Đi đến nội dung

Chúa Giê-su Christ là ai?

Chúa Giê-su Christ là ai?

Chúa Giê-su Christ là ai?

“NGAY CẢ nhiều người không theo đạo Đấng Christ cũng xem Ngài là thầy dạy uyên bác và khôn ngoan. Ngài chắc hẳn là một trong những người gây ảnh hưởng lớn nhất đã từng sống”. (The World Book Encyclopedia) “Ngài” là ai? Đó chính là Chúa Giê-su Christ, đấng sáng lập đạo Đấng Christ. Bạn có biết ngài là ai không? Ngài có ảnh hưởng gì tới đời sống bạn không?

Các biến cố xảy ra trong thời gian Chúa Giê-su làm thánh chức được ghi lại trong Kinh Thánh, trong bốn sách lịch sử gọi là Phúc Âm. Những lời tường thuật này đáng tin cậy đến độ nào? Sau khi phân tích, sử gia nổi tiếng là Will Durant viết: “Sự kiện một vài người tầm thường mà chỉ trong một thế hệ tạo ra được một nhân vật có quyền năng và thu hút được nhiều người đến thế, đặt ra được một đạo lý cao siêu đến thế và thấy trước được tình huynh đệ của con người đầy khích lệ đến thế, hẳn là một phép lạ khó tin hơn bất cứ phép lạ nào được ghi lại trong các sách Phúc Âm”.

Nhưng đối với hàng triệu người ở Đông Phương và ở những nơi khác, Giê-su Christ là một nhân vật xa lạ. Có thể họ tin ngài đã từng sống trên đất, nhưng họ không nghĩ ngài có liên hệ gì đến đời sống họ. Những người khác không màng tới Chúa Giê-su vì lẽ những gì môn đồ tự xưng theo ngài đã làm. Một số người ở Nhật Bản đã nói: ‘Họ thả bom nguyên tử ở Nagasaki, một thành phố đông tín đồ Đấng Christ hơn hầu hết các thành phố khác ở Nhật’.

Nhưng bạn có đổ lỗi cho bác sĩ nếu một người ngã bệnh vì không uống thuốc theo toa của bác sĩ không? Dĩ nhiên là không. Những người tự xưng theo Đấng Christ từ lâu đã lờ đi phương thuốc của Chúa Giê-su để giải quyết các vấn đề hằng ngày. Vậy thay vì chối bỏ Chúa Giê-su vì những người tự xưng theo ngài không nghe lời ngài, tốt hơn là bạn nên đích thân tìm hiểu về ngài, phải không? Hãy xem xét Kinh Thánh để biết Chúa Giê-su thật sự là ai và ngài còn có thể thay đổi đời sống bạn như thế nào.

Tình yêu thương—Phương thuốc của ngài

Chúa Giê-su Christ là một thầy dạy lớn đã sống ở Pha-lê-tin cách đây gần 2.000 năm. Chúng ta biết rất ít về tuổi trẻ của ngài. (Ma-thi-ơ, chương 1 và 2; Lu-ca, chương 1 và 2) Khi được 30 tuổi, Chúa Giê-su bắt đầu thánh chức để “làm chứng cho lẽ thật”. (Giăng 18:37; Lu-ca 3:21-23) Bốn người ghi lịch sử về đời sống Chúa Giê-su đã tập trung vào thánh chức công cộng của ngài, tức ba năm rưỡi cuối cùng của ngài trên đất.

Trong khi làm thánh chức, Chúa Giê-su cho môn đồ ngài chìa khóa để đương đầu với nhiều vấn đề trong đời sống. Chìa khóa đó là gì? Đó là tình yêu thương. Trong một bài giảng nổi tiếng nhất lịch sử, gọi là Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su dạy môn đồ cách biểu lộ tình yêu thương đối với người đồng loại. Ngài nói: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ”. (Ma-thi-ơ 7:12) Nguyên tắc này được gọi là Luật Vàng. “Người ta” mà Chúa Giê-su nói đến bao gồm cả kẻ thù của mình. Cũng trong bài giảng đó, ngài nói: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi”. (Ma-thi-ơ 5:44) Chắc hẳn tình yêu thương như thế giải quyết được nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải ngày nay, phải không? Mohandas Gandhi, lãnh tụ Ấn Độ Giáo, đã nghĩ vậy. Người ta trích lời ông: “Khi [chúng ta] đồng ý làm theo những lời dạy dỗ của Đấng Christ ghi trong Bài Giảng Trên Núi, thì chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề... của cả thế giới”. Nếu đem ra áp dụng, những điều Chúa Giê-su dạy về tình yêu thương có thể giải quyết mọi khó khăn của con người.

Ngài tích cực biểu lộ tình yêu thương

Chúa Giê-su đã thực hành đúng theo những điều ngài dạy. Ngài nghĩ đến quyền lợi của người khác trước hết và đã tích cực biểu lộ tình yêu thương. Một ngày nọ, Chúa Giê-su và môn đồ giúp đỡ nhiều người đến nỗi không còn giờ để ăn. Chúa Giê-su thấy môn đồ cần “nghỉ-ngơi một chút”, nên họ đi đến một nơi vắng vẻ. Nhưng một đám đông đã đi trước họ, và chờ họ đến. Giả sử bạn là Chúa Giê-su, bạn sẽ phản ứng thế nào? Chúa Giê-su “động lòng thương-xót... bèn khởi-sự dạy-dỗ họ nhiều điều”. (Mác 6:30-34) Lòng thương xót thiết tha đã thúc đẩy ngài ra công giúp đỡ người khác.

Nhưng Chúa Giê-su không chỉ giúp người khác bằng cách dạy họ về những điều thiêng liêng. Ngài còn giúp đỡ thực tế nữa. Thí dụ, ngài cung cấp đồ ăn cho 5.000 người đàn ông (chưa kể đàn bà và trẻ con) sau khi họ ở lại suốt ngày để nghe ngài giảng. Vào một dịp khác, ngài đã cho 4.000 người ăn. Trong trường hợp thứ nhất, ngài đã dùng năm ổ bánh mì và hai con cá, và trường hợp sau ngài dùng bảy ổ bánh mì và một vài con cá nhỏ. (Ma-thi-ơ 14:14-21; 15:32-38; Mác 6:35-44; 8:1-9) Phép lạ chăng? Đúng vậy, ngài biết làm phép lạ.

Chúa Giê-su cũng chữa lành nhiều người đau ốm. Ngài chữa cho những người mù, què, phung và điếc. Ngài còn làm người chết sống lại nữa! (Lu-ca 7:22; Giăng 11:30-45) Có lần một người phung van ngài: “Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được”. Chúa Giê-su đáp thế nào? Ngài “giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi”. (Mác 1:40, 41) Chúa Giê-su tha thiết muốn giúp họ. Qua những phép lạ như thế, ngài biểu lộ lòng yêu thương đối với người khốn cùng.

Điều này khó tin chăng? Nhưng Chúa Giê-su làm hầu hết các phép lạ giữa công chúng. Thậm chí những người chống ngài, tìm cớ bắt lỗi ngài vào mọi dịp, đã không thể phủ nhận là ngài đã làm phép lạ. (Giăng 9:1-34) Không chỉ thế thôi, nhưng các phép lạ của ngài có mục đích. Nhờ đó mà người ta có thể nhận thấy rằng Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời sai đến.—Giăng 6:14.

Chỉ xem sơ qua đời sống của Chúa Giê-su và những điều ngài dạy cũng đủ để chúng ta quí mến ngài và thúc đẩy chúng ta muốn noi theo tình yêu thương của ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-su còn có thể ảnh hưởng tới đời sống bạn nhiều hơn thế nữa. Ngài không chỉ là thầy dạy lớn đã giảng về tình yêu thương. Ngài cho biết rằng trước khi làm người, ngài là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:14; 3:16; 8:58; 17:5; 1 Giăng 4:9) Ngài cũng sống sau khi làm người, và điều này có ý nghĩa lớn đối với bạn. Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su được sống lại và nay lên ngôi làm Vua Nước Đức Chúa Trời. (Khải-huyền 11:15) Chúa Giê-su nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”. (Giăng 17:3; 20:31) Đúng vậy, hiểu biết về Chúa Giê-su Christ có thể dẫn đến sự sống đời đời trong Địa Đàng! Như thế nào? Bạn hãy học thêm về Chúa Giê-su để biết làm thế nào “tình yêu-thương của Đấng Christ cảm-động” chúng ta để noi theo gương ngài. (2 Cô-rinh-tô 5:14) Nhân Chứng Giê-hô-va vui lòng giúp đỡ bạn.—Giăng 13:34, 35.

Trừ khi được ghi rõ, các câu Kinh Thánh được trích từ bản dịch của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội.