Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sau Ha-ma-ghê-đôn là Địa-đàng trên đất

Sau Ha-ma-ghê-đôn là Địa-đàng trên đất

Chương 19

Sau Ha-ma-ghê-đôn là Địa-đàng trên đất

1. a) Người ta thường có quan niệm nào về Ha-ma-ghê-đôn? b) Kinh-thánh có nói gì về điều đó?

NHIỀU NGƯỜI thấy sợ khi nghe nói đến chữ Ha-ma-ghê-đôn. Các nhà lãnh tụ thế giới thường dùng chữ đó để ám chỉ một trận Thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Tuy nhiên, Kinh-thánh nói đến Ha-ma-ghê-đôn như là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ đánh trận giặc công bình của Ngài (Khải-huyền 16:14-16). Trận chiến này của Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho một hệ thống mới công bình.

2. a) Ai sẽ bị tiêu diệt trong trận giặc Ha-ma-ghê-đôn? b) Như vậy thì ta nên khôn ngoan tránh làm những điều gì?

2 Khác hẳn với các cuộc chiến tranh của loài người giết hại cả người lành lẫn người dữ, trận giặc Ha-ma-ghê-đôn chỉ tiêu diệt những người ác mà thôi (Thi-thiên 92:7). Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm Đấng Phán xét, và Ngài sẽ loại bỏ bất cứ người nào cố ý không tuân theo những luật pháp công bình của Ngài. Ngày nay có nhiều người coi những việc như tà dâm, say rượu, nói dối hay lường gạt không có gì là sai lầm cả. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, những việc đó là sai lầm. Như vậy thì đến Ha-ma-ghê-đôn Ngài sẽ không giải cứu những ai cứ tiếp tục làm những điều ấy (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; Khải-huyền 21:8). Một khi đã biết những luật pháp của Đức Chúa Trời về những việc đó, điều quan trọng là những ai đang làm những việc xấu như thế phải thay đổi đường lối của họ.

3. a) Giê-su đã so sánh sự cuối cùng của thế giới hiện có với điều gì? b) Điều gì sẽ xảy ra cho Sa-tan cùng các quỉ sứ của hắn? c) Chiếu theo những đoạn Kinh-thánh trong những trang kế tiếp đây, người ta sẽ vui hưởng những tình trạng nào trong địa-đàng trên đất?

3 Sau Ha-ma-ghê-đôn sẽ không còn có dấu vết nào của thế giới gian ác này cả. Chỉ có những người nào phụng sự Đức Chúa Trời mới tiếp tục sống mà thôi (I Giăng 2:17). Giê-su Christ đã so sánh tình thế đó với thời kỳ của Nô-ê (Ma-thi-ơ 24:37-39; II Phi-e-rơ 3:5-7, 13; 2:5). Sau Ha-ma-ghê-đôn, Nước của Đức Chúa Trời sẽ là chính phủ duy nhứt cai trị trên toàn cõi trái đất. Sa-tan và các quỉ sứ của hắn sẽ không còn nữa (Khải-huyền 20:1-3). Qua những trang kế tiếp đây, bạn hãy xem xét một số ân phước mà Kinh-thánh cho biết là những người vâng lời sẽ được hưởng.

CẢ NHÂN LOẠI SỐNG TRONG BÌNH AN

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy trên vai ngài. Ngài sẽ được xưng là...Chúa Bình-an. Quyền cai-trị và sự bình-an của ngài cứ thêm mãi không thôi” (Ê-sai 9:5, 6).

“Trong ngày vua ấy, người công-bình sẽ hưng-thạnh, cũng sẽ có bình-an dư-dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ quản-hạt từ biển nầy tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất” (Thi-thiên 72:7, 8).

KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH NỮA

“Hãy đến nhìn-xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá-tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất” (Thi-thiên 46:8, 9).

NHÀ CỬA ĐẸP ĐẼ VÀ VIỆC LÀM THOẢI MÁI CHO MỌI NGƯỜI

“Dân ta sẽ xây nhà và ở...Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn...những kẻ lựa-chọn của ta sẽ hằng hưởng công-việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô-ích nữa, không đẻ con ra để gặp họa, vì họ là dòng-dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa” (Ê-sai 65:21-23).

TỘI ÁC, HUNG BẠO VÀ SỰ GIAN ÁC SẼ BIẾN MẤT

“Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt...Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa” (Thi-thiên 37:9, 10).

“Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó” (Châm-ngôn 2:22).

MỘT CẢNH ĐỊA-ĐÀNG TRÊN TOÀN THỂ TRÁI ĐẤT

Giê-su có nói: “Ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi (địa-đàng)” (Lu-ca 23:43).

“Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29).

ĐỒ ĂN NGON DƯ DẬT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

“Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ ban cho mọi dân-tộc...một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy” (Ê-sai 25:6).

“Sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất và trên đỉnh các núi”. “Đất đã sanh hoa-lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi” (Thi-thiên 72:16; 67:6).

4, 5. a) Những tình trạng nào sẽ không còn nữa trong địa-đàng? b) Người ta sẽ có thể làm những gì mà ngày nay tại nhiều nơi họ không thể làm được?

4 Chắc chắn là bạn muốn sống trong địa-đàng trên đất giống như là cảnh vườn nơi mà người đàn ông đầu tiên là A-đam đã được tạo ra (Sáng-thế Ký 2:8; Lu-ca 23:43). Bạn hãy tưởng tượng xem: chiến tranh, tội ác hay là bạo động sẽ không còn nữa. Bạn sẽ có thể đi lại bất cứ nơi nào ban ngày hay ban đêm mà không còn sợ bị kẻ nào làm hại. Điều giản dị là người gian ác sẽ không còn nữa (Thi-thiên 37:35-38).

5 Điều đó có nghĩa là sẽ không còn những nhà chính trị bất lương và những con buôn tham tiền áp bức dân chúng nữa. Người ta cũng sẽ không còn bị gánh nặng của thuế má cao để chi tiêu cho vũ khí. Sẽ không bao giờ có ai thiếu đồ ăn ngon và nhà cửa tiện nghi chỉ vì không đủ tiền để mua sắm. Nạn thất nghiệp, lạm phát và vật giá đắt đỏ sẽ không còn nữa. Những nỗi khó khăn gây đau khổ cho các gia đình ngày nay sẽ không còn nữa. Mọi người sẽ có việc làm thú vị, và họ sẽ nhìn thấy và vui hưởng kết quả của công khó mình.

6. a) Những người được sống sót qua khỏi Ha-ma-ghê-đôn sẽ làm việc gì? b) Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho công việc họ làm như thế nào?

6 Trước hết, những người được sống sót qua khỏi trận giặc Ha-ma-ghê-đôn sẽ có trách nhiệm dọn dẹp trái đất và vứt bỏ những tàn tích của hệ thống cũ này. Và kế đó dưới sự điều khiển của chính phủ Nước Trời, họ sẽ có đặc ân trồng tỉa trái đất để biến nó thành một nơi xinh đẹp để sinh sống. Quả thật là một công trình thú vị biết bao! Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mọi công việc. Ngài sẽ làm cho khí hậu ôn hòa để trồng tỉa ruộng nương và chăn nuôi súc vật, và Ngài sẽ chăm sóc cho những nguồn lợi đó khỏi bị bệnh hoạn hoặc bị tàn hại.

7. a) Lời hứa nào của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện? b) Theo lời hứa của Đức Chúa Trời, những tín đồ đấng Christ chờ đợi điều gì?

7 Lời hứa này của Đấng Tạo hóa đầy yêu thương, được người viết Thi-thiên ghi trong Kinh-thánh, sẽ được ứng nghiệm: “Chúa sè tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống” (Thi-thiên 145:16). Vâng, hết thảy những nguyện vọng chính đáng của những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn được thỏa mãn. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi ngay bây giờ là đời sống trong địa-đàng sẽ huyền diệu ra sao. Khi bàn về sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để ban phước cho dân của Ngài, sứ đồ Phi-e-rơ có viết: “Vả, theo lời hứa của Chúa (Đức Chúa Trời), chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn ở” (II Phi-e-rơ 3:13; Ê-sai 65:17; 66:22).

8. a) Tại sao chúng ta không cần có những bầu trời mới hiểu theo nghĩa đen? b) “Trời mới” là gì?

8 “Trời mới” này là gì? Đây không phải là những từng trời mới hiểu theo nghĩa đen. Đức Chúa Trời đã dựng nên các từng trời vật chất của chúng ta một cách hoàn toàn, và các bầu trời đó làm vinh hiển Ngài (Thi-thiên 8:3; 19:1, 2). “Trời mới” ám chỉ một chính phủ mới cho trái đất. Những từng “trời” hiện có tượng trưng cho các chính phủ của loài người. Khi Ha-ma-ghê-đôn đến, các từng trời đó sẽ được thay thế bởi “trời mới”, tức là chính phủ của Đức Chúa Trời ở trên trời. Vì Vua của chính phủ đó là Giê-su Christ. Nhưng cùng cai trị với ngài sẽ có 144.000 môn đồ trung thành của ngài hợp thành “trời mới” ấy (Khải-huyền 5:9, 10; 14:1, 3).

9. a) “Đất mới” là gì? b) “Đất” nào sẽ bị tiêu diệt?

9 Còn “đất mới” là gì? Đây không phải là một hành tinh mới. Đức Chúa Trời đã tạo ra hành tinh Trái Đất này một cách thích hợp cho sự sống của con người, và ý định Ngài là trái đất sẽ còn mãi mãi (Thi-thiên 104:5). “Đất mới” ám chỉ một nhóm người hay một xã hội loài người mới. Kinh-thánh thường dùng chữ “đất” theo nghĩa đó. Chẳng hạn như Kinh-thánh nói: “Cả trái đất (hay thiên hạ) đều có một giọng nói và một thứ tiếng” (Sáng-thế Ký 11:1, NW). “Trái đất” sẽ bị tiêu diệt có nghĩa là những người hợp thành hệ thống mọi sự gian ác này sẽ bị tiêu diệt (II Phi-e-rơ 3:7). “Đất mới” thay thế những người đó sẽ gồm có các tôi tớ thật của Đức Chúa Trời, họ đã tách rời khỏi thế gian đầy dẫy những người gian ác này (Giăng 17:14; I Giăng 2:17).

10. a) Giờ đây ai đang được gom góp lại và ở đâu? b) Theo những đoạn Kinh-thánh trong những trang kế tiếp đây, trong địa-đàng sẽ có điều gì mà các chính phủ của loài người không thể làm được?

10 Ngay bây giờ đã có những người thuộc mọi chủng tộc và quốc tịch đang được gom góp để kết hợp với hội-thánh đấng Christ; những người này sẽ hợp thành một phần của “đất mới”. Sự đoàn kết cùng sự hòa thuận giữa họ cho chúng ta chỉ một khái niệm nhỏ về điều sẽ khiến cho đời sống trong địa-đàng sau trận giặc Ha-ma-ghê-đôn trở nên thú vị làm sao. Quả thật Nước Đức Chúa Trời sẽ mang lại điều mà không có chính phủ nào của loài người mong ước thực hiện được. Xin bạn hãy xem xét chỉ một vài ân phước đó qua những trang kế tiếp đây.

TÌNH HUYNH ĐỆ ĐẦM ẤM GIỮA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

“Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35).

“Tôi nhìn xem, thấy vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra...Chúng sẽ không đói, không khát nữa” (Khải-huyền 7:9, 16).

HÒA BÌNH GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ

“Bấy giờ muông-sói sẽ ở với chiên con, beo, nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi” (Ê-sai 11:6; Ê-sai 65:25).

BỆNH TẬT, GIÀ NUA VÀ SỰ CHẾT SẼ KHÔNG CÒN NỮA

“Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát” (Ê-sai 35:5, 6).

“Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:3, 4).

NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC SỐNG LẠI

“Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29).

“Biển đem trả những người chết mình chứa; sự chết và Âm-phủ (Hades) cũng đem trả những người chết mình có” (Khải-huyền 20:13).

11. Điều gì thường phá hoại cảnh địa-đàng mà người ta dựng ngày nay?

11 Địa-đàng dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời sẽ thật là tốt đẹp hơn bất cứ điều gì mà hệ thống cũ này có thể mang lại. Thật ra thì ngày nay có một số người đã biến chỗ họ ở thành những nơi trông giống như địa-đàng. Nhưng những người chung sống với nhau ở những nơi đó có lẽ là bần tiện và ích kỷ, và có lẽ họ còn thù ghét lẫn nhau nữa. Và dần dần họ sẽ bị bệnh tật, già yếu đi rồi chết. Tuy nhiên, sau Ha-ma-ghê-đôn, địa-đàng không phải chỉ có nhà cửa, vườn tược và công viên đẹp đẽ mà thôi, nhưng còn nhiều thứ khác nữa.

12, 13. a) Sau Ha-ma-ghê-đôn sẽ có những hoàn cảnh thái bình như thế nào? b) Để mang lại những tình trạng ấy cần phải có điều gì?

12 Bạn thử tưởng tượng xem. Muôn người thuộc mọi chủng tộc và quốc tịch sẽ tập ăn ở với nhau như một gia đình gồm những anh chị em. Họ sẽ thật lòng yêu thương lẫn nhau. Không có ai sẽ tỏ ra ích kỷ hay không tử tế. Không có người nào sẽ ghen ghét người khác chỉ vì khác chủng tộc, màu da hay là địa phương gốc gác. Thành kiến sẽ không còn nữa. Mỗi người sống trên đất sẽ là một người bạn và một người láng giềng thật tình đối với mọi người khác. Quả thật, đấy sẽ là một địa-đàng theo nghĩa thiêng liêng. Bạn có thích sống trong địa-đàng đó dưới “trời mới” không?

13 Ngày nay người ta thường nói nhiều về việc sống chung trong hòa bình, và họ còn lập ra tổ chức “Liên-hiệp-quốc” nữa. Dù vậy, sự chia rẽ giữa con người và các quốc gia lại còn sâu xa hơn bao giờ hết. Người ta cần điều gì đây? Lòng người cần phải thay đổi. Nhưng các chính phủ của thế gian này không thể nào thực hiện một phép lạ như thế ấy được. Trái lại, thông điệp của Kinh-thánh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang làm được phép lạ đó.

14. Ngay bây giờ đã có điều gì đang xảy ra để làm bằng cớ là những điều kiện của địa-đàng sẽ được thực hiện?

14 Một khi đã học biết đến hệ thống mới công bình, nhiều người đã động lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Và như thế họ cũng bắt đầu đối đãi tử tế với người khác, giống như Đức Chúa Trời vậy (I Giăng 4:9-11, 20). Điều đó có nghĩa là họ phải làm nhiều thay đổi trong đời sống của họ. Nhiều người trước kia là bần tiện và lòng đầy ghen ghét giống như thú dữ, song sau đó lại trở nên nhu mì và hiếu hòa. Giống như những con chiên ngoan ngoãn, họ được dẫn vào bầy chiên của đấng Christ.

15. a) Những tín đồ đấng Christ gồm có hai nhóm nào? b) Ai sẽ là những người đầu tiên hợp thành “đất mới”?

15 Trong hơn 19 thế kỷ nay, “bầy nhỏ” gồm 144.000 tín đồ đấng Christ đã được gom góp lại để rồi sẽ cùng cai trị với đấng Christ. Ngày nay chỉ còn một số ít trong vòng họ còn sót lại trên trái đất này. Phần đông đã được lên trời và đang cai trị cùng với đấng Christ (Lu-ca 12:32; Khải-huyền 20:6). Nhưng khi nói đến những tín đồ khác của ngài, Giê-su có nói: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy (gồm “bầy nhỏ”); ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi” (Giăng 10:16). Một “đám đông” gồm những “chiên khác” này giờ đây đang được gom góp lại. Họ sẽ làm nền tảng đầu tiên cho “đất mới”. Đức Giê-hô-va sẽ che chở họ qua khỏi cơn “hoạn-nạn lớn” lúc hệ thống gian ác này sẽ bị tiêu diệt để rồi sau đó sẽ được sống trên địa-đàng (Khải-huyền 7:9, 10, 13-15).

16. Có phép lạ nào khiến cho việc sống giữa các thú vật sẽ là một thú vị?

16 Sau Ha-ma-ghê-đôn sẽ có một phép lạ khác giúp tô điểm thêm cho tình trạng trong địa-đàng. Những thú vật mà giờ đây có thể nguy hiểm như là sư tử, cọp, beo và gấu, sẽ trở nên hiền hòa. Chừng đó ta sẽ thấy thú vị làm sao khi đi dạo chơi trong rừng và thấy một con sư tử đến tháp tùng đi cạnh ta một hồi, và sau đó có lẽ một con gấu to sẽ đi theo ta! Sẽ không bao giờ có ai phải sợ một loài sinh vật khác nữa.

17, 18. a) Nguyên nhân đau buồn nào sẽ không còn nữa trong địa-đàng? b) Tại sao chúng ta có thể tin chắc rằng mọi người sẽ hưởng một sức khỏe hoàn toàn?

17 Nhưng dù cho có nhà cửa và vườn tược đẹp đẽ đến đâu, có người ta ăn ở tử tế và đầy yêu thương, hay là thú vật thân thiện đến đâu đi nữa, nếu chúng ta cứ đau ốm, già yếu để rồi chết đi, thì sự đau buồn hãy còn. Nhưng ai có thể mang lại sức khỏe hoàn toàn cho tất cả mọi người? Các chính phủ loài người đã không dẹp nổi bệnh ung thư, bệnh đau tim cùng các bệnh khác. Nhưng dù cho họ có thể chữa hết những bệnh đó, các y sĩ thú nhận là người ta cũng sẽ không tránh khỏi sự già nua. Chúng ta sẽ còn tiếp tục già đi. Dần dần mắt chúng ta sẽ mờ đi, các bắp thịt sẽ yếu mòn, da sẽ nhăn nheo và những bộ phận ở bên trong của chúng ta sẽ tàn lụng. Thế là sự chết sẽ đến sau đó. Ôi buồn làm sao!

18 Sau Ha-ma-ghê-đôn, trong địa-đàng Đức Chúa Trời sẽ làm một phép lạ lớn để thay đổi hết mọi sự đó, vì Kinh-thánh có hứa: “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau” (Ê-sai 33:24). Khi Giê-su Christ ở trên đất, ngài đã chứng tỏ quyền phép của ngài và chữa hết mọi thứ bệnh tật là kết quả của tội lỗi mà chúng ta đã thừa hưởng từ A-đam (Mác 2:1-12; Ma-thi-ơ 15:30, 31). Dưới sự cai trị của Nước Trời, người ta cũng sẽ không còn già đi nữa. Trái lại, những người già sẽ được trẻ trở lại. Đúng thế, một “người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ-ấu” (Gióp 33:25). Khi ấy bạn sẽ thấy phấn khởi làm sao khi mỗi sáng thức dậy, bạn nhận thấy mình khỏe khoắn hơn ngày hôm trước nữa!

19. Kẻ thù nào sẽ bị hủy diệt chót hết, và bằng cách nào?

19 Dĩ nhiên là không ai sống trong sự trẻ trung và sức khỏe hoàn toàn trong địa-đàng lại sẽ muốn chết nữa. Và không ai cần phải chết cả! Người ta sẽ nhận được những lợi ích của của-lễ làm giá chuộc, nghĩa là lúc bấy giờ họ mới hưởng được sự ban cho của Đức Chúa Trời là “sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Theo lời Kinh-thánh, đấng Christ “phải cầm quyền cho đến chừng (Đức Chúa Trời) đặt những kẻ thù-nghịch dưới chơn mình—kẻ thù bị hủy-diệt sau-cùng, tức là sự chết” (I Cô-rinh-tô 15:25, 26; Ê-sai 25:8).

20. Ngoài những người hiện đang sống, còn có những ai khác nữa sẽ được sống trong địa-đàng, và làm sao việc đó có thể xảy ra?

20 Ngay cả những người đã chết rồi cũng sẽ vui hưởng địa-đàng. Họ sẽ được sống lại! Như thế thì chừng đó, thay vì đăng tin buồn trên mặt báo sẽ có những hàng tin vui về những người đã được sống lại. Thật là kỳ diệu biết bao khi tiếp rước những người thân từ mồ mả trở về, nào cha, nào mẹ, nào con cùng những người thân khác! Sẽ không còn những nhà mai táng, nghĩa trang hay là bia mộ để làm mất vẻ đẹp của địa-đàng.

21. a) Ai sẽ giúp cho những luật pháp cùng những chỉ thị của “trời mới” được thi hành? b) Làm sao chúng ta có thể chứng tỏ là chúng ta thật sự muốn có “trời mới” và “đất mới”?

21 Ai sẽ cai trị hay là điều khiển các công việc trong địa-đàng? Mọi luật pháp cùng những chỉ thị sẽ đến từ “trời mới” ở trên cao. Nhưng trên đất sẽ có những người trung thành được bổ nhiệm để giúp việc thi hành những luật pháp cùng những chỉ thị ấy. Bởi vì những người đó sẽ đại diện cho Nước Trời ở trên trời một cách đặc biệt, Kinh-thánh gọi họ là những “quan-trưởng” (Ê-sai 32:1, 2; Thi-thiên 45:16). Ngay cả trong Hội-thánh tín đồ đấng Christ ngày nay cũng có những người được thánh linh bổ nhiệm để chăm sóc và điều khiển những hoạt động trong hội-thánh (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28). Sau Ha-ma-ghê-đôn chúng ta có thể tin chắc rằng đấng Christ sẽ coi sóc việc chọn lựa những người đúng để đại diện cho chính phủ Nước Trời, vì lúc đó ngài sẽ trực tiếp nhúng tay vào nội bộ của trái đất. Làm thế nào bạn có thể chứng tỏ là bạn nôn nao mong đợi “trời mới” và “đất mới”? Bằng cách làm hết sức mình để hội đủ điều kiện được sống trong hệ thống mới công bình đó.

[Câu hỏi thảo luận]