Ngợi khen Đức Giê-hô-va là Hòn Đá
Bài hát số 41
Ngợi khen Đức Giê-hô-va là Hòn Đá
1. ‘Trời kia cùng đất này, tôi nói, xin hãy nghe.
Người khiêm nhường, nhu mì, cùng hãy đưa tai nghe.
Tựa sương trời sa xuống đồng bằng mát tươi tinh khiết,
Đạo tôi như mưa trút xuống trên nương trên ruộng vườn’.
2. Vậy ta cùng rao truyền danh thánh Giê-hô-va
Và cho mọi dân tộc được biết uy lực Cha.
Mời chiên đồng thanh chúc tụng Hòn Đá đầy vinh hiển.
Bầy chiên Cha ơi, hãy nhớ Cha luôn luôn trọn vẹn.
3. Ngài trung thành, chính trực, Ngài đáng ta ngợi khen.
Tình yêu bổn tính Ngài, đường lối Cha khôn ngoan,
Chuộng công bình, ưa lẽ thật là tính Ngài không đổi.
Giê-hô-va như Đá tín trung không lay, không mòn.
4. Vậy ta cùng kính sợ và hát khen ngợi Cha.
Lệnh công bình của Ngài làm mát tươi hồn ta.
Đừng bao giờ theo ý mình vào bước đường ngang trái
Mà ta nên sốt sắng, quyết tâm trung kiên hầu Ngài.