Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Đức Giê-hô-va đã lên làm Vua’!

‘Đức Giê-hô-va đã lên làm Vua’!

Bài hát số 33

‘Đức Giê-hô-va đã lên làm Vua’!

(Thi-thiên 97:1)

1. Muôn dân nơi nơi nên cùng tạ ơn Cha

Và truyền rao cho các nước biết đến danh Ngài.

Nay muôn người đồng hòa hát trước các việc lạ lùng Cha,

Một lòng nói khắp đất các ân huệ Cha.

(Điệp khúc)

2. Ta đi trong muôn dân truyền sự vinh quang.

Hàng ngày rao tin cứu rỗi chói sáng huy hoàng.

Cha nhân từ, đầy lòng tốt, đáng kính sợ và ngợi khen,

Vượt tuyệt các chúa thế gian nay thờ tôn.

(Điệp khúc)

3. Xin tôn vinh danh Cha và tạ ơn Cha

Vì Ngài cho Con yêu quý xuống cứu nhân loại.

Muôn dân mừng thờ lạy Chúa, chúng hát chào quyền lực Cha,

Cùng mừng rỡ Đấng Tối Cao nay làm Vua.

(ĐIỆP KHÚC)

Từng trời nay vui biết bao, Địa cầu nay vui xiết bao,

Vì Ngài Giê-hô-va trên cao làm Vua lớn!

Từng trời nay vui biết bao, Địa cầu nay vui xiết bao,

Vì Ngài Giê-hô-va trên cao nay làm Vua!