Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ma-quỉ là ai?

Ma-quỉ là ai?

Bài 4

Ma-quỉ là ai?

Sa-tan Ma-quỉ—hắn từ đâu mà có? (1, 2)

Sa-tan đánh lừa người ta thế nào? (3-7)

Tại sao bạn nên kháng cự lại Ma-quỉ? (7)

1. Chữ “ma quỉ” chỉ đến người xuyên tạc người khác. “Sa-tan” có nghĩa là kẻ thù hay kẻ chống đối. Đây là những từ gán cho kẻ thù chánh của Đức Chúa Trời. Thoạt đầu, hắn là một thiên sứ hoàn toàn sống trên trời cùng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau này hắn quá tự kiêu và muốn được sự thờ phượng mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới đáng được (Ma-thi-ơ 4:8-10).

2. Thiên sứ này, Sa-tan, dùng con rắn để nói chuyện với Ê-va. Qua lời nói dối, hắn khiến bà cãi lời Đức Chúa Trời. Do đó, Sa-tan thách thức cái được gọi là “quyền thống trị” của Đức Chúa Trời, tức cương vị của ngài là Đấng Chí cao. Sa-tan đặt nghi vấn về lối cai trị của Đức Chúa Trời, liệu Đức Chúa Trời có cai trị một cách xứng đáng và có nghĩ đến quyền lợi tốt nhất của thần dân ngài hay không. Sa-tan cũng thách rằng sẽ không có người nào giữ vững lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Làm thế, Sa-tan tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao hắn bị gán tên Sa-tan Ma-quỉ (Sáng-thế Ký 3:1-5; Gióp 1:8-11; Khải-huyền 12:9).

3. Sa-tan cố lừa gạt người ta để thờ phượng hắn (II Cô-rinh-tô 11:3, 14). Một trong những cách mà hắn dùng để đánh lừa người ta là qua tôn giáo giả. Hễ tôn giáo nào dạy những lời dối trá về Đức Chúa Trời, thì tôn giáo ấy thật ra giúp thực hiện ý định của Sa-tan (Giăng 8:44). Những người thuộc các tôn giáo giả có thể thành thật tin rằng mình đang thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Nhưng thực ra họ đang phụng sự Sa-tan. Hắn là ‘chúa của thế gian này’ (II Cô-rinh-tô 4:4).

4. Ma thuật là một phương cách khác mà Sa-tan dùng để kiểm soát người ta. Họ có thể cầu các thần linh che chở họ, làm hại người khác, để bói toán hay làm phép lạ. Sa-tan là quyền lực độc ác đứng đằng sau các thực hành này. Muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải lánh xa ma thuật (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Công-vụ các Sứ-đồ 19:18, 19).

5. Sa-tan cũng đánh lừa người ta qua lòng tự hào về chủng tộc quá đáng và sự tôn thờ các tổ chức chính trị. Một số người nghĩ rằng quốc gia hay chủng tộc mình hay hơn của người khác. Nhưng điều này không đúng (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Những người khác thì quay về những tổ chức chính trị để giải quyết các vấn đề loài người. Làm thế, họ từ bỏ Nước của Đức Chúa Trời. Nước Trời là giải pháp duy nhất cho các vấn đề chúng ta (Đa-ni-ên 2:44).

6. Một cách khác mà Sa-tan đánh lừa người ta là bằng cách cám dỗ họ với những ham muốn tội lỗi. Đức Giê-hô-va bảo chúng ta tránh những thực hành tội lỗi vì ngài biết chúng có hại cho chúng ta (Ga-la-ti 6:7, 8). Có người có thể muốn bạn cùng họ thực hành những việc này. Nhưng, hãy nhớ rằng chính Sa-tan là kẻ muốn bạn làm những điều này (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; 15:33).

7. Sa-tan có thể dùng sự bắt bớ hay sự chống đối khiến bạn từ bỏ Đức Giê-hô-va. Một số người thân yêu của bạn có thể rất giận dữ vì bạn học hỏi Kinh-thánh. Người khác có thể chế giễu bạn. Nhưng nhờ ai mà bạn mới có sự sống? Sa-tan muốn làm bạn sợ hãi để rồi bạn ngưng học hỏi về Đức Giê-hô-va. Chớ để cho hắn thắng cuộc! (Ma-thi-ơ 10:34-39; I Phi-e-rơ 5:8, 9). Bằng cách kháng cự lại Ma-quỉ, bạn sẽ làm Đức Giê-hô-va vui lòng đồng thời chứng tỏ rằng bạn ủng hộ quyền thống trị của ngài (Châm-ngôn 27:11).

[Các hình nơi trang 9]

Tôn giáo giả, ma thuật và lòng ái quốc đánh lừa người ta

[Hình nơi trang 9]

Kháng cự Sa-tan bằng cách tiếp tục học hỏi về Đức Giê-hô-va