Đi đến nội dung

Đời sống trong một thế giới mới thanh bình

Đời sống trong một thế giới mới thanh bình

Đời sống trong một thế giới mới thanh bình

Bạn có cảm giác gì khi nhìn thấy khung cảnh ở trang bìa của tờ giấy nhỏ này? Chẳng phải bạn ao ước được sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc và thịnh vượng thấy ở đó hay sao? Chắc chắn như thế. Nhưng tin rằng những tình trạng này sẽ có trên đất, phải chăng là mơ mộng hão huyền?

Có lẽ đa số người nghĩ vậy. Trên thực tế, ngày nay có nhiều vấn đề như chiến tranh, tội ác, đói kém, bệnh tật, già nua—đó là chỉ mới nói tới một số những vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta có lý do để hy vọng. Hướng về tương lai, Kinh Thánh nói: “Theo lời hứa của [Đức Chúa Trời], chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”.—2 Phi-e-rơ 3:13; Ê-sai 65:17.

Theo Kinh Thánh thì “trời mới” và “đất mới” không phải là các từng trời mới theo nghĩa vật lý hoặc đất mới hiểu theo nghĩa đen. Trời đất bằng thể chất đã được dựng nên là hoàn toàn, và Kinh Thánh cho thấy trời đất ấy sẽ tồn tại mãi mãi. (Thi-thiên 89:36, 37; 104:5) “Đất mới” nói đây sẽ là một xã hội loài người công bình sống trên đất. “Trời mới” sẽ là một nước hay chính phủ hoàn hảo ở trên trời và sẽ trị vì xã hội loài người dưới đất này. Nhưng có thực tế không khi tin rằng sẽ có một “đất mới”, tức một thế giới mới huy hoàng?

Hãy nhớ là điều kiện sống lý tưởng ấy đã nằm trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đối với trái đất. Ngài đặt cặp vợ chồng đầu tiên trong vườn địa đàng Ê-đen và ban cho họ một công việc tuyệt diệu: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng”. (Sáng-thế Ký 1:28) Đúng vậy, ý định Đức Chúa Trời là cho họ sinh con đẻ cái và rồi làm lan rộng Địa Đàng ra khắp đất. Dù sau đó họ chọn cãi lời Đức Chúa Trời và như thế tỏ ra không xứng đáng được sống đời đời, nhưng ý định ban đầu của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Và ý định đó phải được thành tựu trong một thế giới mới!—Ê-sai 55:11.

Thật thế, trong Kinh Lạy Cha hay lời cầu nguyện của Chúa, khi cầu xin cho Nước Đức Chúa Trời đến, bạn đang cầu nguyện cho chính phủ trên trời của Ngài đến để dẹp sạch sự gian ác khỏi trái đất và cai trị trong thế giới mới đó. (Ma-thi-ơ 6:9, 10) Và chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện ấy, bởi vì Lời của Ngài có hứa: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:29.

Đời sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời

Nước Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho trái đất những ân phước không gì sánh được và thực hiện mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã dự định cho dân Ngài hưởng trên đất. Những sự thù hằn và thành kiến sẽ không còn nữa, và rồi mọi người sống trên đất đều sẽ là bạn chân thật với nhau. Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh rằng Ngài sẽ “dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất”. “Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh”.—Thi-thiên 46:9; Ê-sai 2:4.

Rồi thì toàn thể trái đất sẽ được đưa đến tình trạng địa đàng giống như một khu vườn. Kinh Thánh nói: “Đồng-vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường... Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước”.—Ê-sai 35:1, 6, 7.

Chúng ta sẽ có mọi lý do để sung sướng ở trong Địa Đàng. Sẽ không bao giờ có ai phải bị thiếu ăn nữa. Kinh Thánh nói: “Đất [sẽ] sanh hoa-lợi nó”. (Thi-thiên 67:6; 72:16) Mọi người sẽ vui hưởng công lao khó nhọc của mình vì Đấng Tạo Hóa hứa: “Dân ta sẽ... trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng... trồng vườn nho cho người khác ăn”.—Ê-sai 65:21, 22.

Trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, không ai sẽ còn phải sống chen chúc trong những cao ốc hoặc trong những xóm nhà tồi tàn lụp xụp vì Đức Chúa Trời hứa: “Dân ta sẽ xây nhà và ở... Họ chẳng xây nhà cho người khác ở”. Kinh Thánh cũng hứa: “Họ sẽ không nhọc mình vô-ích nữa”. (Ê-sai 65:21-23) Vì thế, người ta sẽ có công việc hữu ích và thỏa nguyện. Đời sống sẽ không còn nhàm chán nữa.

Với thời gian, Nước Đức Chúa Trời còn tái lập lại những tình trạng thanh bình đã có trong vườn Ê-đen: hòa bình giữa các loài thú và giữa loài thú và loài người. Kinh Thánh nói: “Bấy giờ muông-sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi”.—Ê-sai 11:6-9; Ô-sê 2:18.

Hãy tưởng tượng, mọi bệnh hoạn và tật nguyền cũng sẽ được chữa lành trong Địa Đàng! Lời Đức Chúa Trời cam kết với chúng ta: “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”. (Ê-sai 33:24) “[Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi”.—Khải-huyền 21:4.

Làm thế nào bạn có thể sống trong thế giới mới?

Chắc chắn bạn cảm kích khi nghe nói đến lời hứa của Đức Chúa Trời về đời sống trong thế giới mới công bình của Ngài. Và dù cho một số người có lẽ nghĩ rằng những ân phước ấy khó có thể thực hiện được, nhưng đối với Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương của chúng ta thì không có gì là quá khó.—Thi-thiên 145:16; Mi-chê 4:4.

Dĩ nhiên, chúng ta cần phải hội đủ điều kiện để được sống đời đời trong Địa Đàng sắp tới. Chúa Giê-su cho biết về một điều kiện chính trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.—Giăng 17:3.

Vậy nếu thật sự muốn sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải học về ý định của Ngài và rồi làm theo ý định đó. Bởi vì sự thật là: “Thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”, và sẽ hưởng mãi mãi những ân phước Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương của chúng ta ban xuống.—1 Giăng 2:17.

Trừ khi được ghi rõ, các câu Kinh Thánh trích dẫn trong tờ giấy này là của bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội.