Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm việc với nhau trong sự hợp nhất

Làm việc với nhau trong sự hợp nhất

Bài hát số 213

Làm việc với nhau trong sự hợp nhất

(Ê-phê-sô 4:3)

1. Độc lập, ta nên tránh tinh thần ấy.

Mọi việc ta luôn nhớ nên hợp nhất.

Hành động hay ăn nói luôn một ý

Đem đến an bình vinh quy.

Phước ân Ngài, chúng ta giàu,

Nếu ta hợp nhất nhau.

Dù giàu sang, thông thái, hay thượng cấp,

Đừng tự cao, kiêu hãnh cho mình nhất,

Mà mình nên khiêm tốn, không tự mãn,

Cùng tôn vinh Chúa bình an.

2. Thù hằn hay ghen ghét lây thật dễ,

Người thời nay hay ghét ghen, cậy thế.

Tìm bình an, ta tránh gây phiền toái.

Tươi mát như giọt sương mai.

Sống an hòa giữa bao người,

Giống sương trời mát tươi.

Vì thật ra đôi lúc không đồng ý;

Mình nhận ra ta cũng không hoàn mỹ!

Làm hòa ngay luôn giúp cho hợp nhất.

Rồi ta vui hưởng bình an.

3. Hàng ngày ta nên tỏ ra hợp nhất,

Hòa hợp anh em khắp trên mặt đất.

Thật tình ta yêu quý sự hợp nhất,

Bông trái ngon ngọt tươi xinh.

Gắng vun trồng trái xinh này,

Trái thơm và quý thay!

Mình được bao ân phước khi hợp nhất,

Được làm tôi trung Chúa của trời đất.

Hòa thuận, an vui chúng ta đầy dẫy,

Bình an trong Chúa là đây!