Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Được Đức Giê-hô-va dạy dỗ

Được Đức Giê-hô-va dạy dỗ

Bài hát số 91

Được Đức Giê-hô-va dạy dỗ

(Ê-sai 54:13)

1. Ngài Giê-hô-va ban cấp sự sáng,

Ban cấp cho dân Ngài lẽ thật.

Là người chăn chiên kiên nhẫn bậc nhất,

Chăm sóc chiên Cha thật ân cần.

Thầy dạy tài ba nay muốn muôn dân

Trong khắp dân gian học biết Ngài.

Nhìn nhận ra Cha Tối Cao nay ban

dạy dỗ cho ai hiền giống như chiên.

Thầy dạy do Cha sai đến là Christ.

Trên thế gian, ai nào sánh bằng.

Ngài dạy điều chi do Cha truyền cho,

Dạy cho ta hiểu rõ Nước Cha.

Ngài hay chăm lo hay giúp muôn dân,

Hiền từ gom chiên trong cánh khoan nhân.

Ngài ngày nay đang dạy dỗ như xưa,

Chăm sóc chiên như gà mái chăm con.

2. Nhiều người chăn nay vui lãnh trọng trách

Chăn dắt chiên Cha cùng dẫn đầu.

Là phụ chăn luôn lo tránh đường xấu,

Môi lưỡi khôn ngoan được Cha dạy.

Tận tình khuyên lơn ai yếu thiêng liêng,

Ai lỡ đi sai đường thánh thiện.

Dạy Lời Cha luôn thẳng ngay, luôn luôn

thành tín nên vui lòng Giê-hô-va.

Giờ đây Giê-su, Vua đã nhậm chức,

Đang hướng dẫn chương trình giáo dục.

Được học trường Cha, ân phước nào hơn,

Lời Cha ta am hiểu rõ hơn.

Một khi ta yêu ai giống như chiên,

Lời Ngài họ đang khao khát vô biên,

Thì mình hăng say truyền Nước Cha cho,

Họ sẽ vâng nghe thành tớ tôi Cha.

3. Người trong muôn dân hãy đến học biết

Cha Giê-hô-va và lẽ thật.

Lời mời nay đang vang khắp mặt đất.

Mau đến tham gia trường Cha dạy.

Trường này hiện đang thâu những ai ngay,

Cho biết Cha ban sự sống thật.

Bằng lời trên trang giấy in hay qua

lời nói, đem tin mừng đến muôn dân.

Việc Ngài giao cho, ta đã nhận lãnh

Nên đức tin ta cần vững mạnh.

Ngày ngày Lời Cha sâu trong lòng ta.

Đặt ưu tiên cao nhất Nước Cha.

Rồi mai đây Vua vinh hiển Giê-su

Gọi người đang yên trong giấc thiên thu

Từ mồ đi ra học sách Cha ban,

Vui lãnh nơi Cha sự sống muôn năm.