Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Nầy là đường”

“Nầy là đường”

Bài hát số 42

“Nầy là đường”

(Ê-sai 30:20, 21)

1. Ngài đang lên tiếng kêu gọi; Đường đây hãy đi theo.

Đường này Cha Giê-hô-va đã ban cho dân Ngài.

Đường đây duy nhất Cha dùng nguồn hướng dẫn không sai.

Cha nói Cha khuyên dân Ngài hầu tránh xa mưu hại.

Này là đường ấy; hãy bước theo ngay.

Đừng chần chờ nữa, Mắt chớ nghi nan!

Tai ta đã nghe rõ ràng Ngài kêu, tiếng kêu trong ngần,

Này đây là đường ta hãy đi theo.

Và ta thẳng tiến trên đường nhờ sức thánh linh Cha.

Ngài dìu ta, ta bước theo vào lối đi công bình.

2. Đằng sau ta tiếng Cha gọi; Đường đây hãy đi theo.

Làm lòng ta thơ thới chăm chú nghe Cha khuyên dạy.

Nguyện ta mau mắn vâng lời Thầy Giáo Lớn yêu thương.

Ta chớ khinh khi, coi thường hầu lỡ đi sai đường.

Đường này là thánh, có ánh sáng soi.

Đường vào sự sống, Hãy bước đi theo.

Ta trông thấy tương lai ngày gần đây Đấng Christ cai trị.

Bình an đầy tràn; ta sống vui an.

Vậy ta cương quyết theo đường, đừng quay trái quay ngang.

Đường Ngài ta vui bước theo và tiến lên không ngừng.

3. Đường Cha ta thiết tha mời người tâm giống như chiên

Vào đường Cha nơi trú an chắc, không lo tai họa.

Ngày nay chiên rủ nhau về cùng Chúa Giê-hô-va,

Như những chim câu bay về chuồng nức nô chan hòa.

Đường này đường cứu thoát ách Sa-tan.

Đường Ngài dìu tới Đất mới vui an.

Vâng theo lối đi công bình, Ngài đưa dẫn ta đi vào

Bình an đời đời, hạnh phúc nơi nơi.

Vậy ta mau bước theo đường, mặt ta ngước lên cao.

Một lòng trông mong Nước Cha, nguồn chứa chan hy vọng.