Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng ta phải là loại người nào?

Chúng ta phải là loại người nào?

Bài hát số 177

Chúng ta phải là loại người nào?

(2 Phi-e-rơ 3:11)

1. Ngày thật đáng khiếp là ngày lớn của Giê-hô-va Tối Cao.

Lòng hằng nhớ tới ngày này, hướng tới Ngài và Con của Cha.

Giờ đã khuya, đêm hầu tàn, ngày thật gần, sắp sáng.

Hệ thống Sa-tan gần tàn, mọi sự rồi biến mất.

Mình cần cố gắng cầu nguyện sốt sắng hầu được tỉnh thức luôn.

Hàng ngày nhớ đến ngày Ngài sắp đến, đặt vào trong trí khôn.

Và nếu ta năng chạy đến cùng Chúa cầu xin hướng dẫn,

Thì Cha mưa phước xuống, bình an sẽ lớn làm mát tươi tâm thần.

2. Hòa bình phủ khắp đời mình bốn phía, lòng mừng vui chứa chan.

Người ngoại thấy rõ mình được phước ấy, còn họ luôn thở than.

Vậy hãy tra xem mình thuộc loại người nào, xấu, tốt.

Lời nói hay trong hành động, được người làm chứng tốt.

Nhiệt tình với Nước Ngài bằng cách nói cùng người trong các dân

Rằng trời mới sẽ trị vì đất mới là điều Cha hứa ban.

Ngài hứa ai công bình sẽ được sống đời trong đất mới.

Vậy ta rao giảng Nước Ngài ra khắp đất, việc trước tiên trên đời.

3. Từ lời nói đến việc làm hãy giữ phù hợp theo Thánh Kinh.

Hành động đúng với Lời Ngài hướng dẫn nhờ Ngài ban thánh linh.

Được Christ rửa ta sạch tội, vậy mình cần ráng giữ

Đời sống cho tinh sạch, đừng để người đời trách cứ.

Hầu việc Nước Chúa, mình được giải thoát kìm kẹp bởi thế gian.

Phục tùng ý muốn Ngài thì chắc chắn được bình an thỏa tâm.

Ngài hứa ban an bình những người muốn được Cha dắt dẫn.

Mình yêu Cha thắm thiết, được Cha giúp đỡ mọi lúc trong cuộc đời.