Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng ta phải có đức tin

Chúng ta phải có đức tin

Bài hát số 144

Chúng ta phải có đức tin

(Hê-bơ-rơ 10:39)

1. Vào thời trước Cha Giê-hô-va nhiều dịp phán dạy

Bởi miệng nhiều tiên tri sống tại trên đất này đây.

Rồi lần chót nói qua Con yêu trên trời xuống trần.

Vậy mạng sống ta an toàn khi hết lòng chú tâm.

(Điệp khúc)

2. Việc dạn dĩ nói năng, ta coi trọng và ráng luyện.

Cần mạnh dạn khi ta giảng dạy tin vui bình yên.

Mình bằng đức tin theo chân Giê-su ngày mỗi ngày.

Hẳn được Chúa Giê-hô-va ban phước giàu có thay!

(Điệp khúc)

3. Mình là những tôi trung Cha tin dùng và mến chuộng,

Chẳng thuộc loại tôi lui bước mà Cha sẽ diệt luôn.

Dù người chống ta đông như ong om xòm nổi dậy,

Thì mình vẫn tin Cha và không rúng động chuyển lay.

(ĐIỆP KHÚC)

Mình thật cần một đức tin mạnh mẽ mới được sống sót.

Nhờ Lời Cha, ta mới sanh được ra đức tin tươi tốt.

Bởi việc làm mình chứng tỏ đức tin thật, mạnh mẽ.

Nhờ đức tin này, Cha sẽ che ta an toàn.