Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Hỡi các dân, hãy reo vui lên’!

‘Hỡi các dân, hãy reo vui lên’!

Bài hát số 14

‘Hỡi các dân, hãy reo vui lên’!

(Rô-ma 15:10)

1. Reo vui lên đi muôn người cùng chúng tôi!

Nước Cha nay đang trị vì.

Giê-su lên ngôi cai trị tại Si-ôn.

Hát lên hỡi kẻ nhu mì!

Kìa, hết bảy kỳ vua chúa từ lâu rồi,

Thời gian thao túng đã qua.

Reo vui lên đi muôn người cùng chúng tôi!

Nước Cha nay cai trị rồi.

2. Reo vui lên đi muôn người cùng chúng tôi!

Thế gian nay gần ngày tàn.

Ha-ma-ghê-đôn kinh hoàng gần đến nơi.

Sớm hơn dân chúng suy luận.

Người thế gian thờ các thánh thần ghê sợ,

Và khinh chê Chúa An Bình.

Reo vui hân hoan ta chào mừng Chúa ta,

Đấng Christ trị đến muôn đời.

3. Reo vui lên đi muôn người cùng chúng tôi!

Hãy đi giảng rao từng nhà

Cho muôn dân hay tin mừng về Nước Cha.

Báo tin cho khắp thiên hạ.

Kìa, Christ cai trị thông sáng và công bình,

Tình yêu thương Chúa tuyệt vời.

Reo vui lên đi muôn người cùng chúng tôi!

Hãy vâng lời Vua muôn đời.