Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ta là Đức Giê-hô-va”!

“Ta là Đức Giê-hô-va”!

Bài hát số 61

“Ta là Đức Giê-hô-va”!

(Ê-sai 42:8)

1. Các vua dân ngoại phạm thượng nên nghe này:

Rằng các ngươi không thèm màng gì đến

Quyền cai trị Ngài trên muôn dân, trên khắp trái đất,

Dám khinh thường danh Giê-hô-va vinh quang.

Nhưng hãy xem ai từng ném xe ngựa, tướng, binh vào

nơi kinh hãi, hủy phá giống khói mây tan tành?

Và cánh tay ai oai nghiêm làm người ngạo mạn câm,

Cùng ban dân Cha vui hưởng chiến thắng vinh quang?

(Điệp khúc)

2. Các vua rầm rộ họp bàn mưu chống nghịch

Cùng đấng Cha giao trọn vẹn quyền bính.

Dù kiêu ngạo, tự tôn, nhưng vua quan sẽ hãi khiếp,

tướng binh gặp nhau trong tan nát điêu linh.

Ai phá tan gông cùng khốn cho người giống chiên hiền,

Ai mau mắn giải cứu khỏi ách nô đô hộ?

Và cất đi tang thương cho người hiền được bình an,

Lời ca hân hoan thay thế tiếng khóc than van?

(ĐIỆP KHÚC)

Ấy chính Ta đây, là Vua trên muôn vật,

là Vua duy nhất; danh Ta Đức Giê-hô-va.

Nước do Ta lập, mọi người cần phục tùng Vị Vua;

Đây Nước trên Trời lập trên núi thánh vinh quang!