Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phụng sự nhiều hơn như người Na-xi-rê

Phụng sự nhiều hơn như người Na-xi-rê

Bài hát số 128

Phụng sự nhiều hơn như người Na-xi-rê

(Dân-số Ký 6:8)

1. Na-xi-rê—Ồ ước chi được như họ!

Gương mẫu tốt cho ta noi theo.

Dấn thân phụng sự, mến yêu trọn tâm tình,

Hy sinh bỏ hết ý riêng mình.

Thế gian này ngày cuối qua thật mau lẹ

Nên ta hãy xét xem tình trạng riêng

Hầu hăng say gia tăng thánh chức khiến

Tiếng ca khen Ngài dội vang.

2. Na-xi-rê—Cuộc sống quên mình giản dị.

Giàu sang, đất đai không ham chi.

Với Cha, họ hằng có quan hệ thân cận,

Ơn cao quý ấy chính ta cần.

Dẫu theo nhiều hạn chế nhưng họ vui nhận,

Xem chúng thiết yếu khi thề cùng Cha.

Nhiều anh em nay có nếp sống như

Na-xi-rê vào thời xưa.

3. Na-xi-rê—Họ khác xa người quanh họ.

Không cắt tóc theo như danh xưng.

Sẵn tâm làm việc với tinh thần tuân phục.

Luôn luôn sốt sắng muốn Cha dùng.

Chúng ta làm việc với Cha vậy ta cần

Cho thấy rõ chúng ta phục tùng Cha.

Nguyện Giê-hô-va ban phước xuống cho

Ta khi ta hầu việc Cha.

4. Na-xi-rê—Một tấm gương về tinh sạch

Và thánh khiết ta nên noi theo.

Sống trung thành, chịu khó nên đời

luôn được Cha Giê-hô-va xuống ơn nhiều.

Hãy trông cậy Ngài sẽ lo liệu cho mình

Khi tính toán, khi ta vạch mục tiêu.

Niềm vui sâu xa ta sẽ có khi

Ta gia tăng hầu việc Cha.