Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quý trọng lòng thương xót của Đức Chúa Trời

Quý trọng lòng thương xót của Đức Chúa Trời

Bài hát số 152

Quý trọng lòng thương xót của Đức Chúa Trời

(Rô-ma 11:33-35)

1. Bao tri thức, khôn ngoan không đo được,

Giê-hô-va vô cùng giàu có!

Và đường lối của Cha ai thông được?

Phán xét Cha, nào có ai dò?

Chúng ta ai tư vấn hay khuyên Ngài?

Hay đã giúp cho Ngài điều chi?

Ngài nợ ai, hay đã vay ai gì?

Chớ nào Ngài mang ơn gì ai?

2. Vì Ngài xót thương, khoan dung, nhân từ,

Chúng ta mang ơn Ngài khôn xiết.

Và cùng hiến dâng thân ta cho Ngài.

Ấy Cha công bình, Chúa chân thật.

Bởi yêu Cha, ta thiết tha dâng mình,

Vậy hãy sống sao đẹp lòng Cha.

Phụng sự Cha, ra sức tôn vinh Ngài.

Hết tâm tình, ta tôn thờ Cha.

3. Ta xa lánh thế gian hư không này,

Cố chăm lo tâm thần đổi mới

Bằng quyền phép đổi thay của lẽ thật,

Với đức tin bền vững không dời.

Phước ân Cha, ta cúi xin nơi Ngài.

Trong khiêm tốn, ta phụng sự Cha.

Thực hành yêu thương giữa anh em mình.

Chúng ta được Cha ban bình an.