Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Từ nhà nầy sang nhà kia”

“Từ nhà nầy sang nhà kia”

Bài hát số 32

“Từ nhà nầy sang nhà kia”

(Công-vụ 20:20)

1. Từng nhà khắp nơi Lời Ngài chúng ta

Đem đến cho bao nhiêu người.

Từ thành đến quê người hiền giống “chiên”

Được ăn dư dật thỏa thuê.

Thời xưa Giê-su báo trước rằng nay

Khắp nơi được nghe tin mừng.

Lời dạy đúng thay: hàng ngày các môn

đồ ngài rao truyền Nước Cha.

2. Hàng ngày khắp nơi từng nhà chúng ta

Rao báo cho bao nhiêu người

Rằng mọi phước ân Ngài dành những ai

Cầu xin Đức Giê-hô-va.

Làm sao dân các nước kêu cầu Cha

Nếu chưa được nghe về Ngài?

Vậy thì chúng ta từng nhà hãy đi

Truyền rao danh Ngài khắp nơi.

3. Người thì chối ngay, người thì có nghe

Nhưng quyết không tin nơi Ngài.

Còn người thiết tha tìm Ngài sẽ nghe

Lời Cha, trông cậy Nước Cha.

Đừng quên khi trước Christ đi truyền rao

Đã bao người không nghe ngài.

Ngài dặn nếu “chiên” thì họ đón nghe,

Vậy ta không ngại khó khăn.

4. Nhà này đón ta, nhà nọ tiếp ta.

Ta nói ta ca khen Ngài.

Mặc dầu nếu “chiên” hoặc là nếu “dê”,

Tùy ai nấy chọn lối đi.

Dầu sao danh thánh Đức Chúa Trời ta

Cứ khen ngợi luôn không ngừng.

Từng nhà chúng ta Lời Ngài giảng ra,

Tìm được “chiên” Ngài đó đây.