Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sống đời đời không chỉ là một giấc mơ

Sống đời đời không chỉ là một giấc mơ

Chương 1

Sống đời đời không chỉ là một giấc mơ

1, 2. Tại sao khó lòng tin được rằng người ta có thể sống đời đời trên đất trong hạnh phúc?

DƯỜNG NHƯ không ai có thể hưởng được hạnh phúc ở trên đất dẫu cho trong một khoảng thời gian ngắn. Bệnh tật, tuổi già, đói kém, tội ác—ấy là chỉ kể ra vài vấn đề—thường khiến cho đời sống càng thêm khốn khổ. Do đó người ta có thể nói rằng ước mong được sống đời đời trong địa-đàng trên đất là nhắm mắt không muốn nhìn sự thật. Có lẽ bạn nghĩ rằng bàn đến việc đó chỉ phí thì giờ vô ích, vì việc sống đời đời chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

2 Chắc hẳn phần đông người ta sẽ đồng ý với bạn. Thế nhưng tại sao chúng tôi có thể biết chắc được rằng bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất? Tại sao chúng ta có thể tin rằng sự sống đời đời không phải chỉ là một giấc mơ?

TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ TIN?

3. Điều gì chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời muốn cho nhân loại được sống hạnh phúc trên đất?

3 Chúng ta có thể tin được vì Uy quyền Tối thượng, Đức Chúa Trời Toàn năng, đã sửa soạn trái đất có đủ mọi thứ cần thiết để thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài quả đã tạo ra trái đất toàn hảo cho chúng ta. Và Ngài đã tạo ra người đàn ông và đàn bà một cách hay nhất để họ có thể tận hưởng sự sống đời đời trên trái đất này (Thi-thiên 115:16).

4. Các nhà khoa học đã khám phá ra điều gì chứng tỏ rằng cơ thể con người đã được tạo ra để sống mãi mãi?

4 Từ lâu các nhà khoa học biết rằng cơ thể con người có khả năng tự phục hồi. Tùy theo nhu cầu, các tế bào trong cơ thể chúng ta được thay thế hoặc được tu bổ một cách kỳ diệu. Và dường như khả năng tự phục hồi này đáng lý phải kéo dài mãi mãi. Song trên thực tế không phải như vậy, và ấy là điều mà các nhà khoa học không thể giải thích được. Họ vẫn còn chưa hiểu thấu được tại sao người ta già đi. Họ nói rằng, nếu có hoàn cảnh lý tưởng, nhân loại đáng lý ra có thể sống mãi mãi được (Thi-thiên 139:14).

5. Kinh-thánh có nói gì về ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất?

5 Song ý định của Đức Chúa Trời có thật là muốn cho con người sống đời đời trong hạnh phúc trên trái đất không? Nếu quả thật là như vậy, thì sự sống đời đời không phải chỉ là một ước mong hay một giấc mơ suông; điều ấy chắc chắn sẽ đến! Kinh-thánh là quyển sách nói về những ý định của Đức Chúa Trời có nói gì về việc này? Kinh-thánh gọi Đức Chúa Trời là “Đấng đã tạo thành đất và làm ra nó”, và nói tiếp: “(Ngài là Đấng) đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở” (Ê-sai 45:18).

6. a) Ngày nay tình hình thế giới ra sao? b) Đức Chúa Trời có muốn trái đất như thế không?

6 Theo bạn nghĩ thì hiện nay trái đất có được con người ở y như Đức Chúa Trời đã muốn không? Đành rằng gần như khắp nơi trên trái đất đều có người ở. Song họ có ăn ở đầm ấm với nhau như một gia đình hợp nhất, y như Đấng Tạo-hóa của họ đã hoạch định không? Ngày nay thế giới bị chia rẽ, đầy thù hận, tội ác, chiến tranh. Hàng triệu người đang bị đói và bị bệnh tật. Nhiều người khác hàng ngày lo lắng về những vấn đề như nhà ở, việc làm và tiền bạc. Tất cả những điều đó không làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Do đó, dĩ nhiên là trái đất không được làm đầy dẫy theo ý định ban đầu của Đức Chúa Trời Toàn năng.

7. Khi Đức Chúa Trời tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên, Ngài đã có ý định gì đối với trái đất?

7 Sau khi đã tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên, Đức Chúa Trời đã đặt họ trong một vườn địa-đàng. Ngài đã muốn họ vui hưởng sự sống đời đời trên đất. Ý định của Ngài là họ sẽ làm lan rộng cảnh địa-đàng ấy ra khắp cõi bờ trái đất. Vì lẽ đó Ngài đã phán cùng họ như sau: “Hãy sanh-sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng” (Sáng-thế Ký 1:28). Đúng thế, ý định của Đức Chúa Trời thuở xưa là theo dòng thời gian cả trái đất sẽ nằm dưới sự thống trị của một gia đình nhân loại công bình, chung sống với nhau trong sự hòa thuận và hạnh phúc.

8. Mặc dầu cặp vợ chồng đầu tiên đã không vâng lời Đức Chúa Trời, tại sao chúng ta có thể chắc chắn rằng ý định của Ngài đối với trái đất không hề thay đổi?

8 Mặc dầu cặp vợ chồng đầu tiên đã không vâng lời Đức Chúa Trời và do đó tỏ ra không xứng đáng được sống đời đời, ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đã không hề thay đổi. Ý định đó tất phải được thành tựu! (Ê-sai 55:11). Kinh-thánh có hứa như sau: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29). Kinh-thánh thường nói đến sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để ban sự sống đời đời cho những ai phụng sự Ngài (Giăng 3:14-16, 36; Ê-sai 25:8; Khải-huyền 21:3, 4).

Ý MUỐN ĐƯỢC SỐNG—Ở ĐÂU?

9. a) Bình thường con người ước muốn điều gì? b) Khi Kinh-thánh nói rằng “Đức Chúa Trời khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người”, điều đó có nghĩa gì?

9 Chúng ta quả thật có thể sung sướng vì Đức Chúa Trời có ý định cho chúng ta sống đời đời. Bạn thử nghĩ xem: Giá mà bạn phải chọn ngày chết của mình, liệu bạn sẽ chọn ngày nào đây? Bạn tất không thể chọn một ngày nào cả, phải không? Bạn hẳn không muốn chết, và bất cứ một người bình thường nào có đầy đủ sức khỏe cũng không muốn chết. Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta với ý muốn được sống, chứ không phải muốn chết. Nói về cách mà Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người, Kinh-thánh có viết như sau: “Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền-đạo 3:11). Câu này có nghĩa gì? Câu này có nghĩa là mỗi người bình thường đều muốn tiếp tục sống luôn, không phải chết. Cũng vì ý muốn có một tương lai vô tận mà bấy lâu nay người ta cố tìm kiếm một phương cách để được trẻ trung mãi mãi.

10. a) Ý muốn tự nhiên của loài người là sống đời đời tại đâu? b) Tại sao chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta có thể sống đời đời trên đất?

10 Thường thì người ta muốn sống mãi mãi ở đâu? Chính ở trên đất là nơi mà họ đã từng quen sống. Con người đã được tạo ra để sống trên trái đất, và trái đất đã được tạo ra để cho con người ở (Sáng-thế Ký 2:8, 9, 15). Kinh-thánh nói: “Ngài (Đức Chúa Trời) sáng lập đất trên các nền nó; đất sẽ không bị rúng-động đến đời đời” (Thi-thiên 104:5). Vì lẽ trái đất đã được tạo ra để tồn tại mãi mãi, cho nên con người cũng phải sống mãi mãi. Chắc chắn một Đức Chúa Trời đầy yêu thương sẽ không gieo trong lòng con người ước muốn được sống mãi mãi mà lại không cho họ phương tiện để thỏa mãn ước muốn đó (I Giăng 4:8; Thi-thiên 133:3).

LỐI SỐNG MÀ BẠN MUỐN CÓ

11. Kinh-thánh có nói gì để chứng tỏ rằng con người có thể sống đời đời với một sức khỏe hoàn toàn?

11 Bạn hãy nhìn xem các trang sau đây. Những người trong các hình này đang hưởng một cuộc sống như thế nào? Bạn có thích được như họ không? Hẳn bạn sẽ nói: Có chứ! Ôi họ có vẻ mạnh khỏe và trẻ trung làm sao! Nếu có ai nói với bạn rằng họ đã sống hàng ngàn năm rồi, liệu bạn có tin không? Kinh-thánh nói cho chúng ta biết rằng những người già sẽ được trẻ lại, người ốm đau sẽ được mạnh khỏe và những người què, người mù, người điếc và người câm sẽ hết tật nguyền. Khi Giê-su Christ ở thế gian, ngài đã làm nhiều phép lạ bằng cách chữa lành cho nhiều người bệnh. Bằng cách đó, ngài chỉ cho thấy rằng trong thời kỳ huy hoàng sắp đến trong tương lai gần đây, tất cả những ai được sống sẽ tìm lại được sức khỏe hoàn toàn (Gióp 33:25; Ê-sai 33:24; 35:5, 6; Ma-thi-ơ 15:30, 31).

12. Các hình này cho chúng ta thấy những hoàn cảnh sinh sống nào?

12 Kìa, bạn hãy nhìn xem khu vườn này xinh đẹp biết bao! Y như đấng Christ đã hứa, đây là một vườn địa-đàng thật sự, giống như vườn địa-đàng mà người đàn ông và người đàn bà đầu tiên đã đánh mất vì không vâng lời (Lu-ca 23:43). Bạn hãy quan sát sự thanh bình và hòa hiệp ngự trị tại nơi ấy. Những người thuộc mọi chủng tộc—da đen, da trắng, da vàng—chung sống với nhau như một gia đình duy nhất. Cả đến các thú vật cũng hiền hòa nữa. Hãy nhìn đứa bé đang đùa giỡn với con sư tử. Không có chi mà phải sợ cả. Khi nói đến việc này, Đấng Tạo-hóa có phán như sau: “Beo sẽ nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa trẻ sẽ dắt chúng nó đi...Sư-tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ-mang” (Ê-sai 11:6-9).

13. Khi ý định của Đức Chúa Trời được thành tựu, những điều gì sẽ biến mất khỏi đất?

13 Trong địa-đàng mà Đức Chúa Trời muốn dành cho nhân loại, sẽ có mọi lý do để cảm thấy sung sướng. Đất sẽ sản xuất mọi thứ thực phẩm ngon để chúng ta ăn. Không một ai sẽ bị đói nữa (Thi-thiên 72:16; 67:6). Chiến tranh, tội ác, bạo động, cả đến sự thù hằn và ích kỷ sẽ thuộc về quá khứ. Đúng thế, những điều đó sẽ biến mất mãi mãi! (Thi-thiên 46:8, 9; 37:9-11). Bạn có tin rằng mọi điều đó có thể xảy đến không?

14. Điều gì khiến cho bạn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự đau khổ?

14 Bạn thử nghĩ xem: Nếu bạn có quyền năng, chẳng lẽ bạn lại không chấm dứt hết thảy mọi sự làm cho nhân loại đau khổ sao? Liệu bạn có muốn mang lại những hoàn cảnh mà lòng người vẫn từng mong mỏi không? Chắc chắn bạn sẽ làm. Cha trên trời của chúng ta, đầy tình yêu thương, sẽ làm đúng vậy. Ngài sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu và ước vọng của chúng ta, vì Thi-thiên 145:16 có nói về Đức Chúa Trời như sau: “Chúa sè tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống”. Song chừng nào các điều đó sẽ xảy đến?

NHỮNG ÂN PHƯỚC KỲ DIỆU GẦN ĐẾN RỒI

15. Sự “tận-thế” sẽ có nghĩa gì: a) đối với trái đất? b) đối với những người làm ác? c) đối với những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời?

15 Để thực hiện những ân phước kỳ diệu này trên trái đất, Đức Chúa Trời hứa sẽ chấm dứt sự gian ác cùng tiêu diệt những ai làm ác. Đồng thời Ngài sẽ che chở những ai phụng sự Ngài, vì Kinh-thánh có nói: “Thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17). Sẽ có một sự thay đổi lớn biết bao! Sự “tận-thế” không có nghĩa là trái đất này sẽ thành tro bụi đâu. Đúng ra, giống như điều đã xảy ra trong trận Nước Lụt vào thời Nô-ê, điều đó sẽ có nghĩa là chỉ những người gian ác cùng lối sống của họ mới biến mất mà thôi. Song những ai phụng sự Đức Chúa Trời sẽ được sống sót qua sự cuối cùng đó. Đoạn họ sẽ vui hưởng sự tự do trên trái đất đã được tẩy uế, thoát khỏi tay của tất cả những người nào muốn đàn áp và làm hại họ (Ma-thi-ơ 24:3, 37-39; Châm-ngôn 2:21, 22).

16. Theo lời tiên tri, những biến cố nào sẽ đánh dấu những “ngày sau-rốt”?

16 Song có người sẽ nói: “Trên thực tế thì tình trạng càng ngày càng xấu thêm. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn sự biến đổi toàn diện này sắp diễn ra?” Giê-su Christ đã báo trước nhiều việc mà những môn đồ tương lai của ngài phải ngóng đợi để có thể biết được thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã ấn định để kết liễu thế gian hiện tại. Giê-su đã nói rằng những ngày cuối cùng của hệ thống này sẽ được đánh dấu bởi những điều như là chiến tranh bao quát, đói kém, động đất lớn, tội ác gia tăng và sự thiếu tình thương (Ma-thi-ơ 24:3-12). Ngoài ra Kinh-thánh cũng có nói: “Trong ngày sau-rốt sẽ có những thời-kỳ khó-khăn” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Há đây chẳng phải là những điều mà chúng ta đang thấy diễn ra trước mắt sao?

17. Những người biết suy nghĩ đã nói gì về tình hình quốc tế ngày nay?

17 Nhiều người đang theo dõi tình hình thế giới nói rằng một biến chuyển lớn lao sắp sửa đến. Chẳng hạn như ông chủ bút tờ báo Herald xuất bản tại thành phố Miami, Hoa-kỳ, có viết: “Hễ ai có một chút óc lý luận cũng có thể liên kết những biến cố khủng khiếp xảy ra trong mấy năm vừa qua để nhận thức rằng thế giới sắp sửa đi vào một khúc quanh lịch sử...Nếp sống của con người sẽ thay đổi hẳn”. Cùng trong ý tưởng ấy, văn sĩ người Hoa-kỳ Lewis Mumford đã tuyên bố: “Văn minh đang xuống dốc. Chắc chắn như vậy...Xưa kia, sự suy tàn của một nền văn minh chỉ là một hiện tượng tương đối nhỏ hẹp trong một địa phương nào đó...Ngày nay, thế giới được nối liền chặt chẽ bởi các phương tiện truyền tin tân thời, cho nên sự suy tàn của nền văn minh lôi kéo theo sự sụp đổ của toàn thể thế giới”.

18. a) Tình hình thế giới cho thấy gì về tương lai? b) Cái gì sẽ thay thế các chính quyền ngày nay?

18 Chính những tình hình quốc tế ngày nay cho thấy rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ khi mà toàn thể hệ thống mọi sự này sắp sửa bị tiêu diệt. Thật vậy, chẳng còn bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch trái đất khỏi tất cả những người muốn tàn phá nó (Khải-huyền 11:18). Ngài sẽ loại trừ những chính phủ hiện tại để mở đường cho chính phủ công bình của Ngài cai trị cả trái đất. Giê-su đã dạy các môn đồ ngài cầu nguyện cho chính phủ ấy, gọi là Nước Trời (Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:10).

19. Nếu chúng ta muốn sống đời đời, chúng ta phải làm gì?

19 Nếu bạn thích sống và muốn sống đời đời trên trái đất dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời thì bạn phải mau mau tìm hiểu cặn kẽ về Đức Chúa Trời, về các ý định cùng các đòi hỏi của Ngài. Giê-su Christ đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời như sau: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Vui mừng làm sao khi biết được rằng chúng ta có thể sống đời đời—đó không chỉ là một giấc mơ! Song muốn được hưởng ân phước kỳ diệu này của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải tìm hiểu về một kẻ thù đang tìm cách cản trở chúng ta đạt đến ân phước đó.

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 8, 9]

Đức Chúa Trời có muốn thế gian ở trong tình trạng này không?

[Trang hình ảnh nơi trang 11]