Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sống xứng đáng với danh ta mang

Sống xứng đáng với danh ta mang

Bài hát số 34

Sống xứng đáng với danh ta mang

(Ê-sai 43:10-12)

1. Giê-hô-va Tối Cao toàn trí năng và muôn đời.

Là Cha công chính toàn vẹn, yêu thương bao la.

Chính Cha là suối nguồn sự sáng khôn và lẽ thật.

Cha là Vua Tối Cao trên trời bao la kia.

Hoàn vũ rao ra vinh quang Cha, qua bao công trình.

Thiên sứ muôn muôn hầu việc, chúc tạ, tôn vinh.

Ngài gọi bầy tôi Ngài bằng tên là Nhân Chứng Cha.

Mong sao được xứng với danh hiệu Cha ban cho!

2. Cúi xin Ngài giúp tận dụng các cơ hội mỗi ngày

Ngợi khen danh thánh Ngài và chăn nuôi “chiên” Cha.

Cố theo từng bước chân của Christ, gương tuyệt hảo thay!

Khuyên dạy của Christ, xin trung thành vâng theo ngay.

Nguyện chúng con khôn ngoan, không gây nhơ cho danh Ngài

Nhưng cố tra xem hầu hạnh kiểm được thanh liêm.

Là một đặc ân được gọi tên là Nhân Chứng Cha.

Mong sao được xứng với danh hiệu Cha ban cho!

3. Chúng con nguyện cố phụng sự Chúa trong tình yêu thương.

Đồng tâm nhất trí hòa bình, luôn luôn biểu dương.

Kính tin và thỏa lòng, nguyện chúng con tập mỗi ngày.

Vui mừng tăng mãi khi việc Ngài con hăng say.

Nguyện chúng con rao ra cho muôn dân nghe tin mừng.

Mong xứng với danh là Nhân Chứng mà Cha ban.

Làm lòng Ngài vui là đặc ân Ngài ban chúng con.

Xin ca ngợi Đức Giê-hô-va, Vua muôn năm!