Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chú tâm đến “bầy của Đức Chúa Trời”

Chú tâm đến “bầy của Đức Chúa Trời”

Bài hát số 101

Chú tâm đến “bầy của Đức Chúa Trời”

(1 Phi-e-rơ 5:2)

1. Giê-su Christ là Đấng chăn tốt thay!

Yêu mến chiên, tận tình dắt chăn.

Bằng sự sống ngài, Christ mua chúng ta.

Học nơi Christ biết bao nhiêu điều.

2. Christ đặt các trưởng lão chăn dắt “chiên”

Chu đáo, chăn bằng tình mến yêu.

Họ tỉnh thức và lo che chở chiên,

Làm gương tốt cho chiên trong bầy.

3. Giê-su Christ dặn “hãy chăn chiên ta”

Cho những ai lòng đầy mến yêu.

Nhẹ nhàng, nhẫn nại năng giúp các chiên

Được tăng trưởng đến khi thành thục.

4. Ngài đổ xuống đầy phước ân cho ta

Khi chúng ta hòa thuận với nhau.

Giê-hô-va cùng Đấng Christ dắt chăn

Bầy chiên với yêu thương dạt dào.