Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự trở lại của đấng Christ thấy được thế nào?

Sự trở lại của đấng Christ thấy được thế nào?

Chương 17

Sự trở lại của đấng Christ thấy được thế nào?

1. a) Đấng Christ đã hứa điều gì? b) Việc đấng Christ trở lại là cần thiết như thế nào?

“TA SẼ TRỞ LẠI” (Giăng 14:3). Giê-su Christ đã hứa như vậy với các sứ đồ của ngài lúc ngài ở cùng họ trong đêm trước khi ngài chết. Có lẽ bạn sẽ đồng ý là chưa bao giờ như ngày nay chúng ta cần đến hòa bình, sức khỏe và sự sống mà nhân loại sẽ nhận được khi đấng Christ sẽ trở lại với quyền hành của Nước Trời. Nhưng đấng Christ trở lại như thế nào? Ai sẽ nhìn thấy ngài và bằng cách nào?

2. a) Khi đấng Christ trở lại thì ngài sẽ mang các môn đồ được xức dầu của ngài, kể cả các sứ đồ, đi đâu? b) Nơi đó họ sẽ có loại thân thể nào?

2 Khi trở lại, đấng Christ không đến để sống trên trái đất. Đúng hơn, những ai sẽ cai trị cùng với ngài ở trên trời sẽ được cất lên trời để làm vua. Giê-su đã nói với các sứ đồ của ngài: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3). Như thế thì khi đấng Christ trở lại, những người được cất lên trời sẽ trở nên những người có cơ thể thiêng liêng và họ sẽ thấy đấng Christ trong cơ thể thiêng liêng đầy vinh hiển (I Cô-rinh-tô 15:44). Nhưng liệu những người khác trong nhân loại, những người không được lên trời, sẽ thấy đấng Christ khi ngài trở lại hay không?

TẠI SAO NGÀI KHÔNG THỂ TRỞ LẠI NHƯ MỘT NGƯỜI THƯỜNG?

3. Kinh-thánh chứng tỏ rằng người ta sẽ không còn nhìn thấy đấng Christ nữa như thế nào?

3 Trong cùng đêm đó, Giê-su đã nói tiếp với các sứ đồ của ngài “Còn ít lâu, thế-gian chẳng thấy ta nữa” (Giăng 14:19). “Thế-gian” đó tức là nhân loại. Như thế Giê-su nói rõ là những người sống trên đất sẽ không thấy ngài nữa sau khi ngài lên trời. Sứ đồ Phao-lô có viết: “Dẫu chúng tôi từng theo xác-thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu” (II Cô-rinh-tô 5:16).

4. Điều gì cho thấy là đấng Christ trở lại với tư cách là một đấng có thể thiêng liêng không thấy được và đầy quyền năng?

4 Tuy nhiên có nhiều người tin rằng đấng Christ sẽ trở lại với cùng một thân thể xác thịt như lúc ngài chết, và tất cả những người sống trên đất sẽ thấy ngài. Kinh-thánh trái lại nói rằng đấng Christ trở lại trong sự vinh hiển cùng với tất cả các thiên sứ, và ngài sẽ ngồi “trên ngôi vinh-hiển của ngài” (Ma-thi-ơ 25:31). Nếu Giê-su đến và ngồi trên ngôi như một người thường ở trên đất thì ngài sẽ có một địa vị thấp hơn các thiên sứ. Nhưng ngài đến với tư cách là một đấng có quyền năng nhứt và vinh hiển nhứt trong vòng tất cả những con thiêng liêng của Đức Chúa Trời và do đó, ngài là vô hình giống như những thiên sứ đó vậy (Phi-líp 2:8-11).

5. Tại sao đấng Christ không thể trở lại với một thân thể loài người?

5 Mặt khác, cách đây hơn 1.900 năm Giê-su cần phải hạ mình xuống để trở thành một người thường. Ngài đã cần phải hiến dâng mạng sống của ngài với tư cách là một người hoàn toàn để làm giá chuộc cho chúng ta. Có một lần Giê-su đã giải thích như vầy: “Bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế-gian tức là thịt ta” (Giăng 6:51). Như thế Giê-su đã hiến dâng thân thể bằng xác thịt của ngài để làm của-lễ cho nhân loại. Của-lễ ấy có hiệu nghiệm trong bao lâu? Sứ đồ Phao-lô trả lời: “Chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân-thể của Đức Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả” (Hê-bơ-rơ 10:10). Một khi đã phó xác thịt của ngài vì sự sống của thế gian, đấng Christ sẽ không bao giờ có thể lấy lại xác thịt đó để trở thành con người một lần nữa. Bởi lý do căn bản này ngài sẽ không bao giờ có thể trở lại với một thân thể loài người, thân thể mà ngài đã dâng làm của-lễ một lần đủ cả.

THÂN THỂ XÁC THỊT KHÔNG ĐƯỢC MANG LÊN TRỜI

6. Tại sao có nhiều người tin rằng đấng Christ đã mang theo thân thể xác thịt của ngài lên trời?

6 Tuy vậy, có nhiều người tin rằng đấng Christ đã mang theo thân thể xác thịt của ngài lên trời. Họ nêu ra sự kiện là khi đấng Christ được sống lại từ cõi chết, thân thể xác thịt của ngài không còn ở trong mộ nữa (Mác 16:5-7). Ngoài ra, sau sự chết của ngài Giê-su đã hiện ra cùng các môn đồ của ngài với một thân thể xác thịt để cho họ thấy rằng ngài sống thật. Có lần nọ ngài còn bảo sứ đồ Thô-ma đặt tay vào lỗ thủng ở bên hông ngài hầu cho Thô-ma tin rằng ngài đã thật sự được sống lại (Giăng 20:24-27). Liệu đây không phải là bằng chứng là đấng Christ đã được sống lại với cùng một thân thể mà ngài đã có khi ngài bị xử tử hay sao?

7. Điều gì chứng tỏ rằng đấng Christ đã lên trời như một đấng có thân thể thiêng liêng?

7 Không đâu. Kinh-thánh nói rất rõ ràng: “Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần,...về phần xác thịt thì ngài đã chịu chết, nhưng về phần thần-linh thì được sống” (I Phi-e-rơ 3:18, NW). Loài người với thân thể bằng thịt và máu không thể nào sống ở trên trời được. Bàn về sự sống lại để sống trên trời, Kinh-thánh có nói: “Đã gieo ra là thể huyết-khí, mà sống lại là thể thiêng-liêng...thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được” (I Cô-rinh-tô 15:44-50). Chỉ có những thần linh với thân thể thiêng liêng mới có thể sống được ở trên trời mà thôi.

8. Điều gì đã xảy ra cho thân thể xác thịt của Giê-su?

8 Vậy thì điều gì đã xảy ra cho thân thể xác thịt của Giê-su? Há các môn đồ của ngài đã không thấy mộ của ngài trống rỗng hay sao? Quả thật như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm biến mất xác chết của Giê-su. Tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó? Ấy là để làm ứng nghiệm những điều đã được viết ra trong Kinh-thánh (Thi-thiên 16:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:31). Do đó Đức Giê-hô-va đã thấy việc làm biến mất xác chết của Giê-su là tốt, giống như hồi trước Ngài đã làm như vậy với xác chết của Môi-se (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:5, 6). Ngoài ra, nếu xác chết còn trong mộ thì các môn đồ của Giê-su không thể nào hiểu được rằng ngài đã được sống lại từ cõi chết, bởi lúc đó họ chưa có thấu hiểu những việc thiêng liêng.

9. Làm thế nào Thô-ma đã có thể đặt tay rờ vết thương nơi thân thể mà Giê-su đã mặc lấy sau khi sống lại?

9 Nhưng vì lẽ sứ đồ Thô-ma đã đặt tay vào lỗ thủng ở bên hông của Giê-su, điều đó há không tỏ cho thấy rằng Giê-su được sống lại từ cõi chết với cùng một thân thể đã bị đóng đinh trên cây khổ hình hay sao? Không đâu, vì Giê-su chỉ biến dạng hay là mặc lấy hình người bằng xác thịt, giống như các thiên sứ đã làm trong quá khứ vậy. Để thuyết phục Thô-ma rằng ngài chính là đấng Christ, ngài đã dùng một thân thể mang vết đâm thủng. Ngài đã hiện ra như là một người thật sự với khả năng ăn uống, giống như các thiên sứ mà Áp-ra-ham có lần đã tiếp đãi vậy (Sáng-thế Ký 18:8; Hê-bơ-rơ 13:2).

10. Điều gì cho thấy là Giê-su đã mặc lấy nhiều thân thể xác thịt khác nhau?

10 Trong khi Giê-su đã hiện ra cho Thô-ma với một thân thể giống như thân thể ngài có lúc ngài bị xử tử, ngài cũng đã mặc lấy các thân thể khác nhau khi hiện ra cho các môn đồ của ngài. Vì thế Ma-ri Ma-đơ-len thoạt tiên đã lầm tưởng Giê-su là người làm vườn. Có những lần khác các môn đồ của ngài đã không nhận ra ngài liền được. Trong những trường hợp đó, không phải hình dạng của ngài đã giúp họ nhận ra ngài, nhưng bởi một lời nói hoặc cử chỉ nào đó mà họ đã nhận ra ngài (Giăng 20:14-16; 21:6, 7; Lu-ca 24:30, 31).

11, 12. a) Đấng Christ đã lìa trái đất bằng cách nào? b) Như thế thì chúng ta phải trông đợi đấng Christ trở lại bằng cách nào?

11 Trong 40 ngày sau khi sống lại, Giê-su đã hiện ra cùng các môn đồ của ngài với một thân thể xác thịt (Công-vụ các Sứ-đồ 1:3). Đoạn ngài đã lìa họ để lên trời. Nhưng có người có lẽ sẽ hỏi: “Há hai thiên sứ có mặt lúc đó đã không nói với các sứ đồ rằng: Đấng Christ sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy, hay sao?” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:11). Vâng, đúng vậy. Nhưng bạn hãy lưu ý là các thiên sứ đó đã nói “như cách”, chứ không phải với cùng một thân thể. Vả, Giê-su đã lên trời với cách nào? Một cách yên lặng, không kèn trống. Chỉ có các sứ đồ của ngài mới biết được điều đó, trong khi thế gian không hay biết gì cả.

12 Bạn hãy xem Kinh-thánh tả lại cách mà Giê-su tạm biệt các sứ đồ của ngài để lên trời: “Ngài...được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem ngài, có một đám mây tiếp ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:9). Như thế thì khi Giê-su bắt đầu lên trời, một đám mây che ngài khuất mắt các sứ đồ của ngài. Do đó, họ không còn nhìn thấy Giê-su nữa. Họ đã không thể nhìn thấy ngài được. Đoạn ngài đi lên trời với một thân thể thiêng liêng (I Phi-e-rơ 3:18). Như thế thì ngài cũng sẽ trở lại với một thân thể thiêng liêng, không nhìn thấy được.

MỌI MẮT SẼ THẤY NGÀI NHƯ THẾ NÀO?

13. Chúng ta phải hiểu thành ngữ “mọi mắt sẽ trông thấy” đấng Christ khi ngài đến trong đám mây như thế nào?

13 Như vậy thì chúng ta phải hiểu Khải-huyền 1:7 như thế nào? Ở đây sứ-đồ Giăng viết: “Kìa, ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy (ngài), cả đến những kẻ đã đâm ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế-gian sẽ than-khóc vì cớ ngài”. Ở đây Kinh-thánh nói đến việc nhìn thấy, không phải bằng mắt thể chất, nhưng theo nghĩa là nhận định hay ý thức được. Như khi người ta nói: “Tôi thấy rồi” sau khi người ta hiểu một vấn đề gì. Thật vậy, Kinh-thánh có nói đến việc “soi sáng con mắt của lòng” (Ê-phê-sô 1:18). Bởi lẽ đó thành ngữ “mọi mắt sẽ trông thấy (ngài)” có nghĩa là mọi người lúc đó sẽ hiểu hay nhìn nhận là đấng Christ đang hiện diện.

14. a) “Những kẻ đâm ngài” ám chỉ đến ai vậy? b) Tại sao nỗi đau khổ sẽ to tát lắm khi mà sau cùng mọi người sẽ nhận ra là đấng Christ đang có mặt?

14 Giờ đây những kẻ đã thật sự “đâm” Giê-su không còn sống nữa trên mặt đất. Như thế thì họ tượng trưng cho những kẻ ngày nay noi theo gương của những người sống vào thế kỷ thứ nhứt đó để làm hại những môn đồ của đấng Christ trong hiện tại (Ma-thi-ơ 25:40, 45). Chẳng còn bao lâu nữa đấng Christ sẽ đến để diệt trừ những kẻ gian ác dường ấy. Họ đã được cảnh cáo trước về việc đó. Khi chúng bị tiêu diệt, chúng sẽ “thấy” hay nhìn nhận chuyện gì đang xảy đến cho chúng. Và nỗi đau khổ của chúng chừng đó sẽ to tát là dường nào!

ĐẤNG CHRIST CÓ TRỞ LẠI TRÁI ĐẤT KHÔNG?

15. Chữ “trở lại” thường được dùng theo nghĩa nào?

15 Không phải lúc nào chữ trở lại cũng có nghĩa là người ta phải đi đến một nơi nào đó một lần nữa. Thí dụ người ta có thể nói một cựu tổng thống “trở lại nắm chính quyền”. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời có nói cùng Áp-ra-ham: “Trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai” (Sáng-thế Ký 18:14; 21:1). Điều đó không có nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ thật sự trở lại hiểu theo nghĩa đen, nhưng có nghĩa là Ngài sẽ hướng sự chú ý của Ngài đến Sa-ra để thực hiện lời hứa của Ngài.

16. a) Đấng Christ trở lại trái đất như thế nào? b) Đấng Christ đã trở lại khi nào, và lúc ấy có gì xảy ra?

16 Như vậy, việc đấng Christ trở lại không có nghĩa là ngài thật sự xuống trái đất một lần nữa. Đúng hơn, việc đó có nghĩa là ngài nhận lấy quyền hành làm Vua cai trị trái đất này và hướng sự chú ý của ngài về đó. Ngài không cần phải rời khỏi ngôi của ngài ở trên trời và thật sự xuống trái đất để làm điều này. Như chúng ta đã thấy trong chương trước, Kinh-thánh có chứng minh cho thấy rằng năm 1914 là lúc mà Đức Chúa Trời đã ấn định để cho đấng Christ trở lại và bắt đầu cai trị. Lúc bấy giờ đã có tiếng lớn ở trên trời nói rằng: “Bây giờ sự cứu-rỗi, quyền-năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền-phép của đấng Christ Ngài nữa” (Khải-huyền 12:10).

17. Vì lẽ sự trở lại của đấng Christ không nhìn thấy được, ngài đã ban cho chúng ta điều gì để chúng ta có thể biết được là ngài đã trở lại?

17 Vì lẽ sự trở lại của đấng Christ không nhìn thấy được, có một cách nào để kiểm chứng là điều này đã thật sự xảy ra không? Có chứ. Chính đấng Christ đã ban cho một “điềm” thấy được, nhờ đó mà chúng ta có thể biết ngài đang có mặt một cách vô hình và sự tận thế gần đến. Chúng ta hãy xem xét “điềm” đó.

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 142]

Đấng Christ đã dâng thân thể ngài làm của-lễ. Ngài sẽ không bao giờ có thể lấy lại thân thể đó để trở thành con người một lần nữa.

[Các hình nơi trang 144, 145]

Tại sao Ma-ri Ma-đơ-len đã lầm tưởng Giê-su là người làm vườn sau khi ngài sống lại?

Giê-su, sau khi được sống lại, đã bảo Thô-ma lấy tay sờ thân thể bằng xác thịt nào?

[Hình nơi trang 147]

Đấng Christ phải trở lại cùng như cách mà ngài đã rời trái đất. Ngài đã rời cách nào?