Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hỡi những người phụng sự Nước Trời, hãy tiến lên!

Hỡi những người phụng sự Nước Trời, hãy tiến lên!

Bài hát số 43

Hỡi những người phụng sự Nước Trời, hãy tiến lên!

(2 Ti-mô-thê 4:5)

1. Nào ta cùng rao cho mọi dân trên đất

Biết đến thông điệp về Nước Cha.

Tình yêu người thôi thúc lòng ta tha thiết

Giúp những ai nhu mì biết Cha.

Coi trọng thánh chức nên ta hằng giữ mình.

Ăn mặc đi đứng ta lo sao xứng.

Nguyện ta được Cha Giê-hô-va ban phước

Cho thánh chức ta đang hầu việc Cha.

(Điệp khúc)

2. Dù ta làm tôi Cha từ lâu hay mới,

Cứ tiến lên hầu việc Nước Cha.

Lời Cha làm cho sức mạnh ta luôn mới,

Quên những chi mình từng bỏ rơi.

Thông điệp thánh khiết nên ta cần thánh sạch,

Không màng nhân thế khinh khi chê trách.

Đặc ân làm tôi Cha nguyện ta lo xứng,

Xa lối sống hư không đời này ưng.

(Điệp khúc)

3. Già nua hoặc thanh niên dù nam hay nữ,

Hãy tiến lên hầu việc Nước Cha.

Cùng tâm tình, ai sót lại hay “chiên khác”,

Đứng vững trong lẽ thật quý cao.

Đây là thánh chức thiêng liêng đòi hỏi mình

Mang một nhân cách thanh liêm công chính.

Là thông điệp tôn vinh ngợi khen danh thánh,

Đem đến ủi an cho ai lòng ngay.

(ĐIỆP KHÚC)

Ta tiến lên, Hăng

say đi loan thông điệp an vui cho khắp nhân gian.

Cùng nhau ta quyết

tâm luôn luôn trung thành hát khen danh Cha đời đời.