Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi

Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi

Bài hát số 153

Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi

(Thi-thiên 85:7)

1. Cha Giê-hô-va tha thứ rộng rãi.

Thứ tha cho con bao nhiêu điều trái.

Con đây hoài thai, sinh trong tội lỗi

Đã tách xa Cha, không còn thuộc Ngài.

Xin Ngài thương xót giơ tay chở che.

Chúa ôi, tay Chúa hãy dẫn con đi!

Con mong được Cha ban phước đầy dẫy.

Cứu rỗi do Cha, xin ca ngợi mãi.

Cứu rỗi do Cha, xin ca ngợi hoài.

2. Con trong bầy chiên Cha có nhiều phước,

Đúng như Giê-su tiên tri từ trước.

Chiên vui mừng trong ơn cứu rỗi Chúa.

Cả thế gian đang lầm lạc, bị lừa.

Ai lòng khiêm tốn, Chúa ban bình an.

Phước ân cho ai biết ơn chân thành.

Khôn thay người yêu thương, kính sợ Chúa.

Cứu rỗi Cha ban cho ai như thế.

Cứu rỗi Cha ban cho ai như vậy.

3. Ôi nhân từ Cha tươi tốt muôn thuở!

Khiến tâm con hân hoan, vui, mừng rỡ.

Giê-su làm vua nay con được thấy

Khắp đất nơi nơi nhiều điều lạ lùng.

Nay kỳ vinh quang Nước Cha là đây.

Khắp nơi dân Cha, phước ân bao vây.

Con mong được rao ơn cứu rỗi Chúa.

Khiến khắp nơi nơi muôn dân được rõ.

Khiến khắp nơi nơi muôn dân được tường.