Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể sống lâu dài hơn đời sống hiện tại như thế nào?

Bạn có thể sống lâu dài hơn đời sống hiện tại như thế nào?

Chương 21

Bạn có thể sống lâu dài hơn đời sống hiện tại như thế nào?

TẤT CẢ những gì mà chúng ta đã xem xét trong các chương trước chứng tỏ rõ ràng rằng đời sống rất là phong phú chứ không phải chỉ vỏn vẹn như đời sống hiện tại. Bạn hãy suy nghĩ: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đặt trước mặt loài người triển vọng huy hoàng được sống ngay trên trái đất này trong tình trạng công bình, không bị bệnh và khỏi phải chết! Bạn có thể vui hưởng sự sống mãi mãi, chứ không phải chỉ một trăm năm hay một ngàn năm mà thôi. Và trong một tương lai rất gần đây điều này sẽ thành sự thật!

Bạn sẽ có mặt trong số những người hưởng được ân phước từ việc Đức Chúa Trời thực hiện ý định vinh hiển của ngài đối với loài người và trái đất, chỗ ở của họ không? Chắc chắn bạn có thể. Nhưng bạn cần hành động ngay. Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ khẩn cấp mà Kinh-thánh báo trước: “Trước khi sự nóng-giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va” (Sô-phô-ni 2:2, 3).

“Sự nóng-giận của Đức Giê-hô-va” đến trên tất cả những ai đánh lạc hướng người đồng loại mình bằng cách nói dối về Đức Chúa Trời và ý định của ngài. Và những ai ủng hộ những kẻ ấy bằng cách tham dự các giáo lễ của họ hay làm hội viên giáo hội của họ thì ngài không xem là vô tội. Thời giờ còn lại trước khi ngày phán xét sẽ đến thật ngắn ngủi. Nếu bạn là người yêu chuộng sự công bình, bạn cần phải mau mắn hành động, vâng theo mệnh lệnh của Kinh-thánh cắt đứt mọi liên hệ với đế quốc tôn giáo giả thế giới. Hãy nghiêm chỉnh xem xét lời kêu gọi này của Kinh-thánh: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng” (Khải-huyền 18:4).

Nhưng một người chỉ cắt đứt mọi liên hệ của mình với những tổ chức dung túng và khuyến khích sự bất công mà thôi thì chưa đủ. Kinh-thánh cảnh cáo “cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin-kính và mọi sự không công-bình”, đúng thế, ngài chống những thực hành này luôn cả những ai chìm đắm trong đó (Rô-ma 1:18). Kinh-thánh cho chúng ta biết rõ cùng ấn định rõ những sự thực hành đó là gì. Đồng thời Kinh-thánh kêu gọi tất cả những ai muốn được sự chấp nhận của Đức Giê-hô-va phải làm sạch đời sống mình khỏi các thực hành đó. Tình yêu đối với Đức Giê-hô-va và lòng biết ơn về sự nhân từ của ngài có thể giúp họ thay đổi (Ê-phê-sô 4:25 đến 5:6; Cô-lô-se 3:5, 6).

Đây không phải là lúc để tự bào chữa, cho rằng những việc làm tốt của mình từ ngày này sang ngày kia đủ để bù đắp những thiếu sót của mình. Việc A-đam và Ê-va tự đặt ra những tiêu chuẩn cho mình về điều thiện và điều ác đã đưa đến thảm họa. Và ngay trong thời của chúng ta, câu châm-ngôn này của Kinh-thánh vẫn còn đúng: “Có một con đường coi dường chánh-đáng cho loài người; nhưng cuối-cùng nó thành ra cái nẻo sự chết” (Châm-ngôn 16:25). Vậy thì bây giờ là lúc để học biết đường lối của Đức Giê-hô-va, để tìm kiếm “sự công-bình” của ngài. Đây cũng là lúc để “tìm-kiếm sự nhu-mì”, tức là vâng phục sự đoán xét của Đức Chúa Trời và khiêm nhường nhận sự sửa trị và kỷ luật phù hợp với ý muốn của ngài. Chỉ khi nào làm thế bạn mới có thể được “giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”.

Chớ nên kết luận như một số người là đời sống của bạn quá xấu xa và Đức Chúa Trời không tha thứ cho bạn đâu. Đúng hơn, hãy nhận lấy lời an ủi này được phán cho những người Y-sơ-ra-ên bất trung thời xưa: “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất-nghĩa khá bỏ các ý-tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương-xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha-thứ dồi-dào” (Ê-sai 55:7). Cũng hãy lấy lời hứa này của ngài làm khích lệ: “Dầu tội các ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).

Giê-hô-va Đức Chúa Trời không vui thích hành quyết người nào nhưng muốn mọi người vui hưởng sự sống (II Phi-e-rơ 3:9). Dầu vậy, Đức Giê-hô-va không thể và sẽ không dung túng điều không công bình. Bởi vậy, tất cả những ai muốn được ngài chấp nhận cần phải ăn năn, không theo lối sống cũ nữa và đổi đường lối của mình cho phù hợp với ý muốn công bình của ngài (Ê-sai 55:6).

Bây giờ là lúc để bạn bắt đầu học biết những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, nắm vững sự hiểu biết trọng yếu ở trong Kinh-thánh và rồi hành động phù hợp theo sự hiểu biết đó. Đây là con đường dẫn đến sự sống đời đời (Giăng 17:3). Các tín đồ đấng Christ Nhân-chứng Giê-hô-va vui lòng giúp bạn học Kinh-thánh miễn phí. Họ cũng hân hoan chào đón bạn tại Phòng Nước Trời là nơi họ đều đặn thảo luận về Kinh-thánh.

MỘT CON ĐƯỜNG LỢI ÍCH THẬT SỰ

Khi áp dụng những điều bạn học từ Kinh-thánh, bạn sẽ thấy có sự thay đổi tốt trong đời sống bạn. Bạn sẽ thấy sự áp dụng những nguyên tắc trong Kinh-thánh khiến các mối liên lạc trong gia đình bạn, tại chỗ làm việc và trong những cuộc tiếp xúc hàng ngày với người đồng loại trở nên tốt hơn (Rô-ma 12:17-21; 13:8-10; Ê-phê-sô 5:22 đến 6:4; I Phi-e-rơ 3:1-7). Điều này sẽ góp phần vào việc làm cho đời sống ngay bây giờ của bạn hạnh phúc hơn, mãn nguyện và đầy ý nghĩa hơn.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa bạn sẽ tránh khỏi những vấn đề và những áp lực của thế gian. Bạn vẫn tiếp tục sống giữa những người không yêu chuộng sự công bình, và một số người trong họ chắc hẳn sẽ cố gắng làm bạn nản lòng trong việc học và áp dụng Kinh-thánh vào đời sống (II Ti-mô-thê 3:12; I Phi-e-rơ 4:4). Nhưng khi lớn lên trong sự hiểu biết Kinh-thánh, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể đối phó với những vấn đề trong cuộc sống hữu hiệu hơn là những ai tin cậy nơi lý luận của loài người. Thay vì tỏ ra cay đắng bởi những bất công mà bạn gánh chịu, bạn biết lý do tại sao có sự bất công và tin chắc rằng Nước Đức Chúa Trời do đấng Christ cai trị sẽ sớm chấm dứt tất cả những bất công đang làm đời sống mất phần thú vị (II Phi-e-rơ 3:11-13).

Khi đặt đức tin nơi sự sắp đặt đầy yêu thương của Đức Chúa Trời để ban sự sống đời đời, bạn sẽ được thoát khỏi những ảnh hưởng áp bức do viễn tượng của sự chết đem lại cho toàn thể nhân loại. Những giáo lý giả dối về sự chết sẽ không còn làm cho đời sống của bạn mất vui nữa. Quan niệm thiển cận cho rằng đời sống chỉ có thế thôi sẽ không còn quyến rũ khiến bạn gạt qua những nguyên tắc công bình và một lương tâm tốt nhằm được thăng tiến trong thế gian này. Có được niềm tin là Đức Chúa Trời có thể và sẽ cho những người chết sống lại sẽ giúp bạn không còn sợ hãi sự chết nữa. Đức tin căn cứ vào sự hiểu biết đúng đắn về Lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn vui hưởng sự sống ngay bây giờ hơn bao giờ hết và khiến bạn vui mừng với triển vọng huy hoàng trong tương lai—sự sống đời đời trong thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời.

Mong sao sự biết ơn về những sắp đặt đầy yêu thương của Đức Chúa Trời đối với loài người nhen nhúm trong lòng bạn khiến bạn nức lòng muốn học biết và làm theo ý muốn của ngài. Mong sao sự biết ơn đó thúc đẩy bạn cùng với người viết Thi-thiên thành thật nói lên những lời này: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường-lối Ngài, và dạy-dỗ tôi các nẻo-đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy-dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi” (Thi-thiên 25:4, 5).