Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời

Bài hát số 68

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời

(Cô-lô-se 3:12)

1. Mang danh tín đồ của Giê-su, ta theo sát

Gương nhân từ và lòng thương xót ngài.

Ta thương xót người mà ta thân, ta thương cả

Ai xa lạ, người mà ta chưa quen.

Chúa Giê-su, Thầy thông sáng của mình,

Với minh họa, ngài dạy thật rõ.

Hãy tỏ bày lòng thương xót như ngài.

Ai nghe sẽ được bao ân phước lớn.

2. Khi trên bước đường từ Giê-ru-sa-lem tới

Giê-ri-cô, một người Sa-ma-ri

Đi qua thấy một người Giu-đa mang thương tích,

Hôn mê nằm lề đường, không ai lo,

Cảm thương dừng lại băng bó cho người,

Chẳng nghi hoặc ngại vì thành kiến.

Chính Cha dạy lòng thương xót cao độ.

Yêu thương khiến mình ra tay giúp đỡ.

3. Nên qua thí dụ này Giê-su cho ta thấy

Lân cận là người cần ta giúp cho.

Cha Giê-hô-va, Ngài không thiên tư ai hết,

Nhưng ban đồng đều dù sương hay mưa,

Lớn thay lòng đầy thương xót của Ngài!

Quả Cha là bạn tận tình nhất.

Có ai nhân từ thương xót như Ngài.

Nên ta sẽ cậy trông Cha mãi mãi.

4. Đôi khi có người cần ta cho cơm cho áo

Hay điều gì người cần ta giúp cho,

Nhưng ta biết họ cần điều chi: Tin vui Nước

Cha. Ôi họ cần được nghe ưu tiên!

Biết tin mừng và thông hiểu lẽ thật

Sống vui đời đời tại mặt đất.

Giúp cho người gần ta rõ tin này.

Trên môi miếng họ luôn luôn hát xướng.