Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Các công việc lớn lao và lạ lùng của Đức Chúa Trời

Các công việc lớn lao và lạ lùng của Đức Chúa Trời

Bài hát số 84

Các công việc lớn lao và lạ lùng của Đức Chúa Trời

(Khải-huyền 15:3)

1. Cha Giê-hô-va là Chúa vạn vật.

Trời cao, trên đất chứa bao kỳ công!

Mặt trời, trái đất, mặt trăng với sao,

Dù không tiếng cũng ca khen muôn giọng.

2. Cha là Vua muôn đời, Đấng lập luật.

Đường Cha ngay thẳng vốn chân thật thay.

Mọi vật cất tiếng cùng nhau hát khen.

Vậy con cũng hát khen Cha đêm ngày.

3. Ai lại không tôn thờ, kính sợ Ngài

Và không tôn kính thánh danh cực cao.

Ngài thành tín, chánh trực, thông sáng thay!

Rạng danh Đấng Tối Cao Giê-hô-va.

4. Trong lệnh Cha, con tìm thấy công bình

Và khôn ngoan sẽ giúp con thành công.

Nguyện mọi nước đến thờ tôn kính Cha.

Ngợi khen Đấng có danh Giê-hô-va.