Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ở trong Địa Đàng với Đấng Christ

Ở trong Địa Đàng với Đấng Christ

Bài hát số 218

Ở trong Địa Đàng với Đấng Christ

(Lu-ca 23:43)

1. Christ hứa cùng người ở trên cọc rằng:

‘Người sẽ ở cùng ta trong Địa Đàng’.

Lời hứa với người có bao lầm lỗi

Làm lòng chúng ta trào dâng

niềm tin chắc nơi Lời Cha.

Lời hứa về sự sống lại là thật.

Sự chết rồi đây sẽ không còn nữa.

Ngày nay được hay biết lẽ thật Cha,

Từ Kinh Thánh Cha dạy ta

Làm sao có ân huệ Ngài.

2. Sự sống đời đời ở trong Địa Đàng

Là ý định đầy yêu thương nồng nàn

Và đó triển vọng “đám đông” được có;

Lòng họ khắc ghi niềm tin

Lời Cha hứa không hề thay.

Nguyện suốt đời mình sẽ phụng sự Ngài.

Cầu Chúa được ơn hát khen Ngài mãi.

Ngày đêm cầu xin, nghĩ suy Lời Cha,

lòng ta tín trung cùng Cha,

Được ngây ngất trong tình Ngài.

3. Cùng Christ đời đời ở trong Địa Đàng

Là những người thuộc lớp “chiên” hiện giờ

Được dắt đến đồng cỏ tươi mầu mỡ,

Họ nhận biết muôn vàn ân

Ngài mưa xuống cho tràn lan.

Họ quyết rao truyền khắp nơi tin mừng.

Hạnh phúc họ mang đến ai hưởng ứng.

Thật đây đường ngay, lối hay họ đi.

Họ vui sướng trông chờ khi

Cùng Christ ở trong Địa Đàng.