Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Giê-hô-va là nơi ở của chúng con

Đức Giê-hô-va là nơi ở của chúng con

Bài hát số 135

Đức Giê-hô-va là nơi ở của chúng con

(Thi-thiên 90:1)

1. Ô Giê-hô-va từ xưa đến đời đời,

Trước khi Ngài tạo dựng nên chúng con.

Ngài vẫn luôn luôn là Đức Chúa Trời thật

Trước khi đồi núi kia được dựng nên.

Sự vĩ đại Chúa vẫn còn đến muôn đời

Và y nguyên chẳng đổi thay chuyển dời.

Ngài khiến cho con người ra “cát bụi” được.

Chính Cha chuộc chúng con bằng tình yêu.

2. Ô Giê-hô-va ngàn năm trước mặt Ngài

Giống như một ngày một đêm đã qua.

Song chúng con như cành hoa héo tàn dần,

Giống như giọt nước sương đọng ban mai.

Tuổi tác được đến tám chục ấy cao rồi;

Rồi như hoa héo sương khô tan rời.

Dù thế, chung quanh toàn đau đớn buồn rầu.

Đúng thay, đời chúng con đầy lo âu!

3. Xin giúp chúng con làm sao đếm ngày giờ.

Chúng con trọn đời được vui thỏa hơn.

Mong chúng con đem sự thông sáng vào lòng,

Biết ơn lên tiếng ca ngợi Cha luôn.

Nguyện Chúa làm vững các việc chúng con làm

Và xin thương giúp chúng con chu toàn.

Nguyện chúng con như bầy tôi Chúa nhìn nhận;

Phước ân xin xuống dư dật luôn luôn.