùng cư dân Giê-ru-sa-lem thần khí của ân huệ và của sự van nài; họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm,+ sẽ than khóc vì đấng ấy như than khóc vì con trai một, sẽ buồn da diết vì đấng ấy như buồn da diết vì con trai đầu lòng. 11  Ngày ấy, tiếng than khóc tại Giê-ru-sa-lem sẽ thật lớn, như tiếng than khóc tại Ha-đát-rim-môn, trong đồng bằng Mê-ghi-đô.+ 12  Xứ sẽ than khóc, từng gia tộc riêng; gia tộc nhà Đa-vít riêng, các phụ nữ của họ riêng; gia tộc nhà Na-than+ riêng, các phụ nữ của họ riêng; 13  gia tộc nhà Lê-vi+ riêng, các phụ nữ của họ riêng; gia tộc Si-mê-i+ riêng, các phụ nữ của họ riêng; 14  và mọi gia tộc còn lại, từng gia tộc riêng, các phụ nữ của họ riêng.

Chú thích

Hay “hơi thở”.
Hay “người yếu nhất”.