Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Đức Chúa Trời không thể nói dối’

‘Đức Chúa Trời không thể nói dối’

Bài hát số 149

‘Đức Chúa Trời không thể nói dối’

(Hê-bơ-rơ 6:18)

1. Cha không thể nào nói sai hay nói dối gạt ai,

Vì biết thế nên Áp-ra-ham vững tin Lời Cha.

Khi Cha hứa ban phước ông vì không tiếc con yêu;

Bằng mắt đức tin ông thấy như ông nhận được rồi.

2. Cha không thể nào nói sai hay nói dối gạt ai,

Vì khi hứa Cha thêm lời thề với Áp-ra-ham,

Trong khi ấy Lời Chúa luôn thật không chút đổi thay,

Vậy hãy tin nơi Cha, hãy tôn vinh Ngài hàng ngày.

3. Cha không thể nào nói sai hay nói dối gạt ai,

Nhờ biết thế nên ta tin lời hứa trong Lời Cha.

Khi Cha hứa cùng với lời thề nên chắc chắn hơn;

Mặc gió bão mưa sa đức tin không hề dời động.

4. Cha không thể nào nói sai hay nói dối gạt ai,

Giê-hô-va Cha trên trời thành tín chân thật thay!

Cha ban phước và giữ lời cùng ai quyết tin Cha;

Tin chắc do hai điều: Ấy lời thề và Lời Ngài.