Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÁCH DÙNG QUỸ ĐÓNG GÓP

Cung cấp sự cứu trợ cho các nạn nhân của thảm họa

Cung cấp sự cứu trợ cho các nạn nhân của thảm họa

NGÀY 1-2-2021

 Năm 2020 đã chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên và sự khởi đầu của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Nhân Chứng Giê-hô-va đã trợ giúp những anh chị bị ảnh hưởng như thế nào?

 Trong năm công tác 2020, a Ủy ban Điều phối của Hội đồng Lãnh đạo đã chấp thuận dùng 28 triệu đô-la b vào việc cứu trợ thảm họa. Khoản tiền này được dùng để cứu trợ các nạn nhân trong hơn 200 thảm họa, bao gồm đại dịch COVID-19, các siêu bão nhiệt đới, lũ lụt ở châu Phi, nạn thiếu lương thực ở Venezuela và hạn hán ở Zimbabwe. Quỹ đóng góp được dùng để chi trả các khoản về thực phẩm, nước, chỗ ở, quần áo và những chi phí chăm sóc y tế cũng như các vật dụng cần thiết cho việc dọn dẹp, sửa chữa và tái xây dựng. Hãy xem một vài ví dụ.

 COVID-19. Trên khắp thế giới, đại dịch đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, cảm xúc và kinh tế của anh em chúng ta. Do đó, hơn 800 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) đã được thành lập để giúp đỡ họ. Những ủy ban này giám sát tình hình của anh em và nhanh chóng cung cấp các báo cáo nhằm giúp Ủy ban Điều phối hướng dẫn công việc cứu trợ một cách tốt nhất.

 Trong năm qua, các DRC đã giúp nhiều anh chị có được lương thực, nước, đồ dùng vệ sinh và thuốc men cơ bản. Tại một số khu vực, các DRC cũng hợp tác với những trưởng lão địa phương để giúp các anh chị nhận trợ cấp của chính phủ.

 Những người không phải là Nhân Chứng đã chú ý đến công tác cứu trợ của chúng ta. Chẳng hạn, ông Field Simwinga, Ủy viên quận Nakonde ở nước Zambia, nói với anh em chúng ta rằng: “Chúng tôi rất biết ơn vì các bạn đã kịp thời cung cấp sự cứu trợ cần thiết cho các gia đình bị ảnh hưởng”.

 Nạn thiếu lương thực ở Angola. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nguồn lương thực ở Angola và khiến cho giá cả tăng lên đáng kể. Nhiều anh chị chúng ta nhận thấy càng ngày càng khó để mua thực phẩm.

Những thùng thực phẩm được gửi từ Brazil đến Angola

 Chi nhánh Brazil đã được chỉ định để chuyển những thùng thực phẩm đến cho các anh chị ở Angola. Để sử dụng quỹ cứu trợ một cách tốt nhất, các anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng cách mua và gửi thực phẩm. Sau đó họ đã mua với số lượng lớn. Trung bình mỗi thùng thực phẩm chỉ có giá 22 đô-la, bao gồm cả tiền mua lẫn vận chuyển. Mỗi thùng có trọng lượng gần 20 ki-lô-gam, trong đó có gạo, đậu và dầu ăn. Cho tới nay, 33.544 thùng thực phẩm với tổng khối lượng là 654 tấn đã được chuyển đi. Những thùng này cùng với số thực phẩm ở địa phương đã giúp ích cho hơn 50.000 người!

 Các anh chị chúng ta cảm thấy thế nào về công tác cứu trợ? Một anh tên là Alexandre đang sống tại vùng biệt lập của nước Angola, cho biết: “Đây là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va yêu thương tôi và tôi không hề đơn độc. Tôi được quý trọng trong tổ chức của ngài”. Chị Mariza, một người mẹ đơn thân, nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã nghe lời kêu cầu của tôi. Tôi biết ơn ngài và tổ chức của ngài!”.

Anh em ở Angola rất biết ơn khi nhận được đồ cứu trợ

 Hạn hán ở Zimbabwe. Trong năm công tác 2020, Zimbabwe đã đương đầu với cơn hạn hán nghiêm trọng khiến hàng triệu người lâm vào cảnh đói kém. Hàng nghìn Nhân Chứng ở Zimbabwe không có đủ lương thực để ăn.

 Năm DRC đã được thành lập để cung cấp lương thực cho anh em chúng ta. Hàng trăm người công bố đã giúp đóng gói thực phẩm, khuân vác hàng hóa hoặc cho mượn phương tiện đi lại của họ. c Trong năm công tác 2020, chúng ta đã sử dụng 691.561 đô-la để cung cấp đồ ăn cho hơn 22.700 người!

Anh em ở Zimbabwe nhận thực phẩm cứu trợ (trước đại dịch)

 Trong vài trường hợp, nguồn thực phẩm của các anh chị chúng ta đã cạn kiệt khi hàng cứu trợ đến. Khi có lương thực, anh em chúng ta đã ngợi khen Đức Giê-hô-va, một số còn hát các bài hát Nước Trời.

 Ở một khu vực, hai chị Nhân Chứng góa chồng đã tham dự một buổi họp của cộng đồng nói về chương trình cứu trợ thực phẩm do một tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tuy nhiên, khi thấy buổi họp ấy có liên quan đến chính trị, hai chị quyết định rằng mình không thể làm theo những đòi hỏi của họ chỉ để được nhận cứu trợ. Khi hai chị rời khỏi buổi họp, những người ở đó đã chế giễu các chị và nói: “Đừng có mà đến chỗ chúng tôi để tìm thức ăn!”. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau, các anh chị chúng ta đã đến khu vực đó và cung cấp thực phẩm cho hai chị ấy, trước khi hàng cứu trợ của tổ chức phi chính phủ đến!

Chị Prisca nói: “Đức Giê-hô-va chưa bao giờ làm tôi tớ ngài thất vọng”

 Việc cứu trợ thảm họa ở Zimbabwe cũng đã làm chứng rất tốt. Chẳng hạn, hãy xem kinh nghiệm của chị Prisca sống ở một ngôi làng nhỏ. Dù cơn hạn hán gây ra nhiều khó khăn nhưng chị Prisca vẫn tham gia thánh chức vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu, thậm chí trong cả mùa cày cấy. Những người trong làng chế giễu chị rằng: “Cô cứ đi rao giảng như vậy thì cả gia đình cô sẽ chết đói”. Chị Prisca đáp: “Đức Giê-hô-va chưa bao giờ làm tôi tớ ngài thất vọng”. Không lâu sau đó, chị đã nhận được đồ cứu trợ đến từ tổ chức. Điều này gây ấn tượng với những người hàng xóm và họ đã nói với chị Prisca rằng: “Đức Chúa Trời đã không làm cô thất vọng, chúng tôi cũng muốn biết thêm về đấng ấy”. Giờ đây, bảy người hàng xóm của chị đang nghe các chương trình nhóm họp được phát trên radio.

 Khi càng đến gần thời điểm kết thúc, chúng ta sẽ càng phải tiếp tục đương đầu với các thảm họa thiên nhiên (Ma-thi-ơ 24:3, 7). Chúng tôi rất biết ơn sự đóng góp rộng rãi của anh chị qua nhiều cách khác nhau trên trang donate.pr418.com. Những khoản đóng góp ấy được dùng cho công việc cứu trợ một cách hiệu quả và đúng lúc.

a Năm công tác 2020 bắt đầu từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.

b Số tiền đô-la trong bài này là đô-la Mỹ.

c Vì có những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, những anh chị của chúng ta đã xin giấy phép để có thể đi giao thực phẩm. Họ cũng thực hiện những biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ nhiễm vi-rút.